30/10/2020 21:20  
Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tục xảy ra những vụ án do mâu thuẫn trong tình cảm.

Trong đó, những nghi ngờ ám ảnh vì đối phương có "người khác" đã khiến cho các bậc "trượng phu" căm hận và giải quyết mâu thuẫn một cách tiêu cực, để lại những nỗi đau cho người thân, con cái…

Sáng 6-8-2020, Công an huyện Ba Vì nhận được tin báo tội phạm của Công an xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, với nội dung khoảng 8h cùng ngày, chị Trịnh Thị Thu Ng. (SN 1981, trú tại Cam Thượng) bị một đối tượng dùng đục của thợ mộc đâm nhiều nhát khiến chị này tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với Phòng CSHS tiến hành điều tra, thu thập dấu vết, tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu pháp y tử thi chị Trịnh Thị Thu Ng. Đối tượng sát hại chị Ng. là Đặng Hùng Mạnh, cũng chính là chồng nạn nhân, đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan Công an, Mạnh khai tối 5-8, Mạnh ra chuồng lợn của gia đình để chờ lợn đẻ. Thấy lợn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, Mạnh cùng chị Ng. đi ngủ. Đến khoảng 23h, Mạnh bảo vợ ra chuồng lợn xem lợn đẻ chưa và chăm sóc lợn con. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, Mạnh phát hiện thấy có người đi xe máy đến khu chuồng lợn (tiếng xe giống với tiếng xe máy của anh Vũ Ngọc A. - là hàng xóm sát nhà Mạnh). Ít phút sau, khi Mạnh tỉnh giấc lại thấy có một bóng người đàn ông đi ra từ khu giường chỗ chị Ng. đang ngủ.

Ngủ dậy, nghi ngờ vợ mình và người hàng xóm có chuyện bất thường nên Mạnh tìm vợ để "nói chuyện" về việc đêm hôm qua. Lúc này, chi Ng. đang nấu ăn dưới bếp, Mạnh bước đến nói với chị vợ: "Vợ chồng sống với nhau bấy lâu nay, sao lại làm thế, nay mai các con sống thế nào". Thấy vợ im không nói gì Mạnh bảo vợ cùng đi lên nhà chính để tiếp tục "thẩm vấn".

Và rồi hai vợ chồng đã xảy ra  một trận cãi vã kịch liệt. Chị Ng. lấy chìa khóa mở cổng dắt xe máy đi ra ngoài. Bực tức, Mạnh liền đi đến bàn máy khâu lấy chiếc đục giấu vào túi quần tiến đến chỗ chị Ng. Tại đây, sau một hồi lời qua tiếng lại, Mạnh lấy chiếc đục đâm một nhát vào ngực chị Ng. đồng thời kéo chị ngã xuống sân.

Thấy vợ bị đâm vẫn vùng vẫy, Mạnh tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào vùng bụng và nhiều nhát vào người. Lúc này, thấy vợ bị chảy nhiều máu và đã hoảng loạn, Mạnh dùng tay bịt vết đâm ở ngực chị Ng. rồi hô hoán mọi người cứu giúp.

Chị Ng. sau đó được đưa đến Bệnh viện Quân y 105 cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Đối với Đặng Hùng Mạnh, sau khi thấy mọi người sang đưa vợ mình đi cấp cứu, Mạnh quay sang dùng đục để tự tử nhưng được hàng xóm kịp thời can ngăn và đưa đến cơ quan Công an đầu thú. Chỉ vì nỗi nghi ngờ vô cớ mà giờ đây 5 người con của vợ chồng Mạnh (cháu nhỏ nhất mới được gần 20 tháng tuổi) phải chịu cảnh bơ vơ.

Cũng vì nghi ngờ vợ có người khác, Nguyễn Chí Cảnh (SN 1982, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) sát hại vợ khi mà sức khỏe tâm thần có vấn đề chứ không hề có bằng chứng gì về chuyện ngoại tình của chị này.

Chiều 2-9-2020, Công an xã Liên Hiệp nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ ở ven một con đường trên địa bàn xã trong tình trạng có nhiều vết thương. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là chị Đ.T.H. (SN 1986 trú tại trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ). Tiếp tục đến nhà chị H., lực lượng chức năng phát hiện chồng chị H. là Nguyễn Chí Cảnh đang cố thủ trong nhà, tìm cách tự sát bằng cách dùng dao đâm vào bụng.

Nhiều người dân trong xã khi nghe tin vụ án đều cảm thấy bàng hoàng, bởi theo họ chị H. và anh Cảnh là người chăm chỉ làm ăn, rất yêu thương nhau. Từ trước tới nay, cả hai người chưa có đều tiếng gì. Cả hai đều ở nhà làm may, dành dụm xây được ngôi nhà 3 tầng vừa ra ở riêng thì xảy ra sự việc đau lòng.

Một người hàng xóm của gia đình cho biết, trước khi xảy ra án mạng, Nguyễn Chí Cảnh là người hiền lành. Vợ chồng chị H. lâu nay rất tu chí làm ăn, yêu thương nhau và không bao giờ cãi vã hay điều tiếng gì, vì thế khi chuyện xảy ra mọi người rất bất ngờ. Khoảng thời gian gần đây, Cảnh có biểu hiện bất thường về tâm lý khi liên tục thấy ảo giác.  "Lúc thì Cảnh nói có người theo, lúc thì ảo tưởng nhìn thấy vợ đang ôm người khác…" - người hàng xóm cho hay.

Mới đây nhất, đêm 18-10-2020, một số người dân tại ngõ 217 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ một căn nhà trong khu tập thể Trung ương Đoàn ngõ 217 Quan Hoa. Tiếp cận hiện trường họ thấy một phụ nữ đã tử vong và một người đàn ông với thương tích nặng trên ngực. Anh ta được đưa vào bệnh viện E cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu cơ quan Công an xác định thời gian gần đây anh Lê Văn Chung (SN 1982, thường trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) có tình cảm và sống cùng chị Đ.T.T.B (SN 1982 thường trú tại Cao Bằng) tại tập thể Trung ương Đoàn ngõ 217 Quan Hoa. Quá trình sinh sống, chị B. cảm thấy không hòa hợp được nên có ý định muốn chia tay nhưng anh Chung không đồng ý và đe dọa sẽ giết chị B. Đêm ngày 18-10-2020, Chung và chị B. xảy ra mâu thuẫn cãi nhau tại nhà. Đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị B. khiến chị tử vong.

Sau khi gây án Chung tiếp tục dùng dao tự đâm 4-5 nhát vào người mình, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Một bác sỹ bệnh viện E cho biết, Chung được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, song tim, phổi… không bị tổn thương. Các bác sỹ đã cấp cứu cho Chung tỉnh lại để cơ quan điều tra lấy lời khai, song đối tượng không hợp tác. Hiện Chung đã không còn nguy hiểm đến tính mạng và được đưa về khoa hồi sức.

Được biết Chung đã có vợ và con gái lớn ở quê. Biết được thông tin này, vợ Chung rất buồn và sốc.

Nhưng, không chỉ những người trẻ tuổi thì mới thiếu kiềm chế rồi gây án, thực tế thời gian qua, có những vụ án mà thủ phạm là những người đã 60 tuổi mà vẫn không kiềm chế được sự nóng giận khi xảy ra những mâu thuẫn thường nhật.

Mới đây TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn quận Long Biên vào đầu năm 2020. Nhiều năm trước, ông Vũ Văn Nghĩa (SN 1960, thường trú ở Long Biên, Hà Nội) và vợ là bà P.T.K sống cùng nhau tại phường Bồ Đề (quận Long Biên). Họ có với nhau 3 con chung nhưng rồi vì mâu thuẫn vợ chồng, cả hai đã ăn riêng, ngủ riêng trong chính căn nhà của mình tại phường Bồ Đề. Dù vậy, hai người vẫn thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.

Tháng 1-2020, Nghĩa bỏ về quê ở Thái Bình sống. Dù về quê nhưng Nghĩa vẫn nhớ tới mâu thuẫn diễn ra trong nhiều năm với vợ nên nảy sinh ý định giết bà K. để trả thù. Chiều ngày 28-1, Nghĩa lên tới nhà mình tại phường Bồ Đề. Thấy cửa sắt và cửa nhôm kính đóng nhưng không khóa, Nghĩa mở cửa đi vào trong.

Tại đây, Nghĩa thấy bà K. đang nằm trên giường. Nghĩa đi tới gọi bà K. dậy nhưng không thấy vợ trả lời. Nghĩa đi vào khu bếp lấy một chiếc chày gỗ đánh vào đầu bà K.

Bị đánh bất ngờ khi đang ngủ, bà K hốt hoảng tỉnh giấc, kêu đau nhưng Nghĩa vẫn không dừng tay. Khi thấy bà K. bất động Nghĩa thu dọn hiện trường, cầm hung khí, bỏ trốn về quê. Đi được 100m, Nghĩa quay lại nhà kiểm tra xem bà K đã chết chưa. Xác định bà K. đã tử vong, Nghĩa lên xe máy, trốn về quê. Khoảng 20h cùng ngày, Nghĩa đến Công an quận Long Biên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hành vi trả thù của Nghĩa đã phải trả giá bằng án tù chung thân.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   Công an   Hà Nội   hành vi   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...