13/01/2021 6:10  
Với bàn thắng duy nhất của Paul Pobga, Man Utd đã giành chiến thắng ở trận đấu bù ở vòng 1 trước Burnley. Ba điểm có được từ trận đấu này giúp Man Utd vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League.

Man Utd chơi không thật xuất sắc trên sân của Burnley, một phần bởi Burnley phòng thủ rất tốt, một phần cũng bởi cách tổ chức tấn công chưa thực sự sắc nét của Man Utd. Dẫu vậy "Quỷ đỏ" vẫn có được ba điểm như họ mong muốn nhờ bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 71 bởi Pogba.

Cầu thủ người Pháp đã có một cú vô lê tuyệt vời ghi bàn thắng từ đầu vòng cấm địa. Anh cũng là người chơi hay nhất bên phía Man Utd, không chỉ tỏa sáng ở khoảnh khắc ghi bàn, Pogba chơi lăn xả từ đầu tới cuối trận và thậm chí anh đã phải thi đấu những phút bù giờ với chiếc đầu gối chảy máu.

Man Utd vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League lần đầu sau bảy năm. Đoàn quân của HLV Solskjaer có được 36 điểm sau 17 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Liverpool ba điểm. Vào cuối tuần này, Man Utd sẽ làm khách trên sân của Liverpool.

Mặc dù Eric Bailly và Paul Pogba không tham dự buổi tập gần nhất của Man Utd, nhưng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer điền tên cả hai cầu thủ vào đội hình xuất phát của Man Utd. Edinson Cavani cũng có tên trong đội hình xuất phát, anh và Rashford, Martial là bộ ba tấn công của Man Utd. 

Burnley khởi đầu rất hưng phấn, đội chủ nhà đẩy cao đội hình dồn ép Man Utd sau tiếng còi khai cuộc và khiến Man Utd khá khó khăn trong những phút đầu trận. Sau khoảng hơn năm phút lép vé, Man Utd đẩy ngược được Burnley song đội khách gặp khá nhiều khó khăn khi Burnley chơi với một đội hình thấp, phòng thủ rất kín kẽ. 

Hệ thống phòng thủ của Burnley hoạt động rất hiệu quả nên Man Utd không dễ tiếp cận khung thành của Nick Pope, có dứt điểm họ cũng không uy hiếp được khung thành đối phương. Phút 30, tưởng như Man Utd sẽ được hưởng quả phạt sát vòng cấm khi Robbie Brady phạm lỗi với Cavani ở đầu vòng cấm địa, hậu vệ của Watford nhận thẻ vàng và hoàn toàn có khả năng nhận thẻ đỏ vì đó là tình huống Cavani hoàn toàn có thể thoát xuống đối mặt với Pope. 

Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và xem xét tình cả huống trước đó khi Luke Shaw vào bóng bằng gầm giày với Johann Gudmundsson. Sau khi trực tiếp xem lại video, trọng tài Kevin Friends đã quyết định hủy thẻ với hậu vệ của đội chủ nhà, đồng thời rút thẻ vàng đối với Shaw. Burnley không những thoát khỏi quả phạt mà còn được đá phạt gần vòng cấm của Man Utd.

Lưới của Burnley rung lên ở phút 37 sau cú băng vào đánh đầu dũng mãnh của Maguire, nhưng niềm vui của Man Utd ngắn chẳng tày gang. Trọng tài Friends nhận định trội trưởng đội khách phạm lỗi đẩy người từ phía sau nên không công nhận bàn thắng.

Khả năng "bơm bóng" cho Cavani của các vệ tinh xung quanh anh không được tốt, trong khi Martial và Rashford cũng không có được những pha xử lý cá nhân ấn tượng, bởi vậy tuyến đầu của Man Utd khá nhạt nhòa, ngay cả sau giờ nghỉ. Man Utd không thiếu những pha dứt điểm, nhưng lại không có những pha bóng khiến Pope thực sự bị thử thách.

Khá bế tắc trong tấn công, Man Utd bất ngờ mở tỉ số ở phút 71, Rashford tạt bóng từ bên phải vào chính xác cho Pogba bắt vô lê ở đầu vòng cấm địa. Bóng đi rất mạnh vào giữa cầu môn khiến Pope không kịp cản phá và Man Utd đã vươn lên dẫn trước. 

Sau khi để đối thủ ghi bàn, Burnley buộc phải dâng cao tấn công và trận đấu cởi mở hơn. Phút 82, Martial đi bóng khéo léo trong vòng cấm và dứt điểm ở cự ly gần, tiếc rằng cú sút không tốt nên không thể vượt qua thủ thành của Burnley. Hai phút sau, Man Utd thót tim với cú sút của Josh Brownhill đưa bóng cắt mặt khung thành của Man Utd ra ngoài phía phải.

Áp lực với Man Utd khá lớn trong những phút cuối khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là một bàn. Phút bù giờ thứ 4, Martial có cơ hội tuyệt vời khi Cavani tạo cơ hội cho anh đối mặt với Pope, nhưng cú sút của tiền đạo người Pháp lại quá hiền nên thủ thành Burnley dễ dàng chặn đứng. Ngay sau đó Martial được rút ra sân để Axel Tuanzebe vào sân giúp Man Utd gia cố hàng thủ và đội khách và họ đã thành công.

Đội hình thi đấu

 Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters, Brady (McNeil, 65'), Westwood, Gudmundsson, Brownhill, Barnes (Rodriguez, 88'), Wood (Vydra, 80').

Man Utd: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Matic, Pogba, Rashford (Greenwood, 80'), Fernandes (McTominay, 88'), Martial (Tuanzebe, 90+3'), Cavani.

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Fernandes   HLV  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...