17/03/2021 13:05  

Yên tĩnh không tất bật như... "Bố già"

Hầu hết người dân ở khu vực cù lao Nguyễn Kiệu (Q.4) đều sinh ra và lớn lên tại đây. Cũng có vài người xuôi ngược đến cố bám trụ mưu sinh dù nơi đây đã có dự án giải tỏa từ lâu.
Bà Hai (68 tuổi, quê Đồng Tháp) sống cùng em gái ở đây được hơn 20 năm. Giống như bao người khác, chị bà xem nơi này giống như quê hương thứ hai của mình. Ở cái tuổi này, bà chỉ muốn sống yên ổn một chỗ chứ không dám nghĩ tới việc di dời tới nơi khác.
Bà nói thêm, ở đây buổi trưa thì yên ắng lắm, phần vì nghỉ trưa, phần vì đi làm, chỉ có sáng sớm với chiều muộn là nhộn nhịp hơn chút. Mấy đợt đoàn phim về vui lắm, ngày nào ra trước cửa đứng cũng thấy người qua lại.
“Tui mê coi hài Trấn Thành từ lúc chưa nổi tiếng cho tới tận bây giờ, cậu ấy vui tính, nói chuyện có duyên. Bữa đoàn phim đi ngang, tôi nói vọng ra “Chúc Trấn Thành gặp nhiều điều may mắn”, cậu xoay qua cười bảo “Dạ dạ, cám ơn bà”, có vậy thôi nhưng ấm lòng lắm”, bà tâm sự.
Còn gia đình anh Trọng (42 tuổi) mới chuyển tới đây vài năm do nơi ở cũ có dự án giải tỏa. Anh chia sẻ: “Tôi làm thợ hồ nhưng dịch bệnh kéo dài nên không có nhiều công trình để đi. Lúc đoàn phim “Bố già” về quay, mấy anh em trong xóm góp công thiết kế, dựng nhà nên có đồng ra đồng vô cũng đỡ phần nào”.

Hẻm nhỏ hút “sao”

Theo chia sẻ của người dân ở hẻm này, “Bố già” không phải là bộ phim đầu tiên được quay ở đây, cho nên việc gặp người nổi tiếng vốn là chuyện thường tình. Mỗi lần đoàn phim về đây là thêm một lần, dân xóm cù lao lại có được bữa ăn tinh thần ý nghĩa.
Chị Trinh (38 tuổi, vợ anh Trọng) cho biết: “Mấy ngày quay ấy, tôi bán được lắm. Bác Đãng (đạo diễn) ngày nào cũng ủng hộ 20 chai nước sâm, còn Trấn Thành thì thích ăn bánh lọt nước cốt dừa”.
Bà Hoàng Oanh (53 tuổi): “Nhà tôi đợt đó cho đoàn phim mượn làm tiệm may của bà Cẩm Lệ. Sinh hoạt của gia đình không bị đảo lộn nhiều, ăn chung với đoàn phim nên vui lắm. Còn nhà của các nhân vật khác thì đều phải dựng lên, xong xuôi thì người tháo dỡ hết”.
Chị Thu (34 tuổi) kể: “Phim ra rạp là tụi trẻ xóm này kéo đi coi đông lắm, về kể hay và xúc động. Lúc đoàn phim quay xong, bé 6 tuổi nhà mình cứ hỏi “mấy chú đóng phim xong rồi hả mẹ, mấy chú có quay lại đây nữa không”. Còn bữa giờ thì bé rủ mẹ đi coi phim miết nhưng con chưa đủ tuổi, không thì mấy mẹ con cũng dắt nhau đi rồi”.
Trong video nói về việc dàn dựng bối cảnh “Bố già”, Trấn Thành chia sẻ: “Để miêu tả Sài Gòn ngập nước là tổ thiết kế của em phải chặn đường, phải bơm nước vô, nhờ bà con hỗ trợ dữ lắm quý vị ơi. Tất cả những ký ức trong tuổi thơ, từ câu chuyện của gia đình mình… đều được tái hiện lại để cho mọi người thấy nó Sài Gòn nhất, nó Việt Nam nhất”.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Cẩm Lệ   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...