17/03/2021 15:06  
"Mẹ ơi! Hôm nay ra đường ai cũng sợ chú vi khuẩn hết ạ?", bé Ngân lên tiếng hỏi tôi.
Tôi không hiểu con gái đang nói gì? Tại sao đột nhiên lại nói như vậy. Tuy nhiên ngay sau đó tôi đã hiểu ý con muốn hỏi gì? Bởi vì tôi phát hiện trên đường ai cũng mang khẩu trang, không có ai là không mang cả.
Trước đây buổi sáng khi đưa bé đi học, tôi thấy rất ít người mang khẩu trang. Nhưng bây giờ thì hầu như ai ra đường giờ nào cũng mang, không phân biệt giờ giấc hay buổi nào nữa cả.
Ngay cả con gái tôi cũng vậy, trước đây cháu không chịu mang khẩu trang, nói thế nào cũng không chịu, tôi đã rất đau đầu về chuyện này. Dịch Covid-19 xảy ra, tôi càng lo lắng bất an hơn. Trong lúc cả nước cho trẻ nhỏ được nghỉ dịch ở nhà, tôi đã dùng mọi cách để tập cho con mang khẩu trang.
Tôi chọn mua loại khẩu trang y tế hoạt hình dễ thương màu sắc mà bé yêu thích sau đó tôi nói với bé:
"Con gái! Khẩu trang đáng yêu không? Con phải mang khẩu trang vào nhé, nếu không sẽ có rất nhiều chú vi khuẩn xấu bay vào mũi, vào miệng con, làm con bị bệnh sẽ không thể khỏe mạnh tung tăng chạy nhảy được nữa đấy".
Con gái tôi lúc đầu vẫn kiên quyết không chịu mang. Bé bảo không thở được. Tôi cũng hiểu chuyện đó, thường thì mới bắt đầu mang khẩu trang đứa trẻ nào cũng gặp tình trạng này. Tôi lại thử suy nghĩ tìm cách khắc phục. 
Sau đó, tôi tập cho con gái đeo khẩu trang từ từ bằng cách lần đầu đeo vào chỉ kéo đến miệng để hở mũi, sau vài ngày khi con bé đã quen rồi tôi lại kéo che hẳn hết mũi và miệng. Và như thế, tôi đã thành công để bé mang khẩu trang.
Lúc nhà trường cho nghỉ học ở nhà tránh dịch, con gái đã hỏi tôi:
"Mẹ ơi! Tại sao lại không phải đi học lúc này ạ?".
Tôi nói: "Là do dịch Covid-19 xảy ra nên thầy cô giáo sợ con không được khỏe nên cho con nghỉ".
Bé lại ngơ ngác khó hiểu. Cũng đúng, bởi một đứa trẻ mới 5 tuổi thì biết gì là dịch bệnh. Tôi lại thử tìm những từ ngữ dễ hiểu hơn để phân tích cho con.
"Lúc này có rất nhiều chú vi khuẩn xấu ẩn nấp xung quanh chúng ta, nhất là ở những chỗ càng tập trung nhiều người sẽ càng có nhiều chú vi khuẩn xấu muốn làm hại chúng ta, cho nên chúng ta mới phải hạn chế ra đường, ở nhà để không bị các chú làm hại".
Bé nghe tôi giải thích mới chịu im lặng không thắc mắc hay tò mò gì nữa. Tôi cũng nhân tiện bé đã hiểu được chút ít về dịch bệnh, tôi lại căn dặn con thêm.
"Bé Ngân ra đường phải mang khẩu trang nhé. Bởi vì chỉ có đeo khẩu trang thì các chú vi khuẩn mới không hại được con đấy".
Bé cũng gật đầu đồng ý với tôi. Vậy là kể từ đó, lúc nào ra đường, bé cũng tự ý thức đeo khẩu trang vào. Đôi lúc tôi vì gấp gáp nên quên mất khẩu trang cho chính mình, thì bé còn lên tiếng nhắc nhở tôi.
"Mẹ ơi! Khẩu trang mẹ đâu? Chú vi khuẩn ăn thịt mẹ đấy".
Tôi bật cười với suy nghĩ của con gái tôi, nhưng cũng nhờ vậy tôi mới biết bé cũng có nhận thức hơn. Tôi rất mừng vì điều này.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Khẩu trang  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...