18/10/2020 6:20  
Sau hơn 10 năm kinh doanh thời trang, vợ chồng anh Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1986) và chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1987) đã có 3 cửa hàng tại Hà Nội cùng ngôi nhà khang trang ở ven đô.

Tuy nhiên, đầu năm 2020, anh Hùng - chị Thu quyết định đóng cả 3 cửa hàng mặt phố, cắm ngân hàng ngôi nhà ở Long Biên, dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm, vốn liếng kinh doanh suốt 10 năm trời, thậm chí còn vay thêm bạn bè, người quen để đến Măng Đen - một thị trấn của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách Hà Nội cả ngàn cây số.

“Mẹ mình thì lo lắng, bố thì phản đối kịch liệt. Ông cho rằng hai vợ chồng quá mạo hiểm khi chọn đến một nơi xa xôi như thế, không họ hàng, không người thân.

Ông bà cũng lo, ở vùng đất cách thành phố cả tiếng lái ô tô này thì hai bé nhà mình sẽ học hành ra sao”, anh Hùng cho biết. 

Anh Hùng thành thật chia sẻ, trước đây anh chưa từng có ý định đến Măng Đen, thậm chí không hề biết đến địa danh này. Tình cờ, qua mạng xã hội, anh quen một người bạn đến Măng Đen lập nghiệp từ 2017.

Trong dịp ra Hà Nội, người bạn giới thiệu cho anh về Măng Đen - nơi được xem là “Đà Lạt thứ 2” giữa lòng Tây Nguyên. Sau cuộc gặp gỡ, anh Hùng bắt đầu tìm hiểu thông tin về Măng Đen từ vị trí địa lý, khí hậu, kinh tế, du lịch, tiềm năng đầu tư,...

Chẳng bao lâu sau, vợ chồng anh Hùng - chị Thu mua vé máy bay để vào thăm mảnh đất này vào tháng 10/2019. Chỉ sau 4 ngày ở Măng Đen, anh chị đã bị mảnh đất cao nguyên “chinh phục” và nhanh chóng đặt cọc để mua một mảnh đất hơn 500m2 tại đây.

Măng Đen nằm ở độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển, khí hậu ôn đới, quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình từ 16-20 độ C, rừng nguyên sinh bao bọc, độ che phủ hơn 80% diện tích tự nhiên.

“Măng Đen dù còn nguyên sơ, khá buồn nhưng lại đẹp vô cùng, có tiềm năng du lịch tốt. Trong khi đó, giá đất ở đây còn rẻ so với nhiều vùng du lịch khác như Tam Đảo, Sa Pa, Đà Lạt… Giá đất ở Măng Đen lúc đó phù hợp với điều kiện kinh tế của vợ chồng mình và phù hợp để mình khởi nghiệp lại lần nữa”, anh Hùng chia sẻ.

Từ ý tưởng ấp ủ đến hiện thực là một chặng đường dài. Ngay cả chính cha mẹ anh Hùng cũng không đặt niềm tin vào quyết định của con trai.

Nhưng không vì thế mà anh chị nản lòng. Hai vợ chồng trở về Hà Nội, thu xếp tiền bạc để mua hoàn toàn mảnh đất tại Măng Đen, sau đó cùng nhau lên kế hoạch đầu tư, quy mô đầu tư, vạch ra những khó khăn, rủi ro có thể gặp phải. “Mình thậm chí học cả cách làm vườn, tìm hiểu về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, đất đai ở Măng Đen và cách xử lý các vấn đề đó. Hai vợ chồng xác định sẽ tự làm nhiều việc để tiết kiệm kinh phí”, anh Hùng cho hay.

Tháng 3/2020, vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh Hùng - chị Thu quyết định trả mặt bằng, đóng cửa 3 cửa hàng thời trang để khăn gói vào Măng Đen.

“Thời điểm đó việc kinh doanh thời trang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Suốt hơn 10 năm trời, tháng nào mình cũng đi lấy hàng một lần nhưng do Covid, mọi chuyến hàng ngừng trệ.

Thêm vào đó, thời gian này bố mình phát bệnh về hô hấp, sức khỏe yếu. Mình muốn đưa ông đến một nơi có khí hậu tốt điều trị. Từ cả lí do khách quan lẫn chủ quan, hai vợ chồng xách balo lên và đi”.

“Mình cũng cảm ơn vợ rất nhiều. 10 năm trước, vợ theo mình từ Quảng Ninh lên Hà Nội lập nghiệp. Đến bây giờ, cô ấy lại cùng mình đi hàng ngàn cây số đến vùng rừng núi hoang sơ lập nghiệp lần 2. Mình cảm ơn vì vợ đã luôn ủng hộ, sẵn sàng theo mình bỏ phố về rừng”, anh Hùng tâm sự.

Hương Thảo

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Hà Nội   chinh phục   du lịch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...