27/11/2020 20:20  
Diego Maradona vừa được an táng tại nghĩa trang Bella Vista ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires (Argentina). Dẫu vậy, bạn gái gần nhất từng gắn bó với “Cậu bé vàng”, nữ cầu thủ xinh đẹp Rocio Oliva đã cực kỳ bức xúc khi bị ngăn cấm dự tang lễ của ông.

Video bạn gái cũ của Maradona, Rocio Oliva khóc vì bị ngăn viếng tang:

Bạn gái cũ xinh đẹp bị vợ cả Maradona cấm viếng đám tang

Khoảng 20h tối ngày 26/11 giờ địa phương (6h sáng 27/11, giờ Việt Nam), thi hài Diego Armando Maradona đã được an táng tại nghĩa trang Jardin de Bella Vista ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires (Argentina). Đây cũng là nơi an nghỉ của người mẹ Dona Tota và bố Don Diego của Maradona.

Trước đó, nhiều sự cố đáng tiếc cũng đã diễn ra liên quan đến cái chết của huyền thoại bóng đá 60 tuổi nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Đêm trước đó, Rocio Oliva, nữ cầu thủ bóng đá Argentina và là bạn gái gần nhất của Maradona đã đến phủ Tổng thống Argentina, Casa Rosada, nơi cử hành tang lễ của huyền thoại này theo nghi thức quốc tang với hy vọng được nói lời vĩnh biệt ông.

Thế nhưng, mỹ nhân 30 tuổi đã bị chặn lại ở cổng và được nhân viên an ninh tuyên bố rằng cô không được phép vào viếng “Cậu bé Vàng”. Rocio Oliva đã ở bên Maradona suốt 6 năm kể từ thời điểm năm 2012, khi huyền thoại bóng đá Argentina cai nghiện ma túy thành công.

Quá sốc và bức xúc vì bị ngăn dự tang lễ bạn trai cũ, Oliva đã nghẹn ngào rơi lệ và buông lời trách cứ Claudia Villafane, vợ cả của Maradona vì đã ngăn cấm mình nói lời tiễn biệt Maradona lần cuối cùng.

Chia sẻ trên sóng trực tiếp của kênh truyền hình Argentina Todos Noticias, bạn gái cũ kém Maradona đến 30 tuổi nói: “Quyết định về việc ai được quyền dự tang lễ phụ thuộc vào Claudia. Tôi không biết tại sao họ lại làm vậy với tôi. Tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là nói lời vĩnh biệt với Diego”.

“Tôi là bạn gái cuối cùng của anh ấy. Tôi có quyền nói lời vĩnh biệt anh ấy như bất cứ ai khác có quyền này. Họ lẽ ra phải suy nghĩ đến Diego quá cố chứ. Chúa sẽ nhìn thấu mọi việc và họ sẽ phải trả giá về điều này”, Oliva phẫn nộ nói.

Nữ cầu thủ xinh đẹp nhớ lại quãng thời gian yêu đương hạnh phúc cùng Maradona khi họ từng suýt kết hôn với nhau: “Anh ấy là người đàn ông rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Anh ấy rất tốt với tôi. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều và tôi sẽ luôn nhớ về anh ấy với những điều tốt đẹp nhất”.

“Anh ấy rất khiêm tốn, lương thiện và có một trái tim vĩ đại và thực sự yêu quý cuộc sống này. Tôi đã có một số kỷ niệm đẹp trong trái tim mình với Diego. Anh ấy rất yêu tôi. Và điều đó đã lấp đầy tâm hồn tôi”.

Bức xúc những kẻ xúc phạm thi hài "Cậu bé Vàng"

Trong khi đó, trước khi Maradona được chuyển đến nghĩa trang Jardin de Bella Vista an táng, trên mạng xã hội đã lan truyền 2 bức ảnh gây phẫn nộ dư luận khi 3 người đàn ông chụp ảnh tạo dáng phản cảm bên cạnh thi hài “Cậu bé Vàng”.

Họ là những nhân viên nhà tang lễ Sepelinos Pinier ở Buenos Aires. Một trong số đó có tên là Diego Molina. Trong bức ảnh kể trên, người đàn ông trọc đầu này đang giơ ngón tay cái bên trái, trong khi một tay còn lại đặt lên đầu huyền thoại quá cố Maradona.

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Molina đã bị sa thải. Hai người đàn ông còn lại xuất hiện trong một bức ảnh khác bên cạnh thi hài Maradona và một trong số họ cũng giơ ngón tay cái tạo dáng phản cảm chuẩn bị cũng sẽ nhận kết cục mất việc.

Luật sư của Maradona, Matias Morla sau đó đã trực tiếp chỉ đích danh Molina trên tài khoản Twitter cá nhân và tuyên bố sẽ thực hiện hành động pháp lý cần thiết.

"Tôi sẽ đích thân chịu trách nhiệm tìm ra kẻ vô lại đã chụp ảnh Diego Maradona trong quan tài. Tất cả những kẻ đó sẽ phải trả giá. Diego Molina là tên vô lại đã chụp ảnh bên cạnh quan tài của Diego Maradona. Để tưởng nhớ người bạn mình, tôi sẽ không dừng lại cho đến khi hắn trả giá vì hành động sai trái này", Matias Morla viết.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Tổng thống   Việt Nam   huyền thoại   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...