26/10/2020 12:10  
Một nữ bác sĩ tôi quen sau khi nghiên cứu các giải pháp khoa học đã khẳng định như vậy. Bản thân nữ bác sĩ này cũng là một “bệnh nhân”, nhiều năm chống chọi 2 loại bệnh ung thư. Theo chị, khi một người lạc quan, yêu đời, suy nghĩ và hành động tích cực với mục đích tạo ra năng lượng, họ sẽ làm được điều tưởng như bất khả: Chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.
Nữ bác sĩ Nguyễn Thị Ái Nghĩa, người vừa trở thành nhân vật chính trong phóng sự Nữ bác sĩ tự “chữa lành” mình trên Thanh Niên, chia sẻ rằng sẽ ít ai tin có một bệnh nhân ung thư gần 10 năm như chị, vừa ung thư vú (cắt bỏ một phần nhũ, 2 buồng trứng) vừa ung thư tuyến giáp, vẫn có thể có được một lịch trình sinh hoạt và làm việc như những người bình thường. “Tôi quyết chiến thắng ung thư bằng sự lạc quan”, chị nói.
Không chỉ hai trường hợp trên, tôi biết rất nhiều người khác đã vượt qua ung thư bằng chính sự lạc quan trong cuộc sống.
Một bác sĩ chuyên khoa ung bướu tại Bệnh viện Đà Nẵng, cũng nghiên cứu nhiều chương trình chăm sóc, giảm nhẹ dành cho bệnh nhân, phân tích: Khi lạc quan, suy nghĩ tích cực, thần kinh trung ương sẽ “chỉ đạo” sản sinh ra morphine giảm đau, đồng thời kích hoạt hệ miễn dịch hữu hiệu đối với nhiều loại ung thư. Hệ miễn dịch chính là hàng rào phòng thủ hoạt động hiệu quả nhất để chống lại bệnh. Thậm chí, nếu hệ miễn dịch hoạt động tốt thì những tế bào miễn dịch có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư đến 80 - 90%.
Nói một cách hình tượng, dường như cơ thể mỗi người là một cái “xô” đựng cảm xúc. Lạc quan để vượt qua bệnh tật hay bi quan để bệnh tật sản sinh, tất cả đều do chính mình “đổ” chúng vào cái xô đang trống rỗng ấy…

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bệnh viện   ung thư   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...