05/01/2021 20:05  

Du học trường top dưới nhưng không ngừng nỗ lực

Tốt nghiệp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trong khi hầu hết bạn bè đều giành học bổng và du học ở những trường danh tiếng thế giới thì Lưu Nghiệp Chinh (22 tuổi, TP.HCM) chọn học ngành khoa học máy tính ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.
Đến 2017, khi bạn bè đã bước sang năm thứ 2 đại học thì Chinh mới hoàn tất hồ sơ làm thủ tục định cư ở Mỹ và bắt đầu lại từ đầu bằng việc đăng ký học ở một trường cao đẳng cộng đồng tại Houston Community College gần nhà để tiết kiệm thời gian và chi phí.
Suốt thời gian đầu, vì gia đình mới sang Mỹ định cư, mong muốn hỗ trợ cha mẹ nên Chinh vừa làm thêm vừa đi học. Chinh cũng gặp không ít khó khăn vì rào cản về ngôn ngữ. “Thậm chí có lúc em còn bị đuổi việc vì khả năng giao tiếp của mình với khách hàng, nhiều lúc em không hiểu được khách hàng nói gì”, nam sinh nhớ lại và cho biết mất hơn nửa năm Chinh mới khắc phục được điểm yếu ngôn ngữ của mình.
Biết bản thân theo học cao đẳng cộng đồng thì cơ hội xây dựng bản thân sẽ khó khăn hơn nên Chinh luôn nỗ lực hết mình. Từ tháng 8.2019, nam sinh chuyển lên học đại học tại Trường ĐH Texas A&M để bản thân có nhiều cơ hội hơn. Cậu từng bước, từng bước xây dựng kỹ năng cũng như nâng cao kiến thức để không thua thiệt so với bạn bè của mình.
Năm 2019, sau một cuộc gặp tình cờ với một người bạn đang làm việc tại Facebook, Chinh càng có thêm động lực và quyết tâm sẽ vào thực tập ở công ty này. Nói là làm, Chinh tham gia các dự án chuyên ngành của trường, các cuộc thi khoa học máy tính, mở rộng các kỹ năng và mối quan hệ cũng như học hỏi từ các công ty nhỏ. Cũng trong năm 2019, khi tham gia kỳ thi HackHouston 2019, Chinh giành giải nhì về ốp điện thoại thông báo va chạm dành cho người khiếm thị.
“Bản thân em thích chơi game, khi chơi game thì ngoài việc chơi em còn tìm tòi viết ra các thuật toán để thử sức mình và làm thành những dự án”, Chinh chia sẻ.
Bằng nỗ lực không mệt mỏi, nam sinh sau đó cũng nhận được thông báo về lịch phỏng vấn. Để không tuột mất cơ hội này, mỗi ngày Chinh dành 4-5 giờ đồng hồ chỉ để luyện các kỹ năng cần thiết cho việc phỏng vấn ròng rã trong 2 tháng liền. Trong đó, Chinh tập trung nâng cao các kỹ năng về chuyên ngành có liên quan đến nội dung mình xin thực tập.
Ngoài ra, lời giới thiệu của những người đã làm trong công ty này cũng là một điểm nhấn. Chinh cho biết bản thân may mắn quen được một số anh chị đã làm trước đó và họ sẵn sàng viết thư giới thiệu.
“Hôm đó, khi đang ngồi học ở hành lang của trường thì em nhận được email từ Facebook thông báo mình được chấp nhận thực tập. Em đã không kiềm chế được cảm xúc mà hét lên và phải mất một ngày sống trong cảm giác lâng lâng khi nghĩ đến việc đặt bước chân đầu tiên vào ngôi nhà lớn này”, Chinh nhớ lại. Cậu chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thực tập 3 tháng trong mơ của mình tại Facebook.

Kỳ thực tập không như mơ nhưng kết quả lại bất ngờ

Háo hức, mong chờ và có phần tưởng tượng về một kỳ thực tập trong mơ ở môi trường chuyên nghiệp, nhưng vào tháng 5.2020 khi chính thức bắt đầu kỳ thực tập thì Chinh như nhận một gáo nước lạnh vào mặt vì thực tế không như mơ.
Kỳ thực tập bắt đầu trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Mỹ cùng lệnh cấm hạn chế ra đường phòng dịch. Chinh bắt đầu kỳ thực tập của mình bằng hình thức… trực tuyến.
“Em nộp hồ sơ vào Facebook vì thích được học hỏi cũng như trải nghiệm văn hoá công ty, được học hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp đi trước. Nhưng thực tế, khi bắt đầu trao đổi nhận dự án, mọi giao tiếp đều qua online, thậm chí có lúc em stress nặng và tự kỷ vì phải ngồi làm việc một mình trong khoảng thời gian dài. Nhiều lúc có thắc mắc hay gặp khó khăn đều rất khó trao đổi khi không thể trực tiếp làm việc được với mọi người. Lúc đó em rất chán nản”, Chinh kể lại và cho biết công việc của Chinh thuộc dự án viết phần mềm cho Facebook app trên hệ điều hành Android.
Nhưng sau hơn một tuần chán nản, khi nghĩ lại hành trình cố gắng của mình trong nhiều năm qua chỉ để được đặt chân vào công ty này, Chinh đã quyết xốc lại tinh thần, tự lên kế hoạch cho bản thân. Nam sinh đã tự lên kế hoạch làm việc khoa học và tự bản thân phải điều tiết công việc và cuộc sống một cách khoa học.
“Em không cho phép bản thân mình buông lỏng hay làm việc một cách vô kỷ luật. Dù khó khăn rất nhiều khi phải làm việc trực tuyến nhưng em vẫn dành thời gian 7-8 tiếng mỗi ngày cho công việc, báo cáo tiến độ và cố gắng trao đổi nhiều nhất có thể với các anh chị đồng nghiệp. Em cũng nhiệt tình tham gia và trải lòng chia sẻ những khó khăn bản thân đang gặp phải. Điều quan trọng là em luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất có thể”, Chinh nói.
Trong 3 tháng thực tập, dù ngắn ngủi nhưng bản thân nam sinh học hỏi được rất nhiều từ cách tổ chức công việc, đến thái độ chuyện nghiệp của các anh chị đi trước. Làm việc với thái độ cầu thị và luôn luôn sẵn sàng học hỏi, Chinh cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc phần thực tập của mình. Và đặc biệt, bất ngờ hơn cả là ngay sau kỳ thực tập kết thúc, Chinh chính thức nhận được lời mời làm việc của Facebook vào năm tới, khi cậu hoàn thành chương trình học.
Với kết quả ngoài mong đợi, Chinh cho biết sẽ cố gắng hoàn thành tốt việc học và các dự án ở trường, chuẩn bị cho mình những kỹ năng tốt nhất khi quay trở lại.
“Việc xin việc trong thời điểm dịch bệnh rất khó, lại được nhận vị trí chính thức khi mới là sinh viên năm 3 khiến em rất vui. Xuất phát điểm của em rất thấp, thậm chí là đi sau các bạn du học sinh cả năm trời nhưng em vẫn luôn kiên trì và cố gắng để bản thân mỗi ngày tốt hơn một chút”, nam sinh này chia sẻ.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   HCM   hoàn thành công việc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...