05/04/2021 20:26  
Một kẻ rình rập đã sát hại cô gái 24 tuổi cùng chị và mẹ cô, buộc Hàn Quốc phá vỡ quy tắc để công bố danh tính của tên này.

Kim Tae-hyon, 24 tuổi, bị giam từ khi bị bắt ở căn hộ của ba người phụ nữ hôm 23/3. Tòa án quận ở Seoul hôm 4/4 phát lệnh bắt Kim, còn Nhà Xanh, văn phòng tổng thống Hàn Quốc, hôm nay thông báo tiết lộ danh tính nghi phạm vì tính chất ghê tởm của tội ác.

Cảnh sát và cơ quan tư pháp Hàn Quốc thường giữ kín danh tính nghi phạm vì lý do tôn trọng quyền riêng tư, nhưng văn phòng tổng thống quyết định công khai danh tính của Kim sau khi nhận được bản kiến nghị thu hút hơn 200.000 người chữ ký yêu cầu công bố danh tính nghi phạm.

Kim theo dõi người phụ nữ 24 tuổi quen biết qua một trang web trò chơi trực tuyến hồi tháng 1. Y đóng giả là người chuyển phát nhanh và lừa chị gái cô này, người đang ở một mình trong căn hộ thời điểm đó, ra mở cửa và đâm chết. Sau đó, hắn phục kích và đâm chết người mẹ, người quay về nhà vào 5 tiếng sau. Y tiếp tục chờ đợi cô gái quen qua mạng và tấn công, giết chết người này khi cô trở về một tiếng sau mẹ.

Hắn xóa dữ liệu trong điện thoại di động, tự rạch cổ tay, bụng và cổ họng, trước khi bị cảnh sát bắt tại căn hộ. Người cảnh sát không liên lạc được với bạn bè của cô gái khi thấy cô vắng mặt nên đã tới căn hộ tìm kiếm. Kim được đưa vào viện điều trị. Sau vài ngày, y thừa nhận đã thực hiện các vụ giết người.

"Tôi xin lỗi", hắn trả lời ngắn gọn trước báo chí khi được hỏi về động cơ gây án.

Cảnh sát cho hay Kim tức giận vì bị nạn nhân liên tục từ chối sau khi làm quen qua mạng hồi tháng 1. Cô vô tình tiết lộ địa chỉ nhà khi chơi game, theo bạn bè nạn nhân. Cảnh sát sẽ tham vấn chuyên gia tâm thần để xác định mức độ tâm thần của nghi phạm.

Vụ án xảy ra sau khi Hàn Quốc tháng này thông qua luật mới tăng cường hình phạt với hành vi rình rập, hành vi từ lâu chỉ bị coi là tội nhẹ. Theo luật mới có hiệu lực từ tháng 9, người phạm tội nghiêm trọng có thể bị phạt tù tới 5 năm và phạt tiền tới 50 triệu won (44.000 USD).

Những kẻ vi phạm trước đây chỉ bị trừng phạt không quá 10.00 won (90 USD). Số vụ rình rập do cảnh sát xử lý tăng từ 312 vụ năm 2013 lên 583 vụ năm ngoái. Nhưng các chuyên gia cho rằng luật mới có kẽ hở, khi quy định kẻ phạm tội không bị trừng phạt nếu nạn nhân muốn tha thứ.

"Đây là lỗ hổng nghiêm trọng vì luật mới không tính đến khả năng kẻ phạm tội có thể đe dọa nạn nhân và người thân của họ, khiến họ sợ bị trả thù và buộc phải đề nghị tha tội cho nghi phạm", Lee Su-yeon, phát ngôn viên của Hiệp hội Nữ luật sư Hàn Quốc, nói.

Nạn nhân đáng lẽ phải được phép nộp đơn trực tiếp lên tòa án yêu cầu bảo vệ, Lee nói, thay vì chờ cảnh sát nộp đơn đề nghị yêu cầu này, quá trình có thể mất nhiều ngày.

Cô cho rằng cảnh sát Hàn Quốc vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ lỗi thời về hành vi rình rập, coi đây là vấn đề liên quan tới tình cảm giữa các cá nhân. Quan niệm này đã ngăn cản họ hành động nghiêm khắc với tội phạm rình rập.

"Tôi bị bạn trai cũ rình rập và đe dọa từ lâu, nhưng khi trình báo cảnh sát, cả kẻ vi phạm và cảnh sát đều không coi đó là hành vi phạm tội", một phụ nữ 29 tuổi cho biết. "Điều này sẽ khiến nạn nhân do dự trình báo cảnh sát ngay cả khi luật mới có hiệu lực".

Theo luật mới, cảnh sát có thể ban lệnh cấm kẻ phạm tội tới gần nạn nhân trong phạm vi 100 mét, cũng như cấm gọi điện hay nhắn tin cho nạn nhân. Tuy nhiên, những kẻ phạm tội ban đầu thường chỉ bị phạt tiền.

"Phạt tiền không đủ để ngăn kẻ phạm tội tiếp tục rình rập", Lee Soo-jeong, giáo sư khoa tâm lý học pháp y, Đại học Kyonggi, bày tỏ và kêu gọi hình phạt nghiêm khắc hơn cho những kẻ rình rập khi nạn nhân trình báo lần đầu, bao gồm án tù.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)

Nguồn tin: vnexpress.net


Hiệp hội   chuyên gia   chuyển phát nhanh   hành vi   kiến nghị   lỗ hổng nghiêm trọng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...