11/01/2021 14:10  
Khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, Lynda Trang Đài từng là biểu tượng sexy của giới biểu diễn Việt Nam ngoài đời lúc nào cũng tất tả, bận rộn buôn bán như "bà mẹ bỉm sữa".

Lynda Trang Đài là người gốc Huế, cô không xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ và cũng không được sự hướng dẫn nào khi bước chân vào ngưỡng cửa nghệ thuật. Nhưng bằng nỗ lực của bản thân Lynda Trang Đài lại thành công trong thể loại nhạc mới, trẻ trung, sống động.

Nữ ca sĩ từng được mệnh danh là "Madonna" của làng nhạc hải ngoại, là biểu tượng sexy của giới biểu diễn Việt Nam suốt những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Nhắc tới Lynda Trang Đài, khán giả nhớ ngay đến nữ ca sĩ với vũ điệu bốc lửa, những cú xoạc chân và ăn mặc rất sexy.

Về đời tư, cô kết hôn với ông xã điển trai, ca sĩ Tommy Ngô. "Tôi gặp Tommy Ngô năm 1995 tại nhà MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, trong bữa tiệc sinh nhật. Cảm mến nhau, vì cả hai không phải con nhà "nòi" nhưng đều đam mê ca hát. Sau một năm gặp gỡ ấy, tình cảm trao đổi giữ hai người ngày càng lớn dần lên và chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân", Lynda Trang Đài tiết lộ trong một lần về Việt Nam biểu diễn.

Xuất hiện đầy sang chảnh và gợi cảm trên sân khấu là thế, nhưng ít ai biết cuộc sống sau màn nhung của nữ ca sĩ cũng tất tả, bôn ba buôn bán để mưu sinh trên đất Mỹ. Mới đây, danh hài Thúy Nga đã hé lộ phần nào về cuộc sống của "Đệ nhất sexy làng nhạc hải ngoại" khi đến ăn bánh mỳ ở quán của đàn chị và livestream cùng ca sĩ Leon Vũ.

"Sáng nay, tôi và Leon Vũ sẽ đi ăn bánh mỳ tại cửa hàng của nữ ca sĩ sexy Lynda Trang Đài và chồng là ca sĩ Tommy Ngô. Suốt một thời, tôi điên đảo vì Lynda Trang Đài vì chị mặc đồ cực kỳ sexy, nhảy quằn quại. Qua đến hải ngoại, tôi mới biết Lynda Trang Đài là người phụ nữ rất siêng năng.

Ngoài việc ăn mặc sexy ra, lúc nào chị ấy cũng trong tình trạng bôn ba, tất tả, bận rộn. Lần nào, gọi điện thoại cho chị, chị cũng nói: "Lynda tới liền". Tôi không biết, chị ấy ở nhà làm những gì.

Sáng nay, tôi gọi: "Lynda ơi, em qua tiệm bánh mỳ của chị đó. Chị có ở đó thì em ghé nhá. Chị mới nói: "Chị tới liền, chị tới liền". Nhưng tôi nghi lắm, có khi ăn xong 3 ổ bánh mỳ cũng chưa thấy chị tới. Chị Lynda Trang Đài là chúa đi trễ, gặp tôi cũng là "sư tổ của đi trễ" thì không biết như thế nào. Nhưng nói chung, tôi vẫn đỡ hơn chị ấy một chút. Chị Lynda Trang Đài làm bánh mỳ rất ngon, buôn bán rất đắt hàng, lại có món đồ uống khiến tôi mê mẩn", Thúy Nga chia sẻ.

Theo Thúy Nga, trên sân khấu, Lynda Trang Đài hào nhoáng, kiêu sa và Tây phương như thế nhưng ngoài đời bận rộn, quán xuyến, không khác bà mẹ bỉm sữa: "Nhìn chị nhảy trên sân khấu Tây như vậy chứ ở ngoài lúc nào chị cũng tất tả, như bà mẹ bỉm sữa có 5 đứa con vậy. Nhưng thực ra chị chỉ có một đứa mà anh Tommy Ngô là người lo nhiều. Nhiều khi chị ấy làm việc nhiều quá nên rối hết lên, ai ở gần cũng chóng hết mặt".

Bên cạnh đó, nghệ sĩ hài Thúy Nga và ca sĩ Leon Vũ cũng tiết lộ tính cách nhiệt tình, dễ thương của nữ ca sĩ: "Lynda rất nhiệt tình với ca sĩ từ Việt Nam mới qua. Chị ấy không bao giờ phân biệt, ai cần là giúp hết. Chị hăng hái, năng nổ giúp đỡ mọi người, không nề hà điều gì".

Không chỉ biểu diễn bốc lửa, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, Lynda Trang Đài con là ca sĩ giỏi ăn nói. "Có lần chị ấy đi trễ máy bay. Máy bay đóng cửa rồi mà không biết chị nói gì mà khiến phi công phải mở cửa cho chị ấy lên. Lynda nổi tiếng vụ đó lăm, chị cũng có nhiều giai thoại chấn động luôn", Thúy Nga kể.

Ca sĩ Leon Vũ tiếp lời: "Hồi xưa chúng tôi đi diễn, bất cứ nghệ sĩ nào có vấn đề gì về vé hay chỗ ngồi, bị trục trặc gì thì đều tìm chị Lynda, chị ấy giải quyết hết. Tôi không hiểu nhân viên sân bay có biết Lynda là siêu sao không nhưng việc gì liên quan đến là chị đều làm được. Chị Lynda thậm chí còn không cần đến sân bay, từ xa điều khiển được hết, gọi một cuộc là xong".

Trước đó, Lynda Trang Đài cũng chia sẻ dù sống ở Mỹ nhưng chị và người thân vẫn giữ được nét văn hóa, tình cảm của người Việt. "Tôi và anh Tommy Ngô sống với nhau chân thành. Dù mang tên Tây nhưng tôi không muốn mình mất gốc là người Việt Nam. Con trai của tôi ở nhà phải nói tiếng Việt, nghe nhạc Việt và ăn món ăn Việt. Tommy Ngô cũng vậy, về nước là thích được đi thăm làng quê và bà con để thấy mình được sống trong cộng đồng người Việt chứa chan tình cảm. Chúng tôi không có nguyên tắc nào để bảo vệ hạnh phúc, ngoài việc cư xử chân thật với nhau", nữ ca sĩ bộc bạch.

Nguyễn Hằng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Cuộc sống   MC   Máy bay   Việt Nam   khán giả   kết hôn   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...