25/10/2020 8:20  
Hàng chục người tự nguyện tham giam vào đội ngũ nấu nướng, đóng hộp và vận chuyển những suất cơm “0 đồng” đến tận tay người dân đang ở trong vùng bị ngập sâu.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Bùi Thị Kim Phượng ở TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị)  khi ngoài đường nhiều nơi, nước vẫn sâm sấp bánh xe. Trong nhà, tiếng cười nói rổn rảng khắp nơi, có cả chục người tại đây đang luôn tay nấu cơm, chuẩn bị đưa vào vùng lũ.

“Xuất phát từ tấm lòng của người cha quá cố, khi còn sống, ông có một chiếc thuyền nhôm và luôn sẵn sàng chở người dân quanh vùng, vượt qua biển nước vào mùa mưa lũ. Từ đó, chị em tôi luôn tâm niệm rằng phải làm điều gì đó để luôn xứng đáng là con của ba”, chị Phượng chia sẻ.

Chị Phượng cho biết, vào ngày thường, chị sẽ nấu cơm, cháo để phát vào trong bệnh viện cho bệnh nhân nghèo. Song song với đó, chị đi quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em trong trại trẻ mồ côi.

Vào thời điểm này, khi mà cả nước đang hướng về đồng bào vùng lũ lụt tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh… thì tại gia đình chị Phượng cũng đang tất bật nấu hàng nghìn suất cơm để phát đi các vùng bị cô lập, chưa thể nấu ăn do ngập úng.

Một người phụ nữ trong nhóm làm cơm cho biết thêm: "Nhìn cảnh hàng nghìn người đang phải chịu ướt, tài sản trôi sạch theo dòng lũ dữ, chúng tôi không thể ngồi yên. Chúng tôi đã tổ chức một nhóm khoảng 10 người nấu cơm, chuẩn bị thực phẩm hỗ trợ những người đang khắc khoải từng giờ chờ nước rút trong cơn đói và giá lạnh”.

Chị Phượng cho biết thêm, những người tham gia nấu ăn đều vui vẻ, tự nguyện đến xin được tham giam vào đội ngũ nấu nướng. Mọi người chủ động luôn công việc đóng hộp và vận chuyển những suất cơm “0 đồng” đến tận tay người dân đang ở trong vùng bị ngập sâu.

Đỗ Quân

Nguồn tin: dantri.com.vn


thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...