26/11/2020 10:15  
"Không gì có thể khoả lấp nỗi buồn sau sự ra đi của Diego. Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thêm một con người như thế", Tổng thống Argentina Alberto Fernandez bày tỏ trước tin huyền thoại bóng đá Maradona qua đời.

Đêm 25/11/2020, huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã qua đời ở tuổi 60 do một cơn đau tim, sau một đợt phẫu thuật máu đông trong não cách đây 2 tuần.

"Chú cảm thấy không khỏe" - đó là câu nói cuối cùng mà "cậu bé vàng" nói với người cháu trai Johnny Esposito trước khi trút hơi thở cuối cùng, tờ Mirrorđưa tin. Theo trang Goal.com, Maradona đã nhập viện từ đầu tháng 11 này, chỉ vài ngày sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 60.

Trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá Argentina xác nhận: "Liên đoàn Bóng đá Argentina, thông qua Chủ tịch Claudio Tapia, bày tỏ nỗi buồn đau sâu sắc nhất đối với cái chết của huyền thoại Diego Armando Maradona. Ông luôn ở trong trái tim mỗi chúng ta".

Sự ra đi của Maradona là thông tin gây chấn động cho làng bóng đá thế giới, vì số 10 huyền thoại của đội tuyển Argentina đến nay vẫn được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử môn thể thao này. Cùng với "Vua bóng đá" Pele, ông là nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới mọi thế hệ cầu thủ bóng đá trong quá khứ, hiện tại và chắc chắn là cả tương lai.

Trên Twitter, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez viết: "Không gì có thể khoả lấp nỗi buồn sau sự ra đi của Diego. Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thêm một con người như thế. Chúng ta biết ơn Diego vì niềm vui mà ông đã mang lại cho thế gian này".

Ngay sau thông tin Maradona qua đời, Pele viết trên Instagram: "Tin buồn hôm nay. Tôi đã mất đi một người bạn thân yêu, và thế giới đã mất đi một huyền thoại".

Đăng bức ảnh Maradona nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup năm 1986, huyền thoại bóng đá Brazil nói thêm:"Còn nhiều điều để nói, nhưng hiện tại, cầu Chúa ban sức mạnh cho gia đình anh ấy. Một ngày nào đó, tôi hy vọng, chúng tôi sẽ cùng nhau đá bóng trên thiên đường".

Nhiều ngôi sao bóng đá hiện đại, và các hậu bấu bối khác của Maradona cũng không thể giấu nổi cảm xúc buồn bã.

Lionel Messi - người được xem là cầu thủ kế thừa của Maradona ở Argentina, cũng bày tỏ tình cảm của mình trước sự ra đi của "cậu bé vàng" trên Instagram.

"Tôi sẽ nhớ mãi tất cả khoảnh khắc đẹp đẽ đã có cùng ông ấy, và tôi muốn gửi lời chia buồn đến tất cả gia đình cùng bạn bè của Maradona. Mong ông yên nghỉ", Messi chia sẻ kèm bức ảnh chụp chung với Maradona.

Trong khi đó, Cristano Ronaldo nói: "Hôm nay, tôi nói lời vĩnh biệt với một người bạn, còn thế giới nói lời vĩnh biệt với một thiên tài bất tử. Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Một ảo thuật gia độc nhất vô nhị. Ông ấy ra đi quá sớm, để lại một di sản vô hạn và khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy. Xin hãy yên nghỉ. Ông sẽ không bao giờ bị lãng quên".

Trên Twitter, cựu danh thủ người Anh Gary Lineker viết: "Thông tin từ Argentina cho biết Diego Armando Maradona đã qua đời. Ông ấy không nghi ngờ gì là người giỏi nhất trong thế hệ của tôi, và có thể nói là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Sau một cuộc đời đầy thăng trầm, hi vọng ông cuối cùng sẽ thấy an yên trong vòng tay của Chúa".

Trong khi đó, lão tướng Zlatan Ibrahimovic chia sẻ: "Maradona không chết. Ông ấy bất tử. Chúa đã ban tặng cho thế giới bóng đá cầu thủ tài năng bậc nhất. Ông ấy sẽ sống mãi và mãi như vậy".

Được biết, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez vừa tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Maradona

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Bóng đá   Tổng thống   World Cup   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...