02/04/2021 7:11  
Từ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến tham quan chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam), bà Nhỏi bị lạc xuống thành phố Phủ Lý cách Tam Chúc 16km và được lực lượng CSGT thành phố Phủ Lý giúp đỡ.

Ngày 1/4, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đã giúp đỡ tìm người thân cho một cụ bà 90 tuổi, từ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xuống tham quan chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng) rồi bị lạc xuống thành phố Phủ Lý cách Tam Chúc 16km.

Vào khoảng 9h ngày 1/4, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực ngã 3 Biên Hòa - Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Phủ Lý do Đại úy Hoàng Công Hà làm tổ trưởng phát hiện một cụ bà đang xách một chiếc giỏ đi trên vỉa hè với vẻ mặt mệt mỏi, đang tìm đường.

Qua hỏi han, tổ công tác biết cụ bà này bị lạc đường, nên đã đưa cụ bà về trụ sở đơn vị để chăm sóc, xác minh nhân thân.

Được biết cụ tên là Phùng Thị Nhỏi (SN 1931), trú ở Phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi đến chùa Tam Chúc (Hà Nam) tham quan xong thì bị lạc xuống Phủ Lý không biết đường về.

Tổ công tác đã liên hệ với Công an địa phương để xác minh thông tin, đồng thời liên lạc người thân gia đình cụ Nhỏi đến trụ sở đơn vị để đón cụ về.

Đại diện gia đình cụ Nhỏi đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử đẹp, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Phủ Lý.

Đức Văn

Nguồn tin: dantri.com.vn


Biên Hòa   CSGT   Công an  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...