05/03/2021 21:21  
Cảm thấy chướng tai, gai mắt với hành đồng “ma cũ bắt nạt ma mới” mà Ruud van Nistelrooy đã làm với Cristiano Ronaldo ở MU, huyền thoại Rio Ferdinand đã nổi xung với cựu tiền đạo lừng danh người Hà Lan để bảo vệ đàn em.

   

Video những dấu ấn nổi bật của Cristiano Ronaldo trong 6 mùa giải ở MU (2003-2009):

Ruud van Nistelrooy và Cristiano Ronaldo là 2 chân sút lẫy lừng từng sát cánh cùng nhau ở MU trong 3 năm (2003-2006). Tuy nhiên, giữa họ từng có những mâu thuẫn xích mích khó hàn gắn tại đội chủ sân Old Trafford.

Khi thấy Ronaldo mới gia nhập MU từ Sporting Lisbon mùa Hè năm 2003 và có phong cách ưa rê dắt biểu diễn kỹ thuật cá nhân, huyền thoại Hà Lan Van Nistelrooy đã mỉa mai khuyên người đàn em Bồ Đào Nha nên “đi diễn trong rạp xiếc thay vì chơi bóng chuyên nghiệp”.

Một sự cố khác giữa “Van Gol” và Ronaldo cũng vừa được huyền thoại MU Rio Ferdinand tiết lộ. Chia sẻ trên kênh YouTube Five do mình làm chủ, cựu trung vệ 42 tuổi người Anh hồi tưởng: “Có lần, một điều gì đó đã xảy ra với Ruud van Nistelrooy. Ruud đã cố gắng đốn ngã Cristiano Ronaldo một vài lần và cứ nhắm vào gót chân Achilles của cậu ấy để phạm lỗi”.

“Và sau đó, bóng lại đến chân của Ruud và tôi đã nổi điên với anh ấy. Tôi hỏi: “Anh đang làm gì thế? Tại sao anh lại đá vào chân của cậu ấy (Ronaldo) như vậy?”

Ngay sau đó, Ruud đứng bật dậy và tỏ ra không vui. Các đồng đội đã xúm vào can ngăn anh ấy nên đã không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng đó là điều đáng buồn đã xảy ra trong buổi tập ấy ở MU. Tôi nghĩ rằng: “Ronnie (tên thân mật gọi Ronaldo) mới chỉ là một đứa trẻ. Hãy để cậu ấy yên!”.

Tuy nhiên, Ferdinand vẫn đánh giá rất cao tài năng săn bàn của Van Nistelrooy: “Ruud thật sự là một cầu thủ cá tính. Cậu ấy là chân sút có khả năng dứt điểm tốt nhất mà tôi từng chơi cùng. Một “sát thủ vòng cấm” khá tàn nhẫn. Nếu cậu ấy ở lại lâu dài với MU, cậu ấy có thể phá vỡ mọi kỷ lục”.

“Chúng tôi đã chơi một trận đấu và thắng 4-1 nhưng cậu ấy (Van Nistelrooy) đã không ghi bàn. Cậu ấy tỏ ra rất tức giận với bản thân khi ở trong phòng thay đồ sau trận ấy.

Tôi từng nghĩ: “Ồ, chàng trai này vẫn quan tâm đến việc chúng tôi thắng đậm như thế này cơ đấy, cậu ấy đúng là một người quý ông đích thực”. Nhưng sau đó, Ruud tỏ ra phật ý và liên tục nhắc đi nhắc lại: “Tôi đã không ghi bàn! Tôi đã không ghi bàn!”

Khi Thierry Henry lập cú đúp và giành danh hiệu “Chiếc giày vàng” ở giải Ngoại hạng Anh trong cùng một ngày, Ruud như đang “bốc khói”. Anh ấy luôn muốn ghi bàn và sinh ra là để ghi bàn”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Ngoại hạng Anh   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...