19/01/2021 14:05  
Ca sĩ Việt Quang từng là ngôi sao âm nhạc đình đám vào những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 với hàng loạt bài hit như Vẫn yêu dại khờ, Tình ơi, Ngắm trăng, Cà phê buồn, Tình phiêu lãng... Thế nhưng theo Việt Quang, ước mơ ban đầu của anh là làm diễn viên chứ không phải ca sĩ, từng học Trường Sân khấu Điện ảnh cùng khóa với Thái Hòa. Ngày đi học đầu tiên, cô giáo cho các sinh viên thử giọng thì ngay lập tức khuyên Việt Quang đừng theo diễn xuất mà hãy đi hát.
Lúc đó, Việt Quang chưa từng có ý định theo đuổi âm nhạc nhưng dường như đây lại chính là định mệnh mà anh được sắp đặt. Trong một lần được Thái Hòa giới thiệu làm MC cho một chương trình ca nhạc, ca sĩ đến trễ nên Việt Quang phải hát để câu giờ và bất ngờ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Cũng từ đó anh quyết định bỏ trường sân khấu để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.
Sở hữu ngoại hình điển trai và giọng hát ngọt ngào, anh nhanh chóng nổi tiếng với nhiều bản hit và lịch chạy show kín mít. Thời điểm mà Việt Hương, Thúy Nga, Thái Hòa đang chật vật tìm chỗ đứng thì Việt Quang đã là ngôi sao sáng trên các sân khấu ca nhạc. Những đêm diễn có sự xuất hiện của anh luôn thu hút lượng khán giả lên đến hàng chục ngàn người. Được xem là thần tượng của dòng nhạc trẻ với con đường ca hát trải đầy hoa hồng, nhưng ít lâu sau anh biến mất hoàn toàn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Chuỗi bi kịch cuộc đời Việt Quang cũng bắt đầu từ đây.
Năm 2008, nam ca sĩ mất giọng, thậm chí không thể nói được. Anh cho biết bản thân luôn chủ quan không chịu giữ giọng dù có chạy show liên tục hay ra nước ngoài biểu diễn trong thời tiết lạnh giá. Khi bị viêm họng và khàn, anh cũng ngang bướng không đi khám vì sợ mọi người đàm tiếu. Giọng hát bị tổn thương nghiêm trọng nên Việt Quang quyết định tập trung vào việc kinh doanh bất động sản. Thời gian đầu, anh kiếm được rất nhiều tiền, song mọi việc suôn sẻ không được bao lâu thì Việt Quang bắt đầu thua lỗ trầm trọng. Anh phá sản, bị ngân hàng siết nợ.
Chán nản vì mất tất cả, Việt Quang muốn ca hát trở lại cũng không thể vì giọng không còn như trước. Bế tắc, tuyệt vọng trước chuỗi bi kịch đến quá nhanh, Việt Quang muốn buông xuôi, thậm chí từng nghĩ đến việc tự tử. Nhưng may mắn gia đình nam ca sĩ biết được và tìm mọi cách để ngăn cản, động viên anh vượt qua biến cố. Đối diện với hiện thực, Việt Quang chấp nhận từ bỏ hào quang để ra nước ngoài sống ẩn dật. Bình tâm trở lại, anh cố gắng chữa trị thanh quản. Suốt mấy năm trời, nam ca sĩ chỉ ra hiệu, ú ớ, thều thào khi giao tiếp và ít nói hẳn. Nhưng nhờ vậy mà thanh quản cũng bắt đầu lành lại ít nhiều.
Một thời gian sau, khi giọng hát phục hồi hơn 80%, Việt Quang quyết định về nước nhưng không dám hát vì thị trường âm nhạc hiện tại đã không còn như xưa. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khán giả cũ nhận ra khiến nam ca sĩ cảm thấy có lỗi và quyết định sẽ từ từ trở lại sân khấu để gặp gỡ mọi người. Hiện tại dù sân khấu của Việt Quang chẳng còn hàng chục ngàn người chen lấn, giành giật như xưa nhưng chỉ vài trăm người cũng khiến anh cảm thấy vui. Bởi lẽ sau nhiều biến cố cuộc đời, nam ca sĩ hiểu rằng sân khấu có bao nhiêu người không quan trọng bằng việc vẫn còn khán giả yêu quý và ủng hộ mình. Giọng ca Tình ơi cũng không tạo áp lực cho chính bản thân mà thay vào đó là dồn mọi tâm huyết để tạo ra những sản phẩm thật hay trong tương lai.
Tuần này, ca sĩ Việt Quang quay trở lại Chinh phục thần tượng, lên sóng ngày 20.1 trên THVL1 với vai trò giám khảo chủ đề. Chia sẻ tại hậu trường chương trình, Việt Quang cho biết bản thân rất phấn khích vì được gặp gỡ những giọng ca trẻ yêu quý mình. Anh cũng khẳng định sẽ không quá khắt khe, không chú trọng vào giọng hát hay kỹ thuật, mà thay vào đó sẽ lựa chọn các thí sinh mang đến cho mình nhiều cảm xúc.

Nguồn tin: thanhnien.vn


MC   khán giả   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...