24/01/2021 9:10  
Sở hữu khối sản hàng trăm triệu USD thậm chí hàng tỷ USD song nhiều tỷ phú vẫn quyết từ bỏ cuộc sống giàu sang, quyền quý để… đi tu, sống thanh tịnh, giản dị nơi cửa Phật.

Con trai tỷ phú giàu thứ 3 Malaysia từ bỏ quyền thừa kế, quy y cửa Phật

Con trai độc nhất của tỷ phú Ananda Krishnan - người giàu thứ 3 Malaysia đã từ bỏ quyền thừa kế gia sản hơn 5 tỷ USD để đi tu từ năm 18 tuổi.

Tỷ phú Ananda Krishnan là doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực: xây dựng, bất động sản, viễn thông, truyền thông... Ông còn được biết đến như là cha đẻ của tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng của Malaysia. Khối tài sản ròng tuy đã giảm mạnh so với thời điểm năm 2015 song hiện vẫn còn 5,9 tỷ USD.

Con trai ông là Ajahn Siripanno từng đi du học ở Anh và biết 8 thứ tiếng. Tuy nhiên, thay vì trở về thay cha tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình thì anh lại quyết định đi tu từ năm 18 tuổi.

Sinh ra trong gia đình giàu có, song Ajahn Siripanno lại chẳng màng cuộc sống vinh hoa phú quý mà chọn con đường tu hành với lối sống giản dị. 13 năm trước, khi đến Thái Lan để thăm gia tộc của mẹ mình, Siripanyo - lúc đó 18 tuổi - đã quyết định tạm thời xuất gia, tham gia một khóa tu ngắn hạn ở Tu viện Dtao Dum. Trải nghiệm đầu tiên và duy nhất này đã khiến Siripanyo quyết định từ bỏ tất cả để lựa chọn con đường này.

Ajahn Siripanno hiện là một trong những nhà tu hành uyên bác nổi tiếng của dòng Phật giáo Theravada (dòng Phật giáo cổ xưa) tại Thái Lan.

"Vua nhựa Ấn Độ" từ bỏ hàng trăm triệu USD để đi tu

Mặc dù sở hữu cơ ngơi hàng trăm triệu USD, song ông Bhanwarlal Raghunath Doshi - người được mệnh danh là "vua nhựa Ấn Độ" - đã từ bỏ tất cả để xuống tóc trở thành nhà sư.

Trước khi quy y cửa Phật, ông Doshi đã xây dựng một đế chế kinh doanh nguyên liệu nhựa trị giá 100 triệu USD ở Ấn Độ. Quyết định từ bỏ sự nghiệp hàng trăm triệu USD mà ông đã kỳ công gây dựng từ năm 1982 đã khiến không ít người bất ngờ.

Phát biểu trước quyết định này của cha mình, ông Rohit cho biết, gia đình ông đã mất 3 năm thuyết phục nhưng không cản được ông xuống tóc đi tu. Trước khi đi tu, cha ông cũng đã dành một phần lớn tài sản của mình cho quỹ từ thiện.

Ông Doshi là trường hợp duy nhất quyết định xuống tóc đi tu khi đã kết hôn và đang có nhiều của cải lẫn địa vị xã hội.

Từ bỏ cuộc sống giàu sang, cậu ấm tập đoàn nổi tiếng Ấn Độ xuống tóc đi tu

Mokshesh Sheth không phải là người Ấn Độ duy nhất từ bỏ cuộc sống giàu sang để đi tu.

Xuất thân từ một gia đình giàu có, sở hữu Tập đoàn JK nổi tiếng Ấn Độ chuyên kinh doanh kim cương, kim loại... bản thân Mokshesh cũng từng nắm giữ vai trò điều hành chính của Tập đoàn.

Tuy nhiên, cuối cùng, Mokshesh vẫn quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa, vương giả của mình để trở thành một phần trong cộng đồng người tu hành ở Ấn Độ.

Triệu phú Trung Quốc từ bỏ tài sản để đi tu

Mặc dù sở hữu khối tài sản lớn và có địa vị xã hội, song ông Liu Jingchong (Trung Quốc) vẫn quyết định rời bỏ thương trường để lên núi đi tu.

Năm 2013, ông Liu đã khiến cả dư luận bất ngờ khi từ bỏ khối gia sản khổng lồ để lên núi làm cư sĩ. Hai năm sau đó, ông đã quyết định xuống tóc đi tu ở chùa Baochan, nằm ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc

Trước khi xa lánh chốn bụi trần, ông Liu là giám đốc một công ty kinh doanh quần áo ở thành phố Phật Sơn, với mức thu nhập trung bình hàng năm là 160.000 USD.

Tuy nhiên, sau một lần gặp tai nạn ô tô khi đi cùng bạn bè vào năm 2010, ông Liu quyết định bỏ lại sự nghiệp phía sau và chuyển đến sườn núi Chung Nam Sơn (tỉnh Thiểm Tây) để sống ẩn dật như một cư sĩ.

Từ đó, vị triệu phú nghiên cứu nhiều hơn về thế giới tu hành. Lâu dần, ông nhận ra bản thân ngày càng chán nản cuộc sống hiện tại và muốn rời xa những thứ xa hoa, nhung lụa vây quanh để sống đời bình yên, tránh xa chốn thương trường.

N. Linh (tổng hợp)

Nguồn tin: dantri.com.vn


Triệu phú   Trung Quốc   Tập đoàn   Tỷ phú   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...