01/04/2021 13:21  
Từng bị bạn bè bắt nạt vì “nhát gái”, gã đàn ông quyết định trở thành “yêu râu xanh”, tra tấn phụ nữ và sát hại họ...

Bí mật bên trong “hộp đồ chơi”

Chiếc xe đầu kéo của David là nơi hắn tự hào gọi là "hộp đồ chơi", là nơi chứa đầy các thiết bị tra tấn và thiết bị bạo dâm, giúp hắn thỏa mãn những ám ảnh về hiếp dâm và tra tấn phụ nữ. Thậm chí, một số món đồ chơi tình dục trong số đó được làm thủ công bởi chính gã đàn ông biến thái này.

Khám xét “hộp đồ chơi”, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng, một chiếc đèn bị vỡ và cuộn băng ghi âm, trùng khớp với lời khai của Vigil. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện phù hiệu cảnh sát giả, quần áo Vigil mặc hôm bị bắt cóc và rất nhiều vật dụng tra tấn khác như roi da, ròng rọc, dây đai, kẹp, cưa máy, còng tay, máy sốc điện và hàng tá món đồ chơi tình dục khác.

Món đồ chơi yêu thích nhất của gã đàn ông bệnh hoạn này là một chiếc ghế phụ khoa được chế tạo riêng với các điện cực, giúp hắn dễ dàng thực hiện các cú sốc điện với nạn nhân. Bên cạnh các thiết bị tình dục kỳ quái, các nhà điều tra đã tìm thấy cả những bằng chứng chỉ ra Vigil không phải là nạn nhân duy nhất. Cô chỉ là nạn nhân cuối cùng may mắn thoát ra và được cảnh sát tìm thấy.

Frank Fisher - một nhân viên cảnh sát FBI - khi được phỏng vấn về vụ án "cặp đôi sát nhân máu lạnh" đã tiết lộ rằng: "David có những đoạn băng ghi âm được thu riêng cho từng nạn nhân mà anh ta bắt cóc. Anh ta sẽ phát cho các nạn nhân biết trước về “luật chơi”, nói với họ rằng anh ta sẽ làm gì với họ".

Fisher cũng cho biết, một trong những bằng chứng quan trọng được tìm thấy là cuốn nhật ký của David Parker Ray, nơi anh ta lưu giữ tỉ mỉ hồ sơ chi tiết về các nạn nhân mà anh ta bắt cóc, cũng như những gì anh ta đã làm với họ.

Cuốn nhật ký ấy có hàng chục mục, không ghi rõ tên nạn nhân, chỉ có ngày tháng và số lần David tra tấn từng nạn nhân. Tổng cộng, theo tạp chí The New York Times, các nhà điều tra đã thu thập hơn 1.000 mảnh bằng chứng.

Làm thế nào mà một cặp đôi lại cùng nhau thực hiện những tội ác tày trời như vậy? Cảnh sát đã đặt nghi vấn tiếp theo về tình trạng tâm lý của cặp đôi David và Hendy để lần theo chúng giải quyết vụ án.

Tuổi thơ bất hạnh của cặp đôi máu lạnh

David Ray Parker sinh ra tại Belen, New Mexico vào ngày 6 tháng 11 năm 1939. Từ nhỏ, David đã phải sống trong cảnh nghèo khó. Bố của hắn, ông Cecil là một tay nghiện rượu nặng và thường xuyên đánh đập vợ con. Khi David mới được 10 tuổi, bố của hắn đã ly dị vợ và bỏ nhà đi nơi khác sống. Không lâu sau, người mẹ cũng vứt đứa con côi cút lại và dứt áo ra đi.

Bị mẹ và cha bỏ rơi, David và em gái Peggy phải về sống với ông bà nội độc đoán trong một trang trại thuộc vùng nông thôn Mountainair, bang New Mexico. Kể từ đó, cuộc sống của hai anh em hắn luôn chìm trong nỗi sợ hãi. 

Ông nội của David, Ethan Ray (70 tuổi) là một người cục cằn, hay đưa ra những luật lệ kỳ quặc và bắt buộc các cháu phải nghe theo. Nếu hai đứa trẻ không vâng lời thì chúng sẽ phải chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu chết. Còn trong mắt hàng xóm, David là một đứa trẻ luôn thu mình và nhút nhát. 

Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, dù có thân hình cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng David lại rất nhút nhát. Hắn còn hay bị các bạn bắt nạt do bản tính "nhát gái". Các nhà tâm lý học cho rằng chính vì những ám ảnh thuở nhỏ đã đã khiến hắn có những hành động dã man như bây giờ.

Khi đến tuổi dậy thì, David chìm đắm trong men rượu và chất kích thích. Hắn bắt đầu hứng thú về các hành động như hiếp dâm, tra tấn và giết chết những cô gái.

Sau khi hoàn thành cấp ba, David học nghề sửa xe ô tô, sau đó vào quân đội, rồi trở về tiếp tục công việc thợ sửa xe. Tên này đã từng có 4 đời vợ và có hai đứa con. Gã có lần thú nhận với người vợ đầu tiên của mình rằng nạn nhân đầu tiên của hắn là một người phụ nữ, hắn đã cột chặt cô ta vào một cái cây, sau đó tra tấn và sát hại. 

Về phần Hendy, cô khẳng định mình đã bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ nhưng không được gia đình tin tưởng. Giống như người tình, Hendy trở nên trầm lặng và thu mình lại. Cô bỏ học vào năm 15 tuổi, sinh con trai năm 16 tuổi và có thêm hai đứa con với hai người đàn ông khác nhau vào cuối năm 20 tuổi. Khi đứa con út lên mười, cô cảm thấy mình không thể nuôi dạy các con của mình nữa rồi bỏ chồng ra đi.

Đặc vụ FBI Mary Ellen O'Toole khi tìm hiểu về lai lịch cặp đôi sát thủ đã nhận xét rằng: "Nếu ai đó bị lạm dụng tình dục hay bị lạm dụng tình cảm, lạm dụng tâm lý ngay từ nhỏ, khi lớn lên, những ám ảnh tâm lý đó chắc chắn sẽ có tác động đến họ".

Mặc dù các công tố viên tin rằng David đã sát hại một số nạn nhân của mình, nhưng lúc đó họ chỉ có đủ bằng chứng buộc tội anh ta và bạn gái về vụ bắt cóc và hãm hiếp Cynthia Vigil. Ngoài ra, họ không thể tìm thấy thêm bất kỳ thi thể hay nạn nhân nào sau cuộc tìm kiếm rộng rãi dựa trên thông tin cuốn nhật ký.

Nhưng sau khi các tờ báo đăng tải câu chuyện về vụ bắt giữ cặp đôi bệnh hoạn David và Hendy, không chỉ một, mà có đến hai nạn nhân khác đã tìm đến cảnh sát để lột tẩy sự thật dã man bao lâu nay họ phải dằn vặt che giấu...

(Còn nữa)

--------------------------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Hàng loạt phụ nữ bị tra tấn, cưỡng bức vào 4h00 ngày 2/4/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


New York Times  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...