02/12/2020 7:35  

Vào ngày 27/11 vừa qua, Fahrizad, một nhà khoa học hạt nhân được mệnh danh là "cha đẻ của bom hạt nhân" Iran, đã bị ám sát ở vùng ngoại ô phía đông Thủ đô Tehran. Đây là nhân vật hàng đầu thứ hai của Iran bị ám sát trong năm nay. Ảnh: Nhà khoa học Iran Fahrizad và chiếc xe ô tô của ông – Nguồn: Sina Sau khi Soleimani, chỉ huy lực lượng tình báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bị Mỹ ám sát hồi tháng 1 năm nay; Iran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, nhưng không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng. Ảnh: Tên lửa Iran tiến công căn cứ Mỹ ở Iraq – Nguồn: Sina Vào cuối tuần trước, người dân ở Thủ đô Tehran đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ và Israel; việc hai quan chức cao cấp của Iran, bị sát hại trong vòng một năm, khiến chính quyền Iran "bốc hỏa", tuy nhiên việc trả thù là "không hề dễ dàng". Ảnh: Người dân tại Thủ đô Tehran biểu tình phản đối Mỹ. Các phương tiện truyền thông Mỹ trước đó đã tiết lộ rằng, trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Trump luôn muốn có cơ hội tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông đã quyết định một cuộc tấn công quân sự, nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng bị các quan chức cấp cao của quân đội ngăn cản. Ảnh: Đám tang nhà khoa học Fahrizad – Nguồn: Sina Nhận thức được kế hoạch của Trump, chỉ huy hiện tại của lực lượng tình báo Quds là Carney, đã xuất hiện ở Iraq hai tuần trước và yêu cầu các chiến binh thân Iran của Iraq, tạm dừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ, để không tạo cớ cho cuộc tấn công của Trump. Ảnh: Quãng đường nhà khoa học Fahrizad bị ám sát – Nguồn: Sina Nhưng các đối thủ của Iran, không sẵn sàng để Iran tiếp cận Tổng thống nhiệm kỳ mới của Mỹ là Biden với cành ô-liu. Tuy nhiên, cái chết của nhà khoa học hạt nhân Fahrizad, đã trở thành một phép thử đối với Iran; và đây có thể sẽ là phát súng đầu tiên trong nhiều vụ thử tiếp theo. Ảnh: Quân đội Mỹ tại Trung Đông – Nguồn: AP Giữa cơn giận dữ trong nước đối với những hành động của Mỹ và Israel, hôm Chủ nhật vừa qua, cựu Ngoại trưởng Iran là Harazi, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Đối ngoại Iran đã đưa ra một tuyên bố, nhấn mạnh rằng, Iran chắc chắn sẽ "trả thù" cái chết của Fahrizad, nhưng "đòn thù" phản công phải có "tính toán". Ảnh: Đồ họa khu vực nhà khoa học bị sát hại – Nguồn: Sina Quân đội Iran đã xác định Israel là thủ phạm vụ ám sát. Trước Fahrizad, Israel đã ám sát thành công ít nhất 4 nhà khoa học hạt nhân Iran. Trước kia, Israel và Mỹ đã cùng nhau sử dụng sâu "Stuxnet" để tiến hành một cuộc tấn công mạng, nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz, dẫn đến việc phá hủy gần một nghìn máy ly tâm ở Iran. Ảnh: Nhà khoa học hạt nhân Fahrizad của Iran – Nguồn: Sina Lần này, các phương tiện truyền thông cứng rắn của Iran thậm chí còn kêu gọi một cuộc tấn công trả đũa, nhằm vào thành phố cảng lớn thứ ba của Israel là Haifa. Trước đây, Iran chưa bao giờ trực tiếp tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào các thành phố của Israel, nếu tấn công Haifa, chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc xung đột quy mô lớn. Ảnh: Các loại tên lửa của Iran và tầm bắn của chúng – Nguồn: CSIS Trong bối cảnh nước Mỹ đang giai đoạn chuyển giao quyền lực, việc ông Biden thuộc Đảng Dân chủ Mỹ lên nắm quyền, sẽ là một cơ hội tốt cho Iran. Nhưng sẽ không có lợi cho Iran, nếu nước này có những phản ứng cực đoan, do vụ ám sát Fahrizad và điều đó sẽ kích hoạt một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran. Ảnh: Căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông – Nguồn: AP Cùng với đó là Iran chưa hề nắm chắc đối thủ Israel; khác hẳn với Mỹ có nhiều căn cứ quân sự ở Trung Đông, nên Iran rất dễ trả đũa. Nếu tấn công trực tiếp vào các thành phố của Israel, sẽ nổ ra cuộc chiến lớn ở Trung Đông, Iran không thể gánh nổi hậu quả. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-15 của Israel – Nguồn: Sina Do đó, có lẽ phương thức trả đũa hợp lý nhất của Iran lúc này, là tấn công các mục tiêu của Israel, thông qua lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Tuy nhiên, Iran cũng cần chọn thời điểm và cường độ trả đũa. Ảnh: Lực lượng Hezbollah ở Lebanon – Nguồn: AP Cái chết của Fahrizad sẽ là đòn giáng mạnh vào việc nghiên cứu và phát triển hạt nhân của Iran; từ năm 2003 đến nay, Fahrizad là Giám đốc chương trình hạt nhân của Iran và được Israel theo dõi chặt chẽ. Cái chết của ông, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh: Các vụ ám sát ảnh hưởng đến việc Iran thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran – Nguồn: Sina Không chỉ Iran "nung nấu" ý định trả thù, hiện Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị để tiến công Iran. Các quan chức cấp cao của Israel tuần trước tiết lộ rằng, chính phủ Israel đã chỉ thị Quân đội nước này chuẩn bị kịch bản cho một cuộc tấn công quân sự vào Iran, trước khi Trump rời nhiệm sở. Ảnh: Iran phóng tên lửa đạn đạo – Nguồn: IRNA Một cuộc tấn công trực tiếp vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể đặt chính quyền Biden vào tình thế khó khăn hơn. Việc ám sát Fahrizad lúc này chính là vấn đề khiến Biden không biết phải làm gì với vấn đề hạt nhân Iran sau khi nhậm chức. Ảnh: Iran phóng tên lửa đạn đạo – Nguồn: IRNA Từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đến vụ ám sát Soleimani và Fahrizad, một loạt áp lực đã gây ra những thay đổi trong các lực lượng chính trị trong nước của Iran và những người bảo thủ theo đường lối cứng rắn tại Iran đã bắt đầu chiếm được ưu thế. Tuy nhiên trong thời điểm này, Iran không để gây ra gây ra một cuộc chiến quy mô lớn, đó là điểm mấu chốt. Ảnh: Iran phóng tên lửa đạn đạo – Nguồn: IRNA Video Iran tuyên bố sẽ trả đũa vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân - Nguồn: VTV

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Máy bay   Máy bay chiến đấu   Trump   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...