04/11/2020 12:10  
Sau tai nạn lao động anh Long chỉ có thể nằm một chỗ. Mẹ anh mất sớm, 8 năm qua bố anh tảo tần làm thuê làm mướn, chạy xe ôm nuôi anh từ ăn uống đến thuốc men, đi viện…

Ngày 3/11, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 70.585.000đ đến bố con ông Phạm Văn Hiền, ở 5/73, đường Vệ Yên, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá. Hoàn cảnh của bố con ông Hiền được đăng tải trong bài viết: “Xót cảnh cha già chăm con liệt giường ở tận cùng của sự khốn khó”.

Năm 2012, trong lúc bất cẩn khi làm việc trong một gara ô tô, anh Phạm Duy Long (SN 1984) bị trượt cầu nâng đè lên lưng. Anh được đưa đi cấp cứu và thoát án tử nhưng từ đó đến nay anh vĩnh viễn không thể đi lại được do đôi chân đã bị liệt.

Suốt 8 năm, anh chỉ sống quẩn quanh với 4 bức tường trong căn nhà chỉ khoảng 10 m2, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người cha già tội nghiệp.

Nằm một chỗ quá lâu, cơ thể anh càng ngày càng lở loét. Anh đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Nợ nần càng ngày càng nhiều thêm nhưng người cha già của anh đã sức cùng lực kiệt.

Bố anh Long là ông Phạm Văn Hiền năm nay đã gần 70 tuổi. Sức khoẻ ông Hiền giờ đây đã không còn như những năm trước nữa nên việc kiếm tiền để nuôi con càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nhiều lúc bất lực, ông Hiền chỉ muốn chết quách để kết thúc những ngày tháng khốn khổ nhưng nhìn con, ông lại không đành lòng. Nước mắt người cha già tội nghiệp chỉ biết ngậm ngùi chảy ngược vào trong.

Sau khi hoàn cảnh của bố con anh Long được đăng tải trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc đồng cảm đã gọi điện đến động viên, chia sẻ với bố con anh cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đón nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, ông Hiền rưng rưng nước mắt, gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bố con ông, ông không biết nói gì hơn, cả cuộc đời này ông bảo sẽ không bao giờ quên ơn họ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đỗ Anh Bắc, Chủ tịch UBND phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá chia sẻ: “Địa phương vô cùng xúc động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo Dân trí. Số tiền hơn 70 triệu đồng đối với bố con ông Hiền lúc này vô cùng to lớn. Không chỉ là món quà vật chất có giá trị mà còn là món quà tinh thần vô giá, giúp bố con ông Hiền thêm sức mạnh vượt lên những khó khăn trước mắt. Tôi thay mặt địa phương, gửi lời cảm ơn đến quý báo, bạn đọc trong và ngoài nước đã giúp đỡ bố con ông Hiền”.

Nguyễn Thuỳ

Nguồn tin: dantri.com.vn


Sức khoẻ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...