29/10/2020 17:10  
Chị Lybov và Katya đã tới Nha Trang du lịch. Sau khi biết thông tin người dân miền Trung Việt Nam bị mất nhà cửa do mưa lũ, các chị đã mua sắm quần áo, thực phẩm gửi đi cứu trợ.

Hai nữ du khách Liên bang Nga đến Nha Trang du lịch từ tháng 2 năm nay nhưng bị kẹt lại do đại dịch Covid-19. Họ sinh sống trong một chung cư trên đường Bãi Dương, phía bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giữa tháng 10, tình hình mưa lũ ở miền Trung diễn biến phức tạp, khiến hàng chục người chết và mất tích, hàng nghìn căn nhà bị nhấn chìm trong nước.

Chị Lybov đến Nha Trang cùng 4 con nhỏ. Chị biết tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở miền Trung Việt Nam qua mạng xã hội. Không kìm được cảm xúc khi nhìn những căn nhà chìm trong mưa lũ, chị nghĩ cần làm một việc gì đó để giúp người dân Việt Nam.

Cùng lúc đó, Katya, một nữ du khách đồng hương cũng có chung ý tưởng giúp đỡ người dân vùng lũ. Họ trao đổi và cùng đến một số cửa hàng bán thực phẩm và quần áo tại Nha Trang mua hàng.

Đồ dùng được họ mua xong, được đóng gói cẩn thận, chất đầy vào 3 túi lớn. Số hàng họ ủng hộ là áo quần, bánh kẹo, mì tôm, sữa, giày dép...

Hôm 27/10, 2 nữ du khách Nga mang 3 chiếc túi chứa hàng từ thiện đến gặp Ban quản trị chung cư để bày tỏ mong muốn nhờ gửi số hàng đi cứu trợ người dân miền Trung.

Chia sẻ với PV Dân trí, chị Lybov nói rằng đó là một việc làm hết sức bình thường, bất cứ ai cũng có thể làm. “Tôi rất yêu Việt Nam! Cuộc sống ở đây rất ổn”, Lybov chia sẻ.

Ông Trần Tường Khuê, Trưởng ban quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang, nơi 2 nữ du khách Nga thuê phòng cho biết: "Nhằm chia sẻ với những mất mát của bà con miền Trung, mấy hôm nay, Ban quản trị chung cư tiếp nhận hàng cứu trợ từ cư dân đang sinh sống tại chung cư. Dự kiến đến ngày 1/11, một chuyến xe khách sẽ chở số hàng này ra miền Trung".

Trong số những người mang hàng đến cứu trợ, ông Trần Tường Khuê xác nhận có 2 nữ du khách người Nga tốt bụng kể trên.

“Hai du khách đến Khánh Hòa du lịch và đến nay chưa về nước được vì chưa có chuyến bay. Họ cũng khó khăn nên mình cũng rất cảm động bởi tinh thần giúp đỡ của họ. Chúng tôi đã cảm ơn 2 chị, những người bạn Nga”, ông Khuê nói.

Viết Hảo

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Cuộc sống   Việt Nam   du lịch   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...