21/01/2021 8:10  
Man City thắng Aston Villa ở trận đấu bù vòng 1 với tỉ số 2-0, qua đó tạo nên chuỗi sáu trận thắng liên tiếp. Man City đã đòi lại vị trí nhì BXH và tiếp tục đeo bám Man Utd với khoảng cách hai điểm.

Man City đang vượt qua giai đoạn khó khăn về lực lượng một cách vô cùng ngoạn mục. Đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục phong độ thăng hoa với chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Aston Villa ở trận đấu bù thuộc vòng 1 Premier League. Đây là một chiến thắng không hề dễ dàng với Man City.

Mãi tới phút 79 đội chủ nhà mới khai thông được bế tắc, Silva đã mở tỉ số cho Man City. Và tỷ số 2-0 được ấn định ở phút 90 sau quả phạt đền thành công của Gundogan. Man City vượt trội trước Aston Villa ở trận đấu này, họ tung ra tới 28 lần dứt điểm, trong khi Aston Villa có được 11 lần dứt điểm.

Chiến thắng của Man City để lại dấu hỏi lớn về công tác của tổ trọng tài. Không hiểu sau trong bàn thắng mở tỉ số của Man City, Rodri chạy từ dưới lên tranh bóng với cầu thủ đội chủ nhà rồi mở ra cơ hội cho Silva ghi bàn mà bàn thắng vẫn được công nhận. Đó là một tình huống mà Rodri hoàn toàn có thể tính là việt vị, nhưng các trọng tài lại không nghĩ vậy. HLV Smith đã phản ứng quyết liệt khiến ông bị truất quyền chỉ đạo.

Tuy thắng khá nhọc nhằn, nhưng điều quan trọng nhất Man City đã có được ba điểm và họ tiếp tục bám đuổi Man Utd. Man City hiệp có 38 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Man Utd có hai điểm và trong tay của đội bóng này còn một trận chưa thi đấu. Nhiều khả năng tới tận tháng 4, ban tổ chức Premier League mới có thể xếp được lịch đá bù cho Man City, vậy nên họ chưa sớm tự quyết được ngôi vị đầu bảng.

Man City nhập cuộc nhanh với những đòn tấn công phủ đầu trước Aston Villa. Phút 4, Silva dứt điểm ở sát cột dọc phải nhưng thủ thành Martinez đã có tình huống xoài chân cản phá tuyệt vời cứu thua cho đội chủ nhà. 

Áp lực của Man City tạo về phía Aston Villa vô cùng lớn, các cầu thủ chủ nhà tự tin phô diễn kỹ thuật bản thân và qua người khá dễ dàng, thậm chí họ như nhảy múa với trái bóng ngay trong vòng cấm địa của đối phương. Dẫu vậy các cầu thủ Aston Villa đã bọc lót tốt, đặc biệt chắn các cú sút của Man City vô cùng hiệu quả giúp cho thủ thành Martinez giảm bớt áp lực.

Trong hiệp một, Man City dứt điểm tới 13 lần nhưng chỉ ba lần bóng đi trúng khung thành đối thủ, có tới 8 lần các hậu vệ của đội khách đã chặn bóng thành công. Khả năng phản công của Aston Villa cũng không có nhiều đặc sắc nên áp lực về phía khung thành của Ederson tương đối nhỏ.

Bước vào hiệp hai, Man City tiếp tục kiểm soát trận đấu. Phút 54, Cancelo ngoặt bóng rất dẻo trong vòng cấm địa, tiếc rằng cú sút của anh khiến hàng thủ và thủ thành của Aston Villa hoàn toàn bất lực, nhưng bóng lại dội xà ngang bật ra. Khả năng tổ chức tấn công của đội khách trong hiệp hai cũng tốt hơn hẳn hiệp một, vì thế Man City cũng phải chống đỡ rất vất vả. 

Bất ngờ xảy ra ở phút 79, Rodri chạy từ phía sau lên tranh bóng với hậu vệ của Aston Villa khiến bóng bật ra. Sau đó Silva lấy bóng và dứt điểm tuyệt vời hạ gục thủ thành đội khách. Ngay cả không có VAR cũng dễ dàng nhận ra tiền vệ của Man City việt vị vì anh lao xuống tranh bóng với thủ môn.

Tuy nhiên, các trọng tài vẫn công nhận bàn thắng vì cho rằng cầu thủ này không có lợi thế trong pha bóng này, bởi trước đó anh áp sát với thủ môn và chạy ngược trở lại là điều tất yếu. Vì thế khi Rodri tranh chấp bóng với cầu thủ Aston Villa không coi anh đã việt vị, trận đấu nên được tiếp tục và kết quả Silva ghi bàn. 

Phút 89, bóng chạm tay Cash từ tình huống đánh đầu của Jesus dẫn tới quả phạt đền cho Man City và Gundogan đã ghi bàn từ chấm 11m để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Đội hình thi đấu

Man City (4-3-3): Ederson 6.5; Walker 6 (Zinchenko 28, 6), Stones 6.5, Dias 6.5, Cancelo 6; De Bruyne 6.5 (Gabriel Jesus 59, 6), Rodri 7, Gundogan 7; Sterling 6 (Mahrez 72, 6.5), Silva 8, Foden 7.5. 

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez 7; Cash 6, Konsa 7, Mings 7, Targett 6.5 (Taylor 75, 5.5); Luiz 6, Barkley 6.5 (Ramsey 68, 6); Traore 6.5 (El Ghazi 68, 6), Grealish 7, McGinn 6; Watkins 6.

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...