04/02/2021 0:05  
Trên SCMP hôm 2.2, Lâm Thiên Dư trải lòng về những ký ức khó quên trong quá khứ và cuộc sống bình yên hiện tại. Theo lời kể của cựu diễn viên TVB, cô lớn lên trong một gia đình ngột ngạt, nghèo khổ và phải chịu nhiều thiệt thòi khi có người cha mang tư tưởng trọng nam khinh nữ. Năm 2008, người đẹp bất ngờ có cơ hội gia nhập TVB nên quyết định bỏ đại học để theo đuổi diễn xuất dù chỉ được giao cho một số chương trình nhỏ và được trả lương 1.000 HKD/tháng (khoảng 3 triệu đồng).
“Tôi nỗ lực tham gia nhiều show vì cần tiền để nuôi gia đình. Thậm chí, tôi đã đóng những vai mà mình không mong muốn: si tình, lăng nhăng, hư hỏng… Nhưng bản thân vẫn chấp nhận vì nghĩ chúng ổn và tôi lại yêu thích diễn xuất. Nhưng dần dần tôi trở nên rập khuôn và thời điểm đó tôi thậm chí còn không nhận ra điều này”. Môi trường cạnh tranh khốc liệt ở TVB cùng với những áp lực cuộc sống đã khiến cơ thể cô kiệt quệ. Lâm Thiên Dư kể vì sợ mất show, cô đã trở lại trường quay khi vừa phẫu thuật mà không nghe theo lời bác sĩ để rồi ngã gục trên vũng máu khi đang làm việc. Sau sự cố, người đẹp quyết định chăm sóc cơ thể tốt hơn, đăng ký học yoga sau đó lấy tiền tiết kiệm để học rồi lấy bằng dạy yoga.
Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn định thì năm 2014, Lâm Thiên Dư phát hiện bị bạn trai lâu năm “cắm sừng” và cô quyết định chia tay. Sao phim Vũ điệu Trường An kể khi đó bản thân rơi vào giai đoạn khó khăn sau đổ vỡ tình cảm và tìm đến những cuộc chơi, rượu để giải sầu. Mỹ nữ họ Lâm cho biết đó cũng chính là giai đoạn vụ bê bối tình dục của cô nổ ra. Nhắc lại ồn ào chấn động năm xưa, Lâm Thiên Dư gọi đó là “sự cố”. Thời điểm đó, cô bị paparazzi phát hiện cùng bạn trai mới thân mật trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại. Khi hai người trở ra, cánh phóng viên đã chờ sẵn chụp ảnh từ lúc nào không hay. Một đoạn ghi âm dài chứa những âm thanh nhạy cảm, khiêu khích được đăng tải tràn lan trên mạng, châm ngòi cho vụ bê bối tình dục gắn liền với tên tuổi của người đẹp sinh năm 1989.
Nói về bê bối năm xưa, Lâm Thiên Dư chia sẻ với SCMP: “Điều khiến tôi tức giận là mọi người nghĩ rằng tôi đã dàn dựng toàn bộ cảnh này để nổi tiếng hơn. Tôi thề là đó không phải là điều tôi định làm. Vào thời điểm đó, tôi thực sự đã rời khỏi TVB, nếu tôi thực sự muốn nổi tiếng, tôi đã làm điều gì đó sớm hơn chứ không phải lúc đó và để gia đình tôi thất vọng như vậy”. Cựu ngôi sao cho biết trong suốt nhiều năm qua, cô đã chịu đựng sự chế giễu, gièm pha từ những người xung quanh, kể cả gia đình. Bà mẹ một con cho biết người thân ít quan tâm đến sự thật và chỉ để tâm đến chuyện cô đã khiến họ mất mặt, xấu hổ đến nhường nào.
Trải qua bê bối lớn nhất sự nghiệp cùng chuỗi ngày chiến đấu với bệnh tật, Lâm Thiên Dư quyết định đứng dậy và trở thành một huấn luyện viên yoga rồi bắt đầu tham gia YouTube. Vượt xa tưởng tượng của bản thân, kênh YouTube riêng của sao phim 72 khách trọ thu hút lượng người đăng ký đông đảo và đến nay đã có hơn 1,3 triệu lượt đăng ký. Với con số “khủng” này, Lâm Thiên Dư là một trong ba YouTuber hàng đầu Hồng Kông. Cô cũng là nhà sáng tạo nội dung bằng tiếng Quảng Đông đầu tiên đạt được hơn 1 triệu lượt đăng ký. Cùng với những video về yoga, thể dục, người đẹp còn cập nhật nhiều bí quyết làm đẹp, chia sẻ cuộc sống gia đình và thiên chức làm mẹ. Dù đã trở thành ngôi sao đắt giá trên YouTube, mỹ nhân 32 tuổi vẫn chú trọng đến chất lượng video hơn số lượng, tắt các quảng cáo cản trở người xem và không có ý định tính phí người dùng.
Cùng với những thành tựu ngưỡng mộ trong công việc, Lâm Thiên Dư có một tổ ấm viên mãn làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bản thân. Được biết, sau khi rời xa làng giải trí vì bê bối tình ái, mỹ nhân 8X đã kết hôn với ông xã làm trong lĩnh vực ngân hàng vào năm 2018 và có một con trai kháu khỉnh. Cựu diễn viên TVB chia sẻ cô hiện có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng con và chính ông xã là người giúp mình tìm lại sự cân bằng, tỉnh táo.
Nhìn lại hành trình dài đã qua, Lâm Thiên Dư bộc bạch: “Nhiều người nói rằng tôi nên biết ơn 'sự cố’ đó bởi vì nó đã mang danh tiếng lại cho tôi. Có thể điều đó đúng. Nhưng thật ra đó chính là thứ đẩy tôi đến vực thẳm còn Yoga mới là thứ vực tôi dậy. Đó là cả một hành trình kiên cường, bền bỉ của chính tôi… Chính tôi đã quyết định làm việc chăm chỉ và nỗ lực hơn bởi vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi như một bụi cỏ dại, phải mọc được ở bất kỳ nơi đâu”. Sao nữ tai tiếng một thời chia sẻ thêm: “Nửa đời đầu cay đắng nhưng bây giờ đã có ngọt ngào. Nếu không có đắng cay, tôi sẽ chẳng biết trân trọng ngọt bùi. Những thất bại trong quá khứ đã giúp tôi trở thành phiên bản tốt đẹp hơn ở hiện tại, một phiên bản tích cực”.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Mỹ nữ   YouTuber   kết hôn   sáng tạo   trung tâm thương mại   yoga  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...