14/04/2021 16:06  
Ngày 14.4, bệnh nhân P.H.N (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) – người mắc bệnh rối loạn đông máu (Hemophilia) sau khi xuất viện đã viết thư cảm ơn tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã 11 năm trời ròng rã đồng hành cùng anh. Anh N. xúc động: "Bệnh viện Chợ Rẫy đã sinh em ra lần thứ 2".
Điều đặc biệt, trong bức thư của mình, bệnh nhân P.H.N đã gọi tên khoảng 100 y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy từng điều trị, giúp đỡ anh trong 11 năm. 
Mở đầu bức thư, bệnh nhân viết: "Em tên là P.H.N, là bệnh nhân của Bệnh viện Chợ Rẫy. Em nhập viện từ năm 2010 đến nay đúng 11 năm, nay em được ra viện và gần như bình phục đến 99%. Em thay mặt gia đình và thay mặt mẹ em, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã quan tâm đến em suốt thời gian 11 năm".

Nhớ hầu hết y bác sĩ khoa Huyết học

Bệnh nhân viết tiếp: Em cảm ơn bác sĩ Trần Thanh Tùng (Trưởng khoa), em cảm ơn bác sĩ Thanh Thanh (Phó khoa), em cảm ơn bác sĩ Hoàng Thị Thúy Hà (Phó khoa), em cảm ơn bác sĩ Bùi Lê Cường (Phó khoa) đã rất quan tâm và lo cho em suốt thời gian em nằm điều trị tại khoa".
Trong bức thư, anh N. nhắc tên hầu hết các bác sĩ của khoa Huyết học, kể cả các bác sĩ đã chuyển khoa. Bệnh nhân nhớ và cảm ơn từng điều dưỡng, nhân viên hành chính, hộ lý… với lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng.
“Bác sĩ và điều dưỡng không ngại chăm sóc vết thương của em, gần gũi em như người nhà. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nói chung và tập thể bác sĩ, điều dưỡng Khoa Huyết học nói riêng rất tận tình và chu đáo”, bệnh nhân P.H.N viết.

“Khoa em thương mến thứ 2”

“Khoa mà em thương mến thứ 2, đó là Khoa Bỏng – phẫu thuật. Em thay mặt gia đình, thay mặt mẹ em gửi lời cảm ơn chân thành nhất mà suốt 3 năm qua em được bác sĩ khoa Bỏng – phẫu thuật tạo hình ngày đêm tận tình chăm sóc cho em lúc vết thương nặng nhất".
Bệnh nhân cảm ơn bác sĩ Hiệp (Trưởng khoa) vì bác sĩ Hiệp không chỉ lo điều trị mà còn lo cả tiền cơm cho bệnh nhân những lúc bệnh nhân gần như kiệt quệ về kinh tế.
Anh N. cũng cảm động cảm ơn những người đã chăm sóc vết thương của anh khi mà gần như mọi người nuôi bệnh và bệnh nhân "đều bỏ chạy vì mùi kinh khủng bốc ra từ vết thương".
Bệnh nhân cũng không quên cảm ơn "những chị điều dưỡng đã từng giúp đỡ tiền đóng viện phí, xin từng đồng cho em đóng viện phí".
Bệnh nhân kể trong thư: "Có chút gì ngon mấy chị điều dưỡng cũng mang ra cho ăn. Có ly nước ngon cũng dành cho em. Biết em thiếu thốn. Em cảm ơn mấy chị rất nhiều…"
Bệnh nhân cũng gởi lởi cảm ơn y bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Khoa Cấp cứu. Cuối cùng, bệnh nhân cảm ơn Phòng Công tác xã hội đã đồng hành cùng bệnh nhân suốt chặn đường dài, hỗ trợ bệnh nhân bất cứ lúc nào bệnh nhân cần.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bệnh viện   HCM   Vĩnh Long  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...