18/10/2020 11:10  

Đóa hồng rực rỡ của màn ảnh xứ kim chi

Go Hyun Jung sinh năm 1971 tại một thị trấn nhỏ của tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Bằng niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, cô theo học ngành Nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Dongguk. Năm 18 tuổi, người đẹp giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989 và gây thương nhớ với ngoại hình mảnh mai, quyến rũ cùng nhan sắc thanh thuần, ngọt ngào. Nhờ bàn đạp từ đấu trường nhan sắc danh giá xứ kim chi, mỹ nhân 7X chính thức gia nhập làng giải trí.
Thời điểm Go Hyun Jung chuyển hướng sang màn ảnh, nhiều khán giả đã chấp nhận xem đó là một cuộc “cưỡi ngựa xem hoa” như bao người đẹp khác. Thế nhưng, nữ diễn viên trẻ từng bước thoát khỏi định kiến “bình hoa di động”, lần lượt ghi dấu ấn với: Tình yêu cây táo tàu (1990), Con mắt của bình minh (1991), Lòng mẹ biển cả (1993)… rồi thực sự bùng nổ nhờ Đồng hồ cát (1995). Vai diễn Yoon Hye Rin của Go Hyun Jung trong phim nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ công chúng và khiến giới phê bình khen ngợi nức nở, đưa cô vào hàng ngũ sao hạng A của màn ảnh xứ kim chi. Đây cũng là một trong những tác phẩm có tỉ suất người xem cao nhất Hàn Quốc với 64,5%.
Thời điểm năm 1995, tên tuổi của Go Hyun Jung nổi đình nổi đám tại Hàn Quốc. Cô khiến công chúng phát cuồng mỗi khi xuất hiện, nhận được vô số hợp đồng quảng cáo và khiến các nhà làm phim đua nhau mời gọi. Chỉ sau 6 năm dấn thân vào làng giải trí, Á hậu Hàn Quốc 1989 trở thành nữ hoàng của showbiz với tầm ảnh hưởng lan khắp châu lục. Nhan sắc kiều diễm với những đường nét thanh tú, yêu kiều cùng nụ cười mê đắm của cô khiến đấng mày râu tôn thờ như nữ thần trong khi phái yếu xem đó là chuẩn mực của vẻ đẹp thời bấy giờ.
Thế nhưng, ở giai đoạn mà cả nhan sắc lẫn sự nghiệp đều thăng hoa, Go Hyun Jung lại sa vào cuộc tình nhuốm màu cổ tích với thiếu gia tập đoàn Samsung. Những tưởng đám cưới hoành tráng của họ đã là một cái kết viên mãn cho chuyện tình đẹp, thế nhưng, đó lại là khởi đầu cho một đoạn đường đầy bi kịch được che đậy bằng lớp vỏ hào nhoáng của thế giới chaebol (tài phiệt)…

Cuộc sống tủi nhục khi làm dâu nhà tài phiệt

Con đường đi đến bi kịch của cuộc đời Go Hyun Jung lại có một màn dạo đầu ngọt ngào, lãng mạn ngỡ tưởng chừng chỉ có trên phim. Trong một lần đến nhà hát Winter Garden ở New York (Mỹ), á hậu xứ Hàn loay hoay tìm chỗ ngồi của mình bằng vốn tiếng Anh ít ỏi. Thấy người đẹp lúng túng, bối rối vì mãi chưa được ngồi vào ghế, một chàng trai lịch thiệp, phong độ nhiệt tình tìm chỗ cho cô. Người đã "cứu nguy" cô giữa nơi đất khách quê người là Jung Yong Jin, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Shinsegae đồng thời là cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn Samsung - Lee Byung Chul. Sau lần gặp gỡ định mệnh, họ phải lòng nhau...
Tháng 5.1995, minh tinh họ Go gây chấn động cả Hàn Quốc khi tuyên bố kết hôn với thiếu gia khét tiếng của đế chế Samsung. Đi theo tiếng gọi của tình yêu, đóa hồng rực rỡ của showbiz Hàn sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp đang ở giai đoạn thăng hoa, rực rỡ nhất để bước vào cánh cửa hào môn với ước mơ về một tổ ấm viên mãn, trọn vẹn. Nhưng, đời không như là mơ…
Vốn chẳng môn đăng hộ đối, nhà chồng thể hiện sự coi thường, khinh khi nàng dâu mới ra mặt. Go Hyun Jung nhanh chóng vỡ mộng bởi ranh giới địa vị, đẳng cấp giữa họ sớm được gia tộc quyền thế này phân định rạch ròi. Nếu xưa kia, vốn tiếng Anh ít ỏi của Go Hyun Jung giúp cô quen được "hoàng tử" của đời mình thì giờ đây, khuyết điểm về ngoại ngữ biến cô trở thành kẻ xa lạ chỉ biết câm lặng bất lực trước những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh của nhà chồng. Để không bị lạc lõng trong mái nhà mới, người đẹp nỗ lực cải thiện vốn ngoại ngữ. Thế nhưng đến khi cô đã nói tốt tiếng Anh, họ lại cố tình chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Pháp. Cứ thế, bức tường thành ngăn cách giữa Hyun Jung và nhà chồng ngày một kiên cố.
Năm 1998, Go Hyun Jung sinh con trai đầu lòng, hoàn thành tâm nguyện có quý tử nối dõi của gia tộc bề thế bậc nhất đất nước rồi đón thêm cô con gái đáng yêu 2 năm sau đó. Những tưởng sau khi sinh con, địa vị của mỹ nhân 7X sẽ được củng cố phần nào nhưng cô vẫn chỉ như một người làm lầm lũi phục tùng, một kẻ đẻ thuê không hơn không kém. Trong khi công chúng vẫn còn ngưỡng mộ về cuộc hôn nhân như mơ của sao phim Đồng hồ cát với doanh nhân đến từ gia tộc giàu nhất nhì xứ kim chi thì ở đâu đó trong dinh thự lộng lẫy, nữ thần màn ảnh một thời đang miệt mài với những công việc chẳng khác nào kẻ hầu người hạ.
Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2009, nữ diễn viên tâm sự đó là quãng thời gian mà cơ thể lẫn trái tim mình kiệt quệ nhất và việc sống kín tiếng không phải là điều cô mong muốn. Người đẹp Hoa hậu Hàn Quốc cũng thừa nhận kết hôn khiến cô mất đi tự tin và niềm kiêu hãnh vốn có và nếu như chưa lấy chồng, cô sẽ là một ngôi sao khó tính, đầy tự trọng.
Năm 2003, cuộc hôn nhân giữa Go Hyun Jung và Jung Yong Jin cũng đi đến hồi kết. Nữ hoàng giải trí một thời rồi cũng được tự do, thế nhưng, cái giá của sự giải thoát lại quá đắt. Với quyền lực của đế chế Samsung, mỹ nhân 7X mất hoàn toàn quyền nuôi con đồng thời bị ngăn cấm gặp lại máu mủ của mình. Chưa hết, tập đoàn Shinsegae còn tuyên bố không cho các cửa hàng bách hóa nào của họ được phép trưng bày bất kỳ thứ gì liên quan đến nàng dâu cũ. Theo nhiều nguồn tin, cô nhận được 1,5 tỉ won từ người chồng từng chung chăn gối suốt 8 năm. Số tiền ấy chỉ như mớ tiền lẻ so với khối gia tài tỉ đô của Jung Yong Jin và chẳng thấm tháp gì với những bẽ bàng, tủi nhục mà người đàn bà bất hạnh này phải chịu đựng đằng sau cánh cổng hào môn.

“Hồi sinh” sự nghiệp và cuộc sống đơn độc tuổi U.50

Sau cuộc hôn nhân nghiệt ngã, Go Hyun Jung trở lại showbiz khi tuổi xuân đã dần lùi lại đằng sau còn lớp đàn em trẻ trung, xinh đẹp, tài năng lần lượt xuất hiện và tiến lên phía trước. Ở tuổi 32, nữ diễn viên lặn lội tìm kiếm cơ hội hồi sinh sự nghiệp giữa thế giới đang dần lãng quên mình. Người đẹp vừa phải chiến đấu với thế lực nhà chồng, vừa tìm cách tiếp cận với khán giả, cho họ thấy Go Hyun Jung thực sự đã trở lại. Trước tham vọng đó, cô quyết định thay đổi hình tượng, củng cố lại kỹ năng diễn xuất, tình nguyện giảm thù lao và không ngại thử sức với các tác phẩm đa thể loại.
Người đẹp tái xuất màn ảnh với: Ngày xuân, H.I.T, Người phụ nữ trên bãi biển… rồi một lần nữa bước lên đỉnh cao danh vọng với Nữ hoàng Seondeok (2009), siêu phẩm truyền hình sở hữu tỉ suất người xem lên đến 43,6%. Thành công của "bom tấn" cổ trang này đưa Go Hyun Jung góp mặt trong hàng ngũ những nữ diễn viên đắt giá nhất màn ảnh nhỏ lúc bấy giờ. Minh tinh sinh năm 1971 tìm lại "ngai vàng" đã mất khi giành hàng loạt giải thưởng danh giá như: giải Daesang tại MBC Drama Awards, Baeksang Arts Awards cùng hàng loạt giải thưởng danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Thừa thắng xông lên, Go Hyun Jung chăm chỉ đóng phim từ điện ảnh đến truyền hình và trở thành sao nữ có thù lao thuộc top đầu làng giải trí. Không chỉ khuấy đảo màn ảnh, mỹ nhân 7X còn lập nên công ty giải trí riêng, xuất bản sách, sản xuất phim, kinh bất doanh động sản, thời trang… Á hậu Hàn Quốc 1989 cũng thử sức với vai trò giảng viên tại Đại học Dongguk. Chỉ ít năm sau ly hôn, Go Hyun Jung hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của nhà chồng cũ, có được vị trí đáng mơ ước trong làng giải trí và sự nghiệp kinh doanh thành công. 
Năm 2009, nữ diễn viên lần đầu lên tiếng về cuộc sống làm dâu tài phiệt khiến dư luận sửng sốt, ngỡ ngàng. Bà mẹ hai con cũng trải lòng về hai người con mà bao năm cô không được gặp mặt. Nữ diễn viên tâm sự rằng sở dĩ cô luôn làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực trong bao năm là để các con có thể nhìn thấy mẹ chúng trên màn ảnh. Năm 2011, Jung Yong Jin tái hôn. Khi được phóng viên hỏi về chuyện chồng cũ đi bước nữa, Go Hyun Jung thẳng thắn: “Bỏ qua những chuyện trong quá khứ thì hiện tại anh ta vẫn là một người nào đó tôi từng quen biết vì vậy tôi hi vọng họ có thể hạnh phúc. Anh ta và tôi sẽ còn được nhắc đến cùng nhau dài dài nên sẽ thật tốt khi cả hai đều có thể sống vui vẻ”.
Ở tuổi 49, Go Hyun Jung có trong tay tất cả nhưng vẫn không ngừng trăn trở về một tổ ấm trọn vẹn cho hai con. Hiện con trai lớn Jung Hae Chan đã 22 tuổi. Năm 2017, truyền thông Hàn đưa tin cậu ấm 9X theo học tại ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới - Cornell University. Thiếu gia này được xem là một trong những người thừa kế có tầm ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc trong tương lai. Trong khi đó, con gái Jung Hae In của cô nay đã là thiếu nữ 20 xinh đẹp, giỏi giang. Tiểu thư này sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ và gương mặt có nhiều nét giống mẹ. Công chúng không khỏi trầm trồ trước sự thông minh, tài năng và cuộc sống giàu có của anh em nhà họ Jung nhưng cũng tràn đầy nuối tiếc, xót xa khi họ lớn lên trong gia đình không có bóng hình người mẹ.
Hiện tại, Go Hyun Jung là một kẻ cô độc trên đỉnh vinh quang. Cô vẫn sớm hôm một mình, lặng lẽ tiến về phía trước với tâm thế của một người đàn bà đã trải qua biết bao giông bão và đem theo nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời tưởng như đã bị thời gian lãng quên. Trải qua những cay đắng trong quá khứ, á hậu nức tiếng một thời chỉ biết tự an ủi chính mình: “Nếu bạn sinh ra trong một thế giới quá hoàn hảo, không có bất cứ đau đớn nào, điều đó chẳng phải nhàm chán lắm sao?”.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Cuộc sống   Hoa hậu   Nghệ thuật   Thành công   Tập đoàn   khán giả   kết hôn   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...