27/10/2020 17:20  
Vòng 6 Ngoại hạng Anh 2020/21 vừa chính thức kết thúc với 2 trận đấu muộn. Đây không phải thời điểm các ông lớn có được kết quả tốt như kỳ vọng.

   

Vòng đấu buồn của nhóm "Big 6"

Tâm điểm của vòng 6 Ngoại hạng Anh chính là trận đại chiến trên sân Old Trafford giữa MU và Chelsea. Trong một ngày Manchester đổ mưa, chất lượng của trận cầu giữa hai đội trong nhóm Big Six không đạt được kết quả như mong đợi.

Cả MU lẫn Chelsea đều không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn, chí ít là bàn thắng. Kết quả hòa 0-0 khiến cả hai cùng thất vọng. Bởi lẽ, sau vòng đấu này MU vẫn đang xếp thứ 15 với vỏn vẹn 7 điểm sau 5 trận. Chelsea khá hơn nhưng cũng chỉ xếp thứ 10 với 2 điểm nhiều hơn nhưng cũng đá nhiều hơn 1 trận.

Đây không phải vòng đấu mà các ông lớn trong nhóm "Big 6" có thể tự hào. Bên cạnh kết quả hòa của cặp MU - Chelsea, cựu vương Man City cũng sa lầy trong chuyến hành quân đến London để đối đầu West Ham. Tỷ số 1-1 rõ ràng khiến HLV Pep Guardiola không hài lòng, bởi với 8 điểm sau 5 vòng đấu và xếp thứ 13, đây là màn khởi đầu tệ nhất trong sự nghiệp của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Arsenal là ông lớn nhóm Big Six chơi tệ nhất vòng đấu này. Trước một Leicester đang có phong độ tốt và đầy bản lĩnh, đội bóng của HLV Mikel Arteta cay đắng để cho đối thủ ẵm trọn 3 điểm rời Emirates. Cơn ác mộng mang tên Jamie Vardy tiếp tục bám riết lấy "Pháo thủ" khi tiền đạo người Anh này lại ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Những điểm sáng hiếm hoi

Liverpool và Tottenham là 2 đội bóng của nhóm "Big 6" giành chiến thắng ở vòng 6. Tuy nhiên, cả hai đều chỉ có thể giành được những chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước Sheffield United và Burnley, trong đó Burnley - Tottenham là cặp muộn nhất của vòng đấu.

Ngoài ra, một đội bóng đang có phong độ cao khác là Everton cũng gây thất vọng. Đội đầu bảng thua cay đắng Southampton 0-2 trong ngày Lucas Digne nhận thẻ đỏ. Có vẻ như sau màn khởi đầu ấn tượng, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti bắt đầu chệch nhịp. Sau khi vất vả hòa Liverpool ở derby Merseyside, "The Toffees" thậm chí còn thua toàn diện ở vòng đấu vừa qua.

Đây là vòng đấu nặng về chiến thuật. Trong số 10 trận đấu đã diễn ra, chỉ có 2 trận có cách biệt nhiều hơn 1 bàn. Trong đó, tân binh Leeds United là đội gây ấn tượng lớn nhất với chiến quả 3-0 ngay trên sân của Aston Villa, đội hiện đang ở trong top 4. Trận còn lại đã nói ở trên, Southampton thắng Everton 2-0.

Người hùng quen mặt Son Heung Min tiếp tục tỏa sáng, cho thấy một giai đoạn thăng hoa tột bậc. Ngôi sao người Hàn Quốc hiện đang cùng Calvert-Lewin dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng. Anh chính là người sở hữu bàn thắng duy nhất trong trận đấu muộn nhất vòng 6, giúp Tottenham đánh bại Burnley qua đó leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém 2 đội đang dẫn đầu là Everton và Liverpool 2 điểm, Aston Villa và Leicester 1 điểm.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...