16/01/2021 3:10  
Dù được các bác sĩ, bạn đọc Dân trí hết lòng giúp đỡ, nhưng chàng trai hiếu thảo đã đầu hàng số phận. Được ủng hộ hơn 153 triệu đồng, người cha chia sẻ 50 triệu đồng giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

Đón nhận số tiền lớn từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, ông Trần Huy Lịch nghẹn ngào nói: cho dù con trai tôi không còn, nhưng ân nghĩa của bạn đọc, các nhà hảo tâm, gia đình tôi sẽ mãi mãi "ghi lòng tạc dạ". Qua báo Dân trí, gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc, các nhà hảo tâm, cùng tập thể Y, Bác sĩ và phòng Công tác xã hội bệnh viện Bạch Mai đã tận tình cứu chữa và giúp đỡ gia đình suốt thời gian qua. Giây phút cuối cùng của con trai tôi ở trần thế, đã được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người.

Ông Lịch cho biết, mấy tháng ở bệnh viện chăm con, ông đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bản thân ông và gia đình đã được chương trình "Suất cơm từ thiện" của bệnh viện Bạch Mai cưu mang trong những ngày qua. Nên hơn ai hết, ông thấu hiểu và chia sẻ với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, như ông.

Được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ số tiền hơn 150 triệu đồng, thông qua Chương trình nhân ái của báo Điện tử Dân trí, ông Lịch bảo: "Cho đi là nhận lại", vì thế ông xin trích 30 triệu đồng tặng chương trình "Suất cơm từ thiện" của bệnh viện Bạch Mai; 20 triệu đồng dành tặng bệnh nhân Nguyễn Tiến Thịnh bị ung thư máu đang điều trị tại khoa Huyết học của bệnh viện. Số tiền còn lại ông Lịch xin mang về để chữa trị cho người vợ đang mắc căn bệnh suy thận

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh viện và các bệnh nhân khó khăn rất cảm ơn bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm, cảm ơn tấm lòng của ông Lịch đã chia sẻ cùng các bệnh nhân khó khăn của bệnh viện".

Như đã đưa tin trước đó, Trần Huy Quang là chàng trai đáng thương trong bài viết: "Rớt nước mắt cảnh chàng trai hiếu thảo đổ bệnh "hiểm", cả gia đình khốn đốn", đã được báo Dân trí đưa tin ngày 16/12.

Chị gái Quang đi lấy chồng, do hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, thương bố mẹ vất vả, Quang sớm trở thành lao động chính trong nhà và xin đi làm thuê ở một xưởng may mặc tư nhân với thù lao 4 triệu đồng/tháng.

Ngoài thời gian làm ở xưởng, Quang không nề hà bất cứ việc gì để làm thuê, những chỉ mong có thêm chút tiền phụ giúp gia đình, để người mẹ suy thận mãn của em yên tâm chữa bệnh.

Cuối tháng 10/2020, Quang có dấu hiệu của chứng rối loạn tâm thần và chàng trai này buộc phải nhập viện chữa trị. Khi bệnh tình của Quang bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm thì Quang lại lên cơn co giật, xuất huyết tiêu hóa… và một loạt các triệu chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Mặc dù được các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa, nhưng do diễn biến của bệnh tình xấu đi nhanh chóng, chàng trai đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/12.

Hương Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   ung thư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...