18/10/2020 6:20  
Tối 17/10, ông Nguyễn Ngọc Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Phong Bình (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa có 1 vụ chìm ghe chở 2 cha con đi cứu trợ bà con lũ lụt.

Anh Nguyễn Hữu Sĩ (người dân thôn Triều Quý, xã Phong Bình) đi làm ăn xa ở Hà Nội, khi nghe bà con chòm xóm bị lũ lụt, đồ ăn cạn kiệt không có rau vì 10 ngày chợ không họp, anh đã về quê mua lương thực cứu trợ cho bà con tại nhà.

Trong sáng 17/10, nhiều bà con trong xóm đã đến nhà ông Nguyễn Hữu Thuyết (80 tuổi, cha anh Sĩ, thôn Triều Quý) để nhận rau cứu trợ. Do có một số bà con ở phía bên kia kênh thoát lũ Bình Chương, nước lũ lên cao không qua nhận rau được, nên cha con ông Thuyết, anh Sĩ đã quyết định chèo ghe qua đưa rau cứu trợ.

Ông Thuyết dù 80 tuổi nhưng cầm chèo lái ghe đi trong dòng nước lũ. Khi ra giữa kênh thoát lũ Bình Chương, do nước lũ mạnh nên ghe chìm.

Ông Thuyết chìm trong làn nước lũ. Riêng anh Sĩ vớ được chiếc ghe đang chuẩn bị chìm và được một đoàn cứu trợ đi ngang qua cứu sống.

Lực lượng ban chỉ huy quân sự xã Phong Bình, công an xã đã tìm kiếm trên khu vực ông Thuyết mất tích nhưng không thấy tung tích nạn nhân.

Chiều cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng về tại hiện trường nhưng nước lũ dữ và chảy xiết nên vẫn chưa tìm ra nạn nhân.

Trong ngày 18/10, các lực lượng tiếp tục phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Phong Bình cho biết xã đã 10 ngày cúp điện, đời sống người dân quá khó khăn khi 100% nhà ở xã đã ngập trong nước lũ. Hơn 2.000 tấn lúa của người dân bị ướt. Do không có điện nên máy xay lúa không hoạt động được, người dân đang rất cần gạo, dầu, nước mắm.

Thừa Thiên Huế ở trận lũ tuần trước đã khiến cho 9 người chết. Riêng trong đợt lũ từ hôm 16/10 đến nay đã có 2 người chết, mất tích.

Đà Nẵng: Bé trai 3 tuổi trượt chân bị lũ cuốn trôi tử vong

Tối 17/10, ông Nguyễn Thúc Dũng - Phó Chủ tịch huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thông tin, khoảng 14h40 chiều cùng ngày, cháu H.T.H.Q. (3 tuổi, trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) ngủ trưa cùng bố nhưng dậy trước rồi ra ngõ phía trước nhà.

Tại đây, cháu Q. không may bị trượt chân xuống nước lụt đang bao vây quanh nhà (đoạn thấp có dòng chảy) và bị nước cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, mọi người lập tức tổ chức tìm kiếm, khoảng 1 giờ sau thì tìm được cháu Q.

Theo ông Dũng, mặc dù mọi người đã sơ cứu và đưa cháu Q. đến bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi.

Ngày 17/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn, một số khu vực thấp trong đó có thôn Cẩm Nê bị ngập.

Đại Dương - Khánh Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   Hà Nội   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...