29/07/2021 0:10  
Ivan Ivashin (Osoff) người Nga đã đến Việt Nam từ năm 2015 và từ đó sống, làm việc ở Bình Thuận tới nay. Trong 6 năm, anh đã vượt hàng nghìn km để đi phượt khắp Việt Nam.

"Việt Nam vẫn là một đất nước đầy bí ẩn đối với tôi, không dễ dàng gì để có thể thích nghi ngay được với lối sống, văn hóa, ẩm thực hay thậm chí là giao thông. Tôi đã phải mất vài năm để làm quen và để yêu Việt Nam", Ivan chia sẻ về ấn tượng của mình về Việt Nam.

Những năm đầu tiên, Ivan sống ở phía nam tỉnh Bình Thuận, anh đã dành thời gian khám phá những cồn cát, bãi biển, chùa chiền xung quanh. Sau đó anh bắt đầu đi tham quan các thành phố và làng quê lân cận bằng xe máy như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Rang. Các chuyến hành trình của Ivan ngày càng dài hơn.

"Tôi ngày càng hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam và đất nước này ngày càng trở nên cuốn hút hơn đối với tôi. Năm 2020 tôi đã chạy xe máy khoảng 7000 km trên lãnh thổ Việt Nam. Tôi đã lái xe đến những vùng núi phía Bắc xa xôi nhất. Tôi đã đi dọc các tỉnh thành ven biển Việt Nam như Phan Thiết, Khánh Hòa, Đà Nẵng... tới các tỉnh miền Bắc như Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nội, Cao Bằng, Sơn La, Lào Cai... Bản đồ Google của tôi gần như hoàn toàn được bao phủ bởi các vị trí đánh dấu. Nhưng tôi vẫn chưa khám phá các tỉnh và khu vực phía nam đồng bằng sông Cửu Long", Ivan chia sẻ.

Ivan cho biết xe máy luôn luôn theo anh trên các chuyến hành trình khám phá. Anh sử dụng hầu hết các loại xe máy phổ thông mà tất cả người Việt Nam đang đi. Chuyến đi vừa rồi chàng trai người Nga đã chạy một chiếc Wave với quãng đường hơn 7000 km. Chàng trai Nga dự định những chuyến đi tiếp theo sẽ tìm một chiếc mô tô tốt hơn để đi. Trước khi đến Việt Nam, anh cũng đã đi rất nhiều nước ở Châu Á bằng xe mô tô phân khối lớn.

Ivan cũng tiết lộ anh rất thích cảnh đẹp thiên nhiên ở Việt Nam. Chàng trai người Nga cũng phải công nhận là Việt Nam đã bảo tồn được một nền văn hóa phong phú đậm đà bản sắc dân tộc. Nơi anh yêu thích nhất là Mù Cang Chải (Yên Bái), với những ruộng bậc thang uốn lượn, nền văn hóa đậm bản sắc của người dân tộc địa phương.

"Trước đó tôi đã không kì vọng gì nhiều, tôi đã nghĩ Việt Nam không có gì ấn tượng để mong đợi, có thể cũng giống khuôn mẫu về du lịch như nhiều nơi khác. Tuy nhiên tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình và tôi muốn nói với cả thế giới biết về du lịch ở Việt Nam thú vị và thu hút như thế nào, nơi đây an toàn và xinh đẹp. Tôi yêu những con người Việt Nam vì sự mộc mạc, cởi mở và nhân hậu", Ivan chia sẻ.

Ivan cũng không giấu diếm tình yêu dành cho ẩm thực Việt Nam. "Tôi thích những món ăn đường phố đơn giản và ở mỗi khu vực họ lại chế biến và thêm gia vị khác nhau. Tôi thích cơm và tất cả các loại đồ ăn làm từ gạo. Tôi yêu bánh mì, hải sản, trái cây và tất nhiên tôi yêu bia Việt Nam".

Ivan đã từng đi du lịch ở Nga, Nepal, Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Philippines,... Ở Việt Nam, khí hậu khá dễ chịu, anh luôn có thể tìm một nơi mát mẻ để tránh cái nóng, những bãi biển tràn ngập ánh nắng và những làn gió mát mẻ xua tan mọi nỗi buồn phiền, căng thẳng.

Hiện nay Ivan có lập một tài khoản Instagram và một tài khoản Youtube với hơn 20.000 người theo dõi, để chia sẻ hình ảnh, video về cảnh đẹp của Việt Nam. Ngoài ra anh cũng lập những hội nhóm mạng xã hội để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm du lịch về mảnh đất hình chữ S với người dân ở quê hương anh.

Hiện tại dịch bệnh Covid-19 khiến những chuyến đi của anh đang phải tạm ngưng. Vì thế, Ivan dành thời gian để làm phim tài liệu về Việt Nam qua những đoạn phim anh đã ghi lại trong các chuyến đi. Khi dịch bệnh được kiểm soát, Ivan sẽ lại tiếp tục "lên đường" khám phá Việt Nam.

Khôi Vũ

Ảnh: NVCC

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bình Thuận   Covid   Covid-19   Hà Nội   Việt Nam   bí ẩn   căng thẳng   du lịch   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...