12/04/2021 10:11  
HLV Mourinho đã lên tiếng bênh vực Son Heung Min một cách quyết liệt trước những chỉ trích của đồng nghiệp Solskjaer khi cho rằng tiền đạo người Hàn Quốc làm Man Utd mất oan một bàn thắng.

HLV Jose Mourinho và HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có một cuộc khẩu chiến dữ dội khi chiến lược gia của Man Utd cáo buộc Son Heung Min đã "cướp trắng" đội bóng của ông một bàn thắng.

Mặc dù Man Utd đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu vào hôm qua (11/4) thuộc vòng 31 Premier League, nhưng tranh cãi đã xảy ra trong tình huống bàn thắng của Edinson Cavani không được công nhận khi trọng tài cho rằng Scott McTominay trước đó đã vung tay vào mặt Son Heung Min.

Theo HLV Solskjaer, đó là tình huống tranh chấp mà Son Heung Min đã phản ứng quá mức khi lăn ra ăn vạ trên sân, buộc trọng tài Chris Kavanagh xem lại công nghệ VAR và cuối cùng quyết định từ chối bàn thắng của Cavani đồng thời cho Spurs được hưởng quả đá phạt lên.

"Tình huống đã trôi qua và trận đấu đã tiếp tục diễn ra, đó là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ", HLV Solskjaer nói. "Chúng ta không nên bị lừa. Nếu con trai tôi nằm sân 3 phút và cần tới 10 người hỗ trợ nó đứng dậy từ một tình huống như vậy thì tôi sẽ phạt không cho nó ăn uống gì cả. Chúng tôi không bị lừa dối, chỉ trọng tài mắc lừa thôi".

Phát biểu nói trên của Solskjaer đã khiến HLV Mourinho vô cùng giận dữ và ngay lập tức đáp trả: 'Tôi đã nói với Ole điều này rồi vì tôi đã gặp anh ấy vài phút trước. Nếu tôi nói về một cầu thủ A, B hoặc C từ một CLB khác, nếu đó là con trai tôi, tôi sẽ phạt không cho nó ăn tối nay hoặc những thứ tương tự, phản ứng sẽ như thế nào?

Tôi khẳng định Son Heung Min rất may mắn vì cha anh ấy là một người tốt hơn Ole. Bởi vì một người cha, tôi cũng là một người cha, bạn luôn phải nuôi con mình, không quan trọng chúng làm gì. Nếu bạn phải ăn trộm để nuôi chúng thì bạn cũng phải làm.

Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi nói, 'bánh mì là bánh mì và pho mát là pho mát'. Tôi rất thất vọng vì đã nói với Ole những gì tôi nghĩ về những bình luận của anh ấy."

Ngay sau đó, khi được các PV hỏi về cuộc trao đổi với Mourinho sau trận đấu, HLV Solskjaer đã xoa dịu tình hình khi nói: "Đôi khi một số từ lẽ ra không nên nói. Điều quan trọng là chúng tôi là đồng nghiệp và bạn bè.

Trước sau và đôi khi trong trận đấu, bạn có thể có một chút tranh cãi với nhau và tôi nghĩ chúng tôi hết sức tôn trọng lẫn nhau. Có một số từ tôi nghĩ mình nên không nên nói".

Sau trận đấu, HLV Solskjaer bày tỏ sự tôn vinh của mình dành cho tiền đạo Cavani, dù bị tước bỏ bàn thắng mở tỷ số ở hiệp một nhưng vẫn tỏa sáng với cú đánh đầu ở phút 79 để giúp Man Utd vượt lên dẫn trước 2-1, trước khi Mason Greenwood ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ.

Chiến lược gia người Na Uy cũng khẳng định ông chưa từ bỏ hy vọng thuyết phục tiền đạo người Uruguay ở lại sân Old Trafford thêm một mùa giải nữa. "Chúng tôi đã không có mẫu tiền đạo như anh ấy trong vài năm qua. Chúng tôi đã không có kiểu 'Số 9' đó trong một thời gian dài.

Anh ấy vẫn đang suy nghĩ rất lâu về tương lai và tôi hiểu điều đó. Anh ấy biết chúng tôi muốn gì. Tôi muốn anh ấy trải nghiệm Old Trafford trọn vẹn và ghi bàn như ngày hôm nay. Không có cảm giác nào tốt hơn như vậy. Đây là một năm khó khăn đối với tất cả mọi người trong thời đại dịch.

Đối với một chàng trai mới gia nhập CLB và không nói tiếng Anh, không có gia đình ở đây, tất nhiên suy nghĩ ra đi luôn nằm trong đầu anh ta. Nếu đó là quyết định cuối cùng của anh ấy thì dù sao chúng tôi vẫn vui khi anh ấy đã từng giúp sức cho CLB", HLV Solskjaer chốt lại.

 
Với chiến thắng 3-1 trước Tottenham, trong bối cảnh mùa giải vẫn còn 7 vòng đấu nữa mới khép lại, cơ hội vô địch của Man Utd là vẫn còn. HLV Solskjaer đã chia sẻ về cơ hội vượt mặt Man City của đội chủ sân Old Trafford. Ông nói:

"Trên lý thuyết Man Utd vẫn còn cơ hội đua tranh chức vô địch với Man City. Trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng nhìn vào điểm số và số vòng đấu còn lại, cơ hội của chúng tôi là không nhiều".

"Đối với chúng tôi, chúng tôi chỉ cần giành được càng nhiều điểm càng tốt. Man Utd đang tiến gần đến việc cải thiện thứ hạng so với mùa giải trước. Chúng tôi muốn tiến từng bước một. Như tôi đã nói vị trí thứ 2 không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Man Utd, nhưng chúng tôi cần một khoảng thời gian để bắt kịp và vượt qua những đội bóng mạnh nhất".
 
Về phía HLV Mourinho, dù có một số điều không hài lòng khi Tottenham thường xuyên để rơi điểm trong thế dẫn bàn, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn cho rằng Man Utd xứng đáng thua trận.
 
"Hôm nay chúng tôi gặp một đối thủ mạnh, có cả kỹ thuật lẫn sức mạnh, và họ đã phản ứng rất tốt sau khi bị dẫn trước. Chúng tôi cũng có cơ hội tốt để ghi thêm bàn nữa, nhưng Dean Henderson đã cứu thua rất hay.
 
Nói tóm lại hôm nay chúng tôi có phần không may mắn nhưng đối thủ là một đội mạnh", Mourinho khẳng định.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...