19/05/2021 8:10  
VAR hai lần từ chối bàn thắng của Chelsea, tuy nhiên đội chủ sân Stamford Bridge vẫn có được chiến thắng quan trọng trước Leicester để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League.

Cuối tuần vừa qua, Chelsea bị Leicester đánh bại 1-0 tại chung kết FA Cup. Thua trận, thầy trò HLV Tuchel đành cay đắng nhìn đối thủ giành huy chương, nhận cúp bạc trong khi họ chưa có danh hiệu ở mùa giải năm nay. 

Thất bại ở FA Cup nối dài sự thất vọng với Chelsea, trước đó ít ngày họ để Arsenal đánh bại và lỡ thời cơ leo lên vị trí thứ ba, đồng thời tự đẩy bản thân vào thế chân tường. The Blues buộc phải thắng Leicester tại vòng 37 Premier League, nếu không thắng, họ đối mặt với nguy cơ cao bị đánh bật khỏi top 4 Premier League.

Áp lực được Chelsea biến thành động lực, đội chủ nhà dồn ép Leicester sau tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên họ lại không thật sắc nét trong khâu dứt điểm và liên tục phung phí cơ hội ghi bàn. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, Chelsea hai lần làm tung lưới Leicester, cả hai lần VAR đều từ chối bàn thắng do những lỗi khác nhau của Werner.

VAR trở thành "hung thần" của Chelsea, ở trận chung kết FA Cup, VAR cũng tước đi của The Blues bàn gỡ hòa muộn, góp phần khiến họ thua trận. Tuy nhiên, Chelsea không lùi bước trước VAR như ở Wembley. Đội chủ nhà ghi bàn mở tỷ số ở phút 47 sau pha đánh đầu của Rudiger, phút 66 tỷ số được nhân đôi với cú đá phạt 11m thành công của Jorginho.

Leicester níu giữ hy vọng có điểm sau bàn rút ngắn tỷ số của Iheanacho ở phút 76, nhưng đó là tất cả những gì "Bầy cáo" có thể làm được, họ đã không thể gỡ hòa và đành chấp nhận để đối thủ giành ba điểm. Chelsea đã vươn lên vị trí thứ ba với 67 điểm và nếu thắng ở vòng cuối trên sân Aston Villa, Chelsea sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba. 

Đoàn quân của HLV Rodgers đang đối diện với khả năng bị đánh bật khỏi top 4, nếu Liverpool thắng Burnley, đội bóng của Klopp cũng có 66 điểm như Leicester nhưng sẽ leo lên thứ 4 nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Lượt cuối, Leicester sẽ thi đấu với Tottenham, còn Liverpool thi đấu với Crystal Palace

Sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea tràn sang phần sân của Leicester tấn công. Lối chơi mạnh mẽ của đội chủ nhà tạo ra thế trận áp đảo, họ sớm có những cơ hội uy hiếp khung thành của Schmeichel. Phút thứ 4, Chilwell dứt điểm từ bên trái trong vòng cấm đưa bóng đi cắt mặt khung thành đội khách ra ngoài.

Hầu như bóng chỉ lăn bên phần sân đội khách trong 10 phút đầu tiên, Leicester đối mặt với tình cảnh khó khăn khi đối phương liên tục tung ra những pha dứt điểm. Ép đối thủ tới mực "nghẹt thở" song Chelsea không biết ghi bàn. Người dứt điểm ra ngoài, người tiếp bóng hụt, các cơ hội ghi bàn của The Blues cứ lần lượt trôi qua.

Phút 19, Werner rất nhanh lao vào tranh bóng khiến Tielemans đá vào chân anh từ phía sau trong vòng cấm địa đội khách, trọng tài Dean lại không cho Chelsea hưởng phạt đền, thậm chí đội khách lại được đá phạt lên. Đó là quyết định có phần khó hiểu của trọng tài chính và Werner rất không phục.

Ba phút sau, Werner nhận được chuyền dọn cỗ của đồng đội, anh dứt điểm hoàn hảo đánh bại Schmeichel. Chelsea ăn mừng, nhưng VAR tìm ra lỗi việt vị của cầu thủ người Đức nên không công nhận bàn thắng.

Phút 38, Werner đánh đầu gần cột dọc phải đưa bóng vào lưới và cầu thủ đội khách nhanh chóng phá bóng ra. Công nghệ Goal-line báo cho trọng tài Dean bóng đi qua vạch vôi, ông thông báo điều đó khiến các cầu thủ Chelsea vui mừng, nhưng VAR… còn chưa làm việc. VAR phát hiện bóng chạm tay Werner nên bàn thắng thêm một lần nữa từ chối bàn thắng. 

Chelsea không được phép đầu hàng, sự kiên định của họ đã được đền đáp. Phút 48, Rudiger băng vào đánh đầu cận thành không bị ai kèm khi lên tham gia phạt góc, lần này VAR không có lý do từ chối bàn thắng.

Có bàn thắng, Chelsea không còn dâng cao như trước mà họ lùi lại để đối thủ phải dâng cao. Tuy nhiên, dù HLV Rodgers đã tăng cường tiền đạo với sự có mặt của Iheanacho song Leicester tấn công "rất nhạt", họ gần như không thể uy hiếp khung thành của Mendy.

Phút 65, Fofana phạm lỗi với Werner ở trong vòng cấm, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng 11m. Jorginho hạ gục Schmeichel để gia tăng tỷ số lên 2-0. Với một thế trận áp đảo, khoảng cách hai bàn, cửa chiến thắng mở toang cho Chelsea. 

Tuy nhiên, chiến thắng của đội chủ nhà bị đe dọa ở phút 76. Xuất phát từ sai lầm để mất bóng ở sát vòng cấm địa của Kovacic, tiền đạo Iheanacho đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2, đồng thời gieo hy vọng có điểm cho đội khách.

Dù khả năng tấn công của khách không sắc nét, nhưng suýt chút nữa họ đã gây chấn động ở Stamford Bridge. Phút 90, Leicester được pha tấn công tốt hiếm hoi, đáng tiếc dù không bị ai kèm ở khu vực đầu vòng cấm địa, Perez lại sút bóng vọt xà. Ở vị trí tương tự, Iheanacho đã ghi bàn, còn Perez lại không thể.

Những phút bù giờ diễn ra rất căng thẳng, không phải ở góc độ chuyên môn mà là những cái đầu nóng. Những pha vào bóng triệt hạ khiến hai đội xô xát, cả những cầu thủ dự bị cũng tham gia khiến trận đấu bị gián đoạn và phải kéo dài tới phút bù giờ thứ 9, tuy nhiên rốt cuộc Chelsea vẫn bảo toàn được tỷ số để chiến thắng.

Đội hình thi đấu

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; James, Silva, Rudiger; Azpilicueta (Zouma 88), Kante (Kovacic 33), Jorginho, Chilwell; Pulisic, Mount; Werner (Giroud 90 + 1). 

Leicester (3-4-2-1): Schmeichel; Castagne, Fofana, Soyuncu; Albrighton (Pereira 67), Tielemans, Ndidi, Thomas; Perez, Maddison (Iheanacho 60); Vardy.

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công nghệ   HLV   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...