17/01/2021 6:10  
Có những người sinh ra để trở thành người hùng và là nhà vô địch. HLV Kiatisuk là một người như vậy. Khí chất ấy sẽ là ngọn lửa thổi bùng lên khát khao của HA Gia Lai.

"Đã 17 năm rồi, HA Gia Lai chưa thể vô địch V-League đấy. Tại sao chúng ta không quyết tâm làm điều đó?" - HLV Kiatisuk mạnh mẽ tuyên bố trước mùa giải mới. Con số 17 năm ấy không có gì xa lạ với những người hâm mộ HAGL, bởi ngày ấy, Zico Thái chính là người giương cao chức vô địch V-League, trong cái thưở đầu mà đội bóng phố Núi còn "xưng hùng xưng bá" ở mảnh đất V-League.

Câu nói của HLV người Thái Lan đã gợi ra thời kỳ hào hùng của HAGL. Có chi tiết đáng chú ý, ngay sau khi tới Pleiku, HLV Kiatisuk đã tới thăm khu trưng bày tại CLB HAGL. Ông chụp lại những bức ảnh. Đó không chỉ là động thái Kiatisuk muốn lưu giữ kỷ niệm, mà nó còn nhắc nhở ông về vinh quang xưa. Và biết đâu, những bức ảnh ấy sẽ còn được ông nhắc đi nhắc lại với các học trò nhiều lần trong mùa giải này.

Có những người sinh ra để trở thành người hùng và trở thành nhà vô địch. HLV Kiatisuk là một người như vậy. Thời còn làm cầu thủ, "Zico Thái" là tiền đạo hay nhất ở khu vực Đông Nam Á, giúp Thái Lan "làm mưa làm gió" ở đấu trường Đông Nam Á.

Ở cái ngày ấy, nhắc tới tên Kiatisuk, những đối thủ hình dung ngay tới cơn ác mộng. Những vũ điệu Santo của "Zico Thái" mang tới niềm vui ngập tràn, nhưng nó chẳng khác gì giọt sầu gieo lên đối thủ.

Và tới khi làm HLV, Kiatisuk không còn nhảy Santo, không còn mê hoặc bởi khả năng ghi bàn sắc lẹm, nhưng ông đã khiến tất cả say đắm trong vũ điệu của lối chơi ban bật, chuyền ngắn vô cùng ấn tượng (mà người Thái gọi là tik-tok). Lối chơi ấy, hơn một lần biến đội tuyển Việt Nam trở thành "quân xanh" bất đắc dĩ.

Cũng như sự nghiệp cầu thủ, thời làm HLV, Kiatisuk đã giành mọi danh hiệu cao quý ở Đông Nam Á như SEA Games, AFF Cup. Ông cũng đưa đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Đặc biệt, trong cuộc bình chọn HLV xuất sắc nhất thập kỷ (2011-2020), Kiatisuk đã vượt qua HLV Park Hang Seo để xếp số 1.

Có một thứ người ta gọi là "chân mệnh thiên tử", tức là dù họ đi đến đâu, làm bất cứ công việc gì vinh quang cũng sẽ tới. Trong làng bóng đá thế giới cũng không có nhiều trường hợp như vậy. Điển hình nhất cho thứ gọi là "chân mệnh thiên tử" có lẽ là HLV Zidane (và phần nào đó là Ancelotti). Zizou chưa lỡ bất kỳ danh hiệu nào trong sự nghiệp cầu thủ và HLV trưởng. Thậm chí, dù khi chỉ là kẻ đóng thế, Zidane cũng mang về cho Real Madrid tới 3 chức vô địch Champions League.

Hiện tại, làng bóng đá thế giới đang có xu thế bổ nhiệm những người cũ trở về công tác huấn luyện (dù chưa chắc chuyên môn họ được đánh giá cao ở thời điểm được bổ nhiệm). Như Barcelona thành công rực rỡ nhờ Pep Guardiola, Luis Enrique. Real Madrid "lên đỉnh thế giới" với Zidane. Làn sóng này còn xuất hiện ở Man Utd (Solskjaer), Chelsea (Lampard), Arsenal (Mikel Arteta)... Nhìn chung, HAGL đang đi đúng với xu thế này khi bổ nhiệm HLV Kiatisuk.

Những người cũ không chỉ am hiểu văn hóa của CLB, mà họ còn có cái uy nhất định với các hậu bối, giúp cho sự ổn định ở CLB tăng cao. Zidane chưa bao giờ được đánh giá cao về chiến thuật nhưng ông đã gặt hái thành công nhờ gắn kết được tập thể Real Madrid. Man Utd của Solskjaer đã làm dịu đi cá tính của những ngôi sao như Pogba, để tạo nên tập thể đua tranh chức vô địch.

Kiatisuk với HAGL chẳng khác gì biểu tượng. Bởi yếu tố đó, người ta có thể tin rằng ông đủ sức gắn kết hàng loạt ngôi sao ở CLB như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn... trở thành tập thể đủ mạnh, đủ khát khao để vươn tầm.

Có lẽ, bầu Đức mời Kiatisuk về HAGL không phải để... cho vui. Chính khí chất "quân vương" của "Zico Thái" là điều CLB phố Núi đang cần ở thời điểm này. Chỉ có nhà vô địch mới biết cách vô địch. Chỉ có Kiatisuk mới đủ sức đánh thức "khát khao tưởng chừng như ngủ quên" ở HAGL.

Khi xây dựng đội bóng với nhiều cầu thủ tài năng ở lò đào tạo trẻ, bầu Đức cho thấy khát khao vươn tới đỉnh cao. Thế nhưng, trong những năm qua, HAGL vẫn chỉ biết đến là CLB "đá cho vui". Có nghĩa rằng, tinh thần của CLB luôn chỉ ở... bình bình, không đủ lớn để tạo nên sự lột xác, vươn tầm. Như ở mùa giải trước, HAGL gần như buông ở giai đoạn 2 khi đạt mục tiêu. Rõ ràng, đã đến lúc, họ cần một người đánh thức ý chí và khát khao.

"Các cầu thủ cần phải cháy hết mình. Chỉ có như vậy họ mới chiếm được tình cảm của CĐV" - HLV Kiatisuk tuyên bố trước báo giới. Đó cũng là lời tuyên ngôn của toàn đội trước mùa giải trước.

Lực lượng HAGL không hề yếu. Có chăng, trong những năm qua, họ chỉ chưa biết phát huy sức mạnh như thế nào.

Sự trở lại của Kiatisuk đang mang tới kỳ vọng rất lớn. HAGL có lẽ cần được đánh thức sau giấc ngủ quá dài...

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   V-League   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...