22/01/2021 12:10  
Sau khi trận đấu đã kết thúc, HLV Jurgen Klopp vẫn không thể tin đội nhà thất bại đau đớn ngay trên sân nhà Anfield. Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi bất bại 68 trận trên sân nhà của "The Kop".

Liverpool vẫn nắm quyền kiểm soát trong suốt trận đấu với Burnley vào rạng sáng nay (22/1) với 72% thời gian cầm bóng và tung ra đến 27 cú sút, nhưng vẫn không có được bàn thắng và bị trả giá khi nhận một quả phạt đền ở phút 82 khi thủ thành Alisson phạm lỗi với Ashley Barnes trong vòng cấm.

Chính Ashley Barnes cũng là người thực hiện quả phạt đền thành công và mang về chiến thắng cho đội khách, qua đó chấm dứt chuỗi bất bại 68 trận trên sân nhà của "The Kop".

Liverpool đã bất bại trên sân nhà Anfield kể từ tháng 4 năm 2017, kể từ sau trận thua trước Crystal Palace. Phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã nhận toàn bộ trách nhiệm về việc đội bóng của ông để thua Burnley tại sân Anfield và chấm dứt chuỗi trận bất bại kéo dài gần 4 năm của mình.

Chia sẻ với tờ Sky Sports sau tiếng còi mãn cuộc, Klopp cảm thấy sốc nặng khi không nghĩ đội bóng ông lại để thua theo một kịch bản như vậy. "Chúng tôi đã thua trong một trận đấu mà tôi nghĩ là khá khó để thua nhưng vậy mà nó vẫn diễn ra. Và đó là lỗi của tôi bởi vì công việc của tôi là đảm bảo các cầu thủ có cảm giác đúng đắn, có đủ sự tự tin để họ đưa ra quyết định đúng đắn.

Chúng tôi đã có bóng rất nhiều, chúng tôi đã tạo ra một số tình huống tốt, tất cả đều ổn nhưng trong thời điểm cuối cùng, các cầu thủ lại sút không trúng đích. Tôi đã nói điều tương tự vào tuần trước.

Vấn đề là có gì đó không hiệu quả, chúng ta cần cố gắng hơn và đưa ra quyết định tốt hơn. Nhưng nó đã không thành công vào tối nay, chúng tôi phải thừa nhận rằng. Không có gì khác để nói và đó là lý do tại sao chúng tôi thua trận.

Làm thế nào có thể chúng tôi thua trận đấu đó? Nhưng chúng tôi đã đánh mất nó, chúng tôi đã biến điều đó thành hiện thực. Đó là lỗi của chúng tôi - và điều đó có nghĩa là lỗi của tôi. Luôn luôn là lỗi của tôi, những việc không thành là lỗi của tôi. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài", HLV Klopp nhận trách nhiệm về thất bại của dội nhà.

Ở trận đấu này, tiền đạo Divock Origi đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi sau khi hậu vệ Ben Mee mắc sai lầm trong việc chuyền bóng về cho thủ môn, nhưng chân sút người Bỉ lại dứt điểm đưa bóng đập trúng xà ngang một cách đáng tiếc.

Klopp nói về tình huống bỏ lỡ của Origi: "Chúng tôi có thể ghi bàn trong hiệp một nhưng chúng tôi đã không làm được. Điều đó đã giúp đối thủ tự tin hơn. Họ không bị nhận bàn thua và họ đã có cơ hội trên chấm phạt đền. Không phải các cầu thủ của chúng tôi không biết cách tạo ra cơ hội. Nhưng sự khác biệt giữa một cầu thủ giỏi và không giỏi là khâu dứt điểm. Nó là như vậy đó", chiến lược gia người Đức khẳng định.

Thất bại này đã khiến Liverpool đánh mất tới 12 điểm trong năm trận đấu gần nhất, khiến họ bị tụt lại trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League mùa này. Sau 19 trận vòng đấu, các nhà đương kim vô địch đang đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH, với 34 điểm. Liverpool hiện kém đội dẫn đầu Man Utd 6 điểm và kém Man City 4 điểm nhưng đội chủ sân Etihad đang thi đấu ít hơn 1 trận.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...