29/03/2021 19:22  
Sau 126 ngày chờ đợi, vòng quay MotoGP 2021 chính thức trở lại với chặng mở màn dưới màn đêm quen thuộc tại trường đua quốc tế Losail, Qatar. Với đặc tính có đoạn đường thẳng dài các cuộc đua chỉ được quyết định khi cán đích chung cuộc, trong đó tại MotoGP, người hâm mộ đã được chứng kiến Yamaha đã “soán ngôi” Ducati trên trường đua được ví như “sân nhà” của họ.

* Moto3: Jaume Masia thắng chặng mở màn

Điều kiện thời tiết gió lớn tại khu vực Trung Đông cộng với nhiệt độ đường đua nắng nóng khắc nghiệt vào thời điểm ban ngày là một thách thức không nhỏ đối với các tay đua tham dự, đặc biệt là những tay lái trẻ ở thể thức Moto3.

Những vòng đầu tiên là thời điểm khó khăn nhất khi mặt đường bám nhiều bụi, khiến các chiếc xe không có độ bám đường cần thiết.

Tuy nhiên người hâm mộ vẫn được chứng kiến một cuộc đua hấp dẫn như thường lệ, với những pha cạnh tranh hấp dẫn, và tâm điểm là đoạn đường thẳng qua vạch xuất phát/đích dài 1km thích hợp cho những pha tấn cống núp gió.

Cuối cùng, người chiến thắng đầu tiên của năm 2021 là một cái tên quen thuộc, Jaume Masia, trong cuộc đua đầu tiên với đội đua mới - Red Bull KTM Ajo. Xếp thứ 2 là đồng đội của Masia, tân binh Pedro Acosta (16 tuổi), có podium đầu tiên trong chặng đua Moto3 đầu tiên sự nghiệp. Darryn Binder xếp hạng 3 dù giành pole ở chặng này.

* Moto2: Sam Lowes thống trị

Điệu kiện đua lý tưởng hơn cho các tay đua trong cuộc đua thứ 2 trong ngày, với tay lái kỳ cựu Sam Lowes xuất phát vị trí đầu tiên. Anh không tận dụng lợi thế đó quá tốt khi để các đối thủ vượt lên ở cua 1, tuy nhiên với kinh nghiệm của mình trong 1 cuộc đua có quãng đường hơn 100 km, anh đạt được mục tiêu chiến thắng chung cuộc.

Chỉ sau 2 vòng, tay lái #22 đã lấy lại vị trí đã mất và kể từ đó không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để vượt qua.

Lowes có được một khởi đầu hoàn hảo và giành chiến thắng thứ 7 trong sự nghiệp và tạm vươn lên dẫn đầu Moto2 năm 2021. Remy Gardner có podium thứ 6 trong sự nghiệp, lần thứ 3 trong 4 chặng gần nhất. Trong khi đó Fabio Di Giannantonio xếp thứ 3 từ hạng 7 xuất phát.

* MotoGP: Maverick Vinales ấn tượng ngay vòng đầu

Francesco Bagnaia trong chặng đua đầu tiên chạy cho đội đua nhà máy của Ducati đã nhanh chóng thể hiện sự quyết tâm và giành pole đầu tiên trong sự nghiệp thể thức cao nhất.

Tay lái người Italia phá sâu kỷ lục 1 vòng đua tại Losail, được thiết lập bởi Marc Marquez năm 2019, tới hơn 0,6s đạt thành tích 1 phút 52,772. Thực tế có tới 8 tay đua phá được kỷ lục của Marquez trong lượt chạy phân hạng Q2 này.

Ba chiếc xe Yamaha lần lượt xuất phát ở các vị trí kế tiếp thuộc về Fabio Quartararo và Maverick Vinales (Monster Yamaha) cùng Valentino Rossi giờ đầu quân cho Petronas SRT.

Tưởng chừng như họ có thể tạo ra áp lực đối với Bagnaia, người lần đầu xuất phát vị trí thứ 1, nhưng họ lại bị “nuốt chửng” bởi Ducati với những cú depart ấn tượng.

Ba cái tên còn lại của đội đua nước Ý, Jack Miller (đội nhà máy), Johann Zarco và tân binh Jorge Martin (Pramac Ducati) đồng loạt vươn lên từ khúc cua đầu tiên để tạo thành đội hình Ducati xếp thứ 1-2-3-4 từ vòng đầu tiên.

Martin có cú xuất phát ấn tượng khi vươn lên 10 bậc từ hạng 14. Dù vậy sau đó anh dần bị tụt lại phía sau khi không theo kịp tốc độ của các “đàn anh” phía trước, và anh cần thêm thời gian để làm quen, tích lũy kinh nghiệm tại MotoGP.

Vinales và Quartararo sau thời gian bị tụt lại từ cú depart đã tấn công trở lại top đầu với race pace ổn định. Họ lần lượt vượt qua Martin rồi đến Miller để xuất hiện trong top 4 chỉ sau 8 vòng đua. Lúc này, hình ảnh của Quartararo năm 2020 lại phần nào được tái hiện lại khi tay lái #20 không giữ được tốc độ đang có mà chạy chậm lại, đẩy trọng trách cạnh tranh chiến thắng vào tay người đồng đội Vinales.

Tay lái #12 người Tây Ban Nha thể hiện phong cách chạy rất khác biệt trong những vòng kế tiếp, gây sức ép lớn lên 2 tay lái dẫn đầu. Kết hợp với yếu tố Ducati không còn tận dụng được lợi thế lớn về tốc độ bởi lượng nhiên liệu còn lại không cho phép, Vinales dần làm chủ được cuộc đua, đẩy đối thủ phải chạy theo ý mình, giống những gì Marquez đã từng “hành hạ” các đối thủ trước đây.

Khi vượt qua Zarco, anh hoàn toàn có thể ‘dứt điểm’ sớm với Bagnaia vẫn còn non kinh nghiệm trong những tình huống cạnh tranh vô địch, nhưng anh thể hiện sự bình tĩnh, phá lốp của đối thủ thêm 3 vòng trước khi chính thức vượt qua ở vòng 15.

Kể từ đó, anh vững vàng ở vị trí số 1 và là người cán đích nhanh nhất, giành chiến thắng thứ 2 trong sự nghiệp tại Qatar. Quan trọng hơn, Vinales đã chấm dứt 2 năm liên tiếp Ducati đăng quang tại trường đua Losail.

Nhà đương kim vô địch Joan Mir chỉ xuất phát thứ 10, một điều thường thấy từ Suzuki, nhưng họ vẫn luôn mạnh trong cuộc đua chính với khả năng chạy giữ lốp tốt.

Điều đó một lần nữa được Mir thể hiện khi anh suýt chút nữa giành vị trí thứ 2. Tay lái #36 có những bước tiến chậm rãi qua từng vòng và đã vươn lên ngay sau Vinales ở giữa vòng đua cuối cùng, tuy nhiên sự cẩn trọng quá mức với Ducati đã khiến anh mắc sai lầm cua qua rộng ở góc cua quyết định.

Từ hạng 2, anh để Zarco và Bagnaia vượt qua trên đoạn đường thẳng và ngậm ngùi chấp nhận vị trí thứ 4, dù đây không phải một khởi đầu quá tệ cho anh và Suzuki. Cả Zarco và Bagnaia đều có được podium đầu tiên trong năm 2021, kết quả sẽ giúp họ tự tin hơn trong các chặng tiếp theo.

Quartararo xếp thứ 5, theo sau là Alex Rins, trong khi Miller và Martin cuối cùng chỉ cán đích lần lượt thứ 9 và 15. ‘The Doctor’ Rossi dù xuất phát thứ 4 nhưng sau 22 vòng đua anh chỉ xếp hạng 12 chung cuộc.

Kết quả chung cuộc Qatar GP 2021:

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Suzuki  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...