06/04/2021 11:26  
Người chồng đẩy vợ tới nơi an toàn khi tàu Đài Loan đâm vào đường hầm sau vụ va chạm với một xe tải, nhưng lại không cứu được bản thân.

Vợ của Lý Gia Hưng cho biết hai người chỉ mua được vé đứng, nên ngồi trên sàn tàu giữa khoang 5 và 6. Chồng cô chơi điện tử trên điện thoại di động một lát rồi đưa cho vợ vì mệt. Chưa đến 10 giây sau, cô bất ngờ nghe thấy tiếng ầm khi con tàu va chạm với xe tải.

"Khi đó anh ấy đẩy tôi một cái, tôi chỉ bị vẹo lưng nhưng thoát chết. Đến lúc tỉnh lại, đã thấy chồng tôi nằm bất tỉnh bên cạnh", cô nói khi đưa thi thể chồng về quê nhà ở thị trấn Đường Tân, huyện Đài Đông, hôm 3/4.

Anh Lý và vợ đều 32 tuổi, làm việc trong ngành xây dựng ở miền bắc Đài Loan. Hai người chỉ trở về Đài Đông vào lễ tết.

Chị gái của Lý cho hay em trai đã gọi điện cho mình vào sáng 2/4, ngày xảy ra tai nạn, để nhắc cô tới đón. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng thứ chờ đợi mình lại là thi thể đã lạnh của em trai.

Dù chính quyền huyện Hoa Liên đã thiết lập nhà tang lễ ở thành phố Đài Đông, nhưng cô vẫn quyết định đưa thi thể em về quê để chôn cất vì gia đình và bạn bè của họ đều sống ở Trường Tân, nơi cách thành phố khoảng một giờ lái xe.

"Tôi đã hứa sẽ đưa em về nhà", cô nói.

Đoàn tàu Taroko Express số 408 chở khoảng 500 khách từ thành phố Đài Bắc đến Đài Đông sáng 2/4 đâm vào xe tải khi chuẩn bị vào đường hầm Thanh Thủy. Cú đâm cực mạnh khiến ba toa chở khách đầu tiên của tàu bị xé toạc trong đường hầm, khiến 50 người chết và hơn 200 người bị thương.

Đường sắt trên đảo Đài Loan được đánh giá là đáng tin cậy và hiệu quả, song gần đây xảy ra một số tai nạn chết người. Năm 2018, một đoàn tàu trật bánh ở phía đông bắc Đài Loan, khiến 18 người chết và 175 người bị thương.

Hồng Hạnh (Theo Taiwan News)

Nguồn tin: vnexpress.net


Đường sắt  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...