03/01/2021 17:10  
Không chỉ khen ngợi Son Heung Min vì đã cán mốc 100 bàn thắng cho Tottenham, HLV Mourinho không quên "cà khịa" ngôi sao của Man Utd, Bruno Fernandes.

Đêm qua, Tottenham đã chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng khi vượt qua Leeds với tỷ số 3-0. Trong đó, với 1 bàn thắng trong trận đấu này, ngôi sao Son Heung Min đã đi vào lịch sử.

Cụ thể, tiền đạo người Hàn Quốc đã cán mốc 100 bàn thắng cho Tottenham. Đây là điều hiếm thấy ở cầu thủ châu Á khi thi đấu ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Sau trận đấu, HLV Mourinho đã không ngớt lời khen ngợi Son Heung Min. Tuy nhiên, ông cũng không quên "cà khịa" ngôi sao của Man Utd, Bruno Fernandes vì ghi quá nhiều bàn thắng từ chấm phạt đền.

"Người đặc biệt" chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng ta đều biết Son Heung Min giỏi như thế nào. Cậu ấy vừa giành được giải Puskas (bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA), ghi được 100 bàn thắng cho Tottenham và đang nằm trong top 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League trong mùa giải này, mà không cần đến sút phạt đền.

Có nhiều cầu thủ ghi tới hơn 10 bàn từ chấm phạt đền ấy chứ. Tôi không nói đến Harry Kane đâu. Dù sao, tôi cũng chúc mừng Son Heung Min vì thành tích này".

Dù không nhắc tới tên của Bruno Fernandes nhưng rõ ràng, ông đang ám chỉ ngôi sao của Man Utd. Ở mùa giải này, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi 11 bàn thắng cho Quỷ đỏ nhưng 5 lần trong số đó xuất phát từ chấm phạt đền.

Còn nhớ, vào cuối mùa giải trước, HLV Mourinho từng mỉa mai Bruno Fernandes sút phạt đền quá tốt. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói: "Bruno Fernandes đã giúp Man Utd tiến bộ và anh ta cũng cho thấy mình là người sút phạt đền rất tốt. Vì trong sự nghiệp, anh ta phải ghi khoảng 20 bàn như vậy rồi".

Mới đây, ba ngôi sao của Tottenham là Erik Lamela, Giovani Lo Celso và Sergio Reguilon đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích vì tổ chức tiệc tùng đông người trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát.

Nói về điều này, HLV Mourinho vô cùng thất vọng. Ông nói: "Tôi đã tặng cho Reguilon một con lợn sữa ở dịp Giáng Sinh vì lo cậu ấy buồn khi phải sống một mình. Tuy nhiên, cậu ấy đã làm tôi thất vọng.

Chúng tôi vô cùng buồn vì đã có những lời khuyên can, giáo dục với các cầu thủ. Tôi biết nội bộ của CLB thế nào. Vì vậy, tôi sẽ không vạch áo cho người xem lưng đâu.

Chúng tôi kịch liệt lên án một số cầu thủ đã tổ chức tiệc tùng trong thời gian qua, khi mà biết có nhiều người trong đất nước này đã phải hy sinh bản thân để đảm bảo sự an toàn trong dịp lễ hội.

Các quy tắc là rõ ràng và không có ngoại lệ. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ và nhân viên về trách nhiệm phải tuân thủ quy định và làm gương".

Chiến thắng trước Leeds đã tạm thời giúp Tottenham vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau 16 trận, kém hai đội Man Utd và Liverpool 4 điểm.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   FIFA   Fernandes   HLV  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...