11/11/2020 17:10  
Không nhiều niềm tin rằng HLV Mourinho có thể giúp Tottenham bay cao trở lại nhưng tới bây giờ, “Người đặc biệt” đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình...

Khi Mourinho hồi xuân...

Sau chiến thắng trước Ludogorets ở Europa League, HLV Mourinho đăng tải bức hình khá ngộ nghĩnh lên mạng xã hội Instagram. Trong bức hình ấy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang... ăn vặt với động thái nhắm mắt vô cùng “đáng yêu”.

Đương nhiên, bức hình này đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Có tới gần 400.000 lượt thích và hơn 5.000 lượt bình luận. Rõ ràng, bức hình này trẻ trung hơn rất nhiều với người sắp bước sang tuổi 60.

Trong những năm gần đây, khi nghĩ tới Mourinho, người ta hình dung ra ngay một chiến lược gia cau có, hay cáu gắt và rất quân phiệt. Nhưng rồi... ai rồi cũng khác. Đến một ngày, vị chiến lược gia ấy lại “đáng yêu” hơn bất kỳ ai.

Vì sao người viết lại nói về bức ảnh ấy? Đơn giản, nó đánh dấu cho sự thay đổi của Mourinho. Ông đang hồi xuân, xóa bỏ hình ảnh cũ kỹ như chính cái cách “lột xác” của ông trên băng ghế huấn luyện.

Cái ngày nhận trát sa thải ở Man Utd, Mourinho lặng lẽ rời khỏi Carrington trong hình ảnh của kẻ thất bại. Báo giới Anh đã thực hiện cuộc “tổng tấn công” hướng về ông, như thể kẻ bỏ đi. Người ta nói rằng “Người đặc biệt” đã hết thời, không còn phù hợp với bóng đá hiện đại. Và trong ngày Tottenham công bố bổ nhiệm Mourinho, không ít tờ báo ở Anh đã nói rằng đó là “sự điên rồ”.

Thật vậy, nếu đặt vào hoàn cảnh ở thời điểm ấy, quyết định của Chủ tịch Daniel Levy không nhận được sự ủng hộ. Ông đã đẩy đi một HLV theo xu hướng cách tân (Pochettino) để rước về HLV theo xu hướng bảo thủ (Mourinho). Không những vậy, phong cách mua sắm của Mourinho chưa bao giờ phù hợp với CLB có chính sách tiết kiệm như Tottenham.

Nhưng tất cả đã bị đánh lừa, bởi chính sự hồi xuân của Mourinho đã mang tới những ngày tháng tươi đẹp trở lại cho Spurs...

Chế độ “Người đặc biệt” được kích hoạt

Chiến thắng trước West Brom ở loạt trận sớm Chủ nhật đã đánh dấu cột mốc với Tottenham. Lần đầu tiên kể từ tháng 8/2014 (khi Pochettino vừa được bổ nhiệm vào ghế nóng ở CLB), Spurs đã tận hưởng cảm giác đứng trên đầu bảng xếp hạn Premier League. Dù cho cảm giác ấy chỉ kéo dài ngắn ngủi, bởi chỉ vài giờ sau đó, Leicester City đã đòi lại vị trí số 1, nhưng nó cũng mang tới tín hiệu tốt cho “Gà trống”.

Có chi tiết đáng chú ý, lần đầu tiên trong mùa giải, cánh phóng viên đã bắt đầu nói về khả năng vô địch Premier League của Tottenham. Đáp lại những câu hỏi đó, “Người đặc biệt” chỉ nhẹ nhàng đáp: “Nếu ở giải đấu khác, chúng tôi đã vô địch. Còn ở Premier League thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác”.

Quả thực, mọi chuyện còn quá sớm đúng như lời Mourinho nhưng ít nhất, người ta đã thấy tín hiệu khả quan với Tottenham. Kể từ sau thất bại trước Everton trong trận mở màn, Tottenham đã giành 80,95% số điểm có thể. Con số ấy có thể là 100% nếu như họ không chịu bàn thua oan nghiệt trong phút cuối ở các trận hòa trước Newcastle và West Ham.

Mourinho ở mùa giải này gợi cho người xem cảm giác vừa mới, vừa cũ. Mới ở chỗ, họ tấn công hay hơn bất kỳ CLB nào. Họ từng vùi dập Southampton với tỷ số 5-2, hủy diệt Man Utd tới 6-1. Ngoài ra, Spurs còn chiến thắng 7-2 trước Maccabi Haifa ở Europa League.

Với 19 bàn thắng, Tottenham chính là CLB sở hữu hàng công mạnh nhất Premier League ở thời điểm này (trung bình 37 phút, họ lại có 1 bàn thắng). Họ cũng sở hữu cặp tấn công khủng khiếp nhất châu Âu là Son Heung Min (8 bàn/8 trận ở Premier League), Harry Kane (7 bàn/8 trận). Kèm theo đó, Harry Kane còn có 8 đường chuyền dẫn tới bàn thắng. Lục tung cả châu Âu cũng chẳng thấy ai khủng khiếp và toàn diện như Harry Kane.

Chỉ nhìn vào sự tỏa sáng của Son Heung Min và Harry Kane để thấy rằng tác động của Mourinho vào hàng công lớn tới nhường nào. Có lẽ, chỉ khi dẫn dắt Real Madrid, “Người đặc biệt” mới tạo nên sức tấn công hủy diệt tới vậy.

Nhưng cái đáng nói là chất “cũ” của Mourinho cũng được thể hiện. Sau trận hòa “rất đáng chê trách” trước West Ham (hòa 3-3, khi dẫn trước 3-0), chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã buộc phải chuyển mình. Chế độ “Người đặc biệt” với sự thực dụng tàn nhẫn được kích hoạt.

Trong 3 trận gặp đây gặp những CLB yếu như Brighton, Burnley, West Brom, Tottenham chỉ giành những chiến thắng tối thiểu. Trong đó, hai chuyến làm khách tới sân Burnley và West Brom, Spurs chỉ giành chiến thắng với tỷ số 1-0, đúng với phong cách của Mourinho. Chẳng ngạc nhiên nếu như biết rằng Tottenham đang là CLB thủng lưới ít nhất Premier League mùa này.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, một vấn đề khác giúp Tottenham “lột xác” nằm ở việc HLV Mourinho đã “tẩy não” các cầu thủ, giúp họ trở nên xù xì gai góc hơn so với hình ảnh trước đây.

Bộ phim tài liệu “All or Nothing” của kênh Amazon Prime đã ghi lại buổi tập của Tottenham. Trong đó, HLV người Bồ Đào Nha đã nói với các học trò: “Tôi biết cách cậu đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương. Nhưng chẳng ai có thể chiến thắng chiến bằng sự dễ thương ấy được. Các cậu phải gai góc, xù xì lên. Đừng có hiền lành như những gã đần độn. Chúng ta phải tìm mọi cách để giành chiến thắng”.

Rõ ràng, HLV Mourinho đang “nhồi tâm lý” của chiến binh vào trong máu của các cầu thủ Tottenham, để họ cảm nhận thấy sục sôi của chiến thắng. Bằng cách này hay cách khác, tấn công hay phòng ngự, thì nhiệm vụ quan trọng nhất với Spurs vẫn phải là chiến thắng bằng mọi giá.

Đó luôn là kim chỉ nam với Mourinho...

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


Europa League   HLV   chiến lược   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...