10/01/2021 17:20  
Vai diễn Lâm Xung dường như vận vào cuộc đời Chu Dã Mang, cuộc sống của ông cũng trải qua không ít khó khăn, sóng gió.

Anh công nhân nghèo quyết tâm theo đuổi ước mơ

Lâm Xung là một trong những nhân vật được yêu mến nhất trong Thủy Hử, ngoài vẻ ngoài dũng mãnh, võ nghệ cao cường, ông còn là người trọng tình cảm. Sau khi huynh đệ Lỗ Trí Thâm ngồi thiền qua đời, Lâm Xung vì quá buồn bã mà sinh bệnh, sau đó ra đi ở trên chùa.

Vai diễn là một thử thách không hề nhỏ với Chu Dã Mang, ngoài tuổi tác chênh lệch, bản thân nam diễn viên không hề biết võ, lại là người chưa có tiếng tăm nhiều trong giới giải trí. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu kịch, Chu Dã Mang đã cho khán giả thấy một Lâm Xung như sống lại từ trong truyền thuyết.

Trong nguyên tác, Thi Nại Am miêu tả Lâm Xung thiên về quan võ nhiều hơn, nhưng Chu Dã Mang đã khiến cho Báo tử đầu trở nên nho nhã hơn, ẩn nhẫn, khiêm tốn, thông minh, sắc bén, là một người văn võ song toàn.

Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ đều là diễn viên, nên từ nhỏ, Chu Dã Mang đã đam mê diễn xuất. Ông chăm chỉ học tập, rèn luyện, hạ quyết tâm sau này sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng.

Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Chu Dã Mang, bị cha mẹ phản đối đi theo con đường nghệ thuật nên ông đành tạm gác lại giấc mơ diễn xuất và đi làm công nhân, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mặc dù vất vả, khổ cực nhưng ước mơ được làm diễn viên của Chu Dã Mang vẫn luôn cháy bỏng, ông luôn tìm mọi cách để theo đuổi đam mê.

Năm 1977, Chu Dã Mang đậu khoa diễn xuất của Học viện Hý kịch Thượng Hải, sau khi tốt nghiệp ông công tác tại Nhà hát kịch Nghệ thuật Nhân dân Thượng Hải. Tuy nhiên, Chu Dã Mang chỉ nhận được những vai phụ, ít đất diễn nên tên tuổi của ông vẫn khá mờ nhạt.

Chỉ đến khi vào vai Lâm Xung trong bộ phim Thủy Hử năm 1998, cái tên Chu Dã Mang mới được đông đảo công chúng biết đến, khi đó ông đã 42 tuổi. Nhân vật Lâm Xung do Chu Dã Mang thủ vai được đánh giá là bám sát nguyên tác nhất, trở thành phiên bản kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ mà đến nay chưa diễn viên nào vượt qua được.

Sau thành công của vai diễn Lâm Xung, Chu Dã Mang liên tiếp được mời tham gia các dự án phim lớn và trở thành một trong những cái tên đắt giá thời bấy giờ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Chu Dã Mang dường như “biến mất” khỏi màn ảnh nhỏ mà chuyển hướng sang làm MC, diễn viên lồng tiếng và diễn viên kịch nói.

Chia sẻ về quyết định này, “Báo tử đầu Lâm Xung” cho biết, ông luôn muốn thử thách bản thân với nhiều vai trò khác nhau, và đặc biệt yêu thích kịch nói nên luôn muốn đứng trên sân khấu kịch. Mặc dù thu nhập từ kịch rất thấp, nhưng vì đam mê, Chu Dã Mang không màng đến kinh tế mà cống hiến hết mình cho kịch nói.

Dù ở lĩnh vực nào, Chu Dã Mang vẫn rất chuyên nghiệp và tận tâm, ông chưa bao giờ bỏ bê công việc hay làm chậm tiến độ của đoàn kể cả khi ốm bệnh. Nam diễn viên được công chúng yêu mến gọi là người “lấy kịch làm nguồn sống, sống để đóng kịch”.

Cuộc sống bình yên sau “hai lần đò”

Trong Thủy Hử, phu nhân của Lâm Xung bị kẻ xấu chiếm đoạt, sau đó bị phóng hỏa giết khiến Lâm giáo đầu phải sống cô độc, cuối cùng dạt lên Lương Sơn. Khá trùng hợp, hôn nhân ngoài đời của Chu Dã Mang cũng trải qua không ít sóng gió.

Năm 1985, Chu Dã Mang kết hôn với Hề Mỹ Quyên, một nữ diễn viên hạng A xinh đẹp và rất có tên tuổi lúc bấy giờ. Hai người quen nhau khi còn học chung tại Học viện Hý kịch Thượng Hải và sau này cùng đóng chung vở kịch Giấc mộng Trung Quốc.

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, không bao lâu sau Hề Mỹ Quyên phát hiện khó mang thai, thậm chí có thể vô sinh. Mặc dù khá sốc và chán nản nhưng Chu Dã Mang vẫn luôn ở bên động viên, đưa bà xã đi khắp nơi chạy chữa. 9 năm sau, cặp đôi vui mừng chào đón một bé trai kháu khỉnh, dễ thương.

Tưởng rằng đây sẽ là một cái kết viên mãn cho cặp đôi “trai tài gái sắc”, nhưng sau khi có con, mâu thuẫn trong tính cách và quan điểm sống của vợ chồng Chu Dã Mang ngày càng lớn. Cuối cùng, cả hai chia tay sau 10 năm kết hôn.

Hôn nhân tan vỡ, Hề Mỹ Quyên mang theo con trai ra đi và dứt khoát đổi theo họ mẹ khiến cuộc sống của Chu Dã Mang bị đảo lộn, ông chịu một cú sốc lớn về tình thần và lâm vào bế tắc.

Không lâu sau đó, nhờ bạn bè giới thiệu, Chu Dã Mang quen biết Vương Chi Hạ - một trong những nữ diễn viên có gương mặt xinh đẹp và “thánh thiện” nhất của nền Điện ảnh Trung Quốc. Hai người nói chuyện khá “tâm đầu ý hợp” nên nhanh chóng về chung một nhà chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Đám cưới chớp nhoáng này khiền nhiều người lo sợ Chu Dã Mang lại tiếp tục dẫm vào “vết xe đổ” như cuộc hôn nhân trước. Tuy nhiên, Vương Chi Hạ là người thấu tình đạt lý, cư xử khéo léo và tâm lý, bà không chỉ là người bạn, là hậu phương vững chắc của Chu Dã Mang, mà còn giúp ông hàn gắn vết thương lòng trong quá khứ.

Sau hơn hai thập kỷ chung sống, vợ chồng Chu Dã Mang vẫn luôn thắm thiết như thuở mới yêu. Gia đình nam diễn viên được xếp vào danh sách những gia đình nghệ sĩ mẫu mực của làng giải trí Hoa ngữ, Vương Chi Hạ được người hâm mộ yêu mến gọi là “người vợ kiểu mẫu”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Cuộc sống   Hôn nhân   MC   Nghệ thuật   Trung Quốc   khán giả   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...