26/12/2021 23:10  
Trong cuộc họp báo sau trận bán kết AFF Cup 2020, HLV Polking tự hào về các học trò và khẳng định Thái Lan cũng là bậc thầy cả về phòng ngự lẫn tấn công.

Mở đầu cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2020, HLV Polking không giấu được vẻ hạnh phúc: "Tôi tự hào về các cầu thủ. Họ đã làm hết sức trong phòng ngự. Hiệp 2 thật tuyệt vời khi toàn đội đã thể hiện tinh thần tuyệt vời.

Toàn đội đứng cùng nhau, xử lý bóng bổng, gây áp lực rất tốt. Các cầu thủ đã chơi chặt chẽ. Có một số điều các cầu thủ không làm đúng như tôi mong đợi. Nhưng nhìn chung đây là kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam.

Một điều đáng tiếc là thủ môn Chatchai chấn thương sau khi cố cản phá một pha bóng nguy hiểm rồi bị đau. Nhưng chúng tôi sẽ cố vượt qua khó khăn để hướng đến trận chung kết với Indonesia".

Chiến lược gia mang hai dòng máu Đức - Brazil thừa nhận nhiều thời điểm đội tuyển Việt Nam khiến ông lo lắng: "Tôi lo lắng khi đội tuyển Việt Nam có khởi đầu rất tốt. Đó là những gì chúng tôi đã lường trước, họ dâng cao và gây sức ép rất lớn.

Chúng tôi biết mình phải chơi chắc chắn để ngăn cản đối phương. Cầu thủ Thái Lan đã dặn nhau phải luôn đứng vững vì họ sẽ chơi tấn công. Một số pha bóng họ sẵn sàng vào bóng nhưng đều ở mức hợp lý. Nhiều pha bóng 50-50 khiến trận đấu rất căng thẳng.

Mọi thứ dễ thở hơn với chúng tôi trong hiệp 2. Đội tuyển Việt Nam chơi bóng dài, các trung vệ của chúng tôi đã ngăn chặn được. Công việc phòng ngự của hàng tiền vệ cũng rất tốt. Tôi một lần nữa tự hào về các cầu thủ của mình".

HLV Polking cũng ca ngợi khả năng phòng ngự của cầu thủ Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam: "Các học trò của tôi đã cho thấy họ là bậc thầy về phòng ngự. Bình thường tôi vẫn thích chơi tấn công. Một số người đã nói chúng tôi không biết phòng ngự hay chỉ biết tấn công mà thôi.

Nhưng trước đội tuyển Việt Nam, chúng tôi đã cho thấy mình có thể làm tốt cả hai. Trước giải chúng tôi chỉ có khoảng 6-7 ngày gì đó tập cùng nhau. Nếu có nhiều thời gian hơn, chúng tôi thậm chí có thể chơi tốt hơn. Nhưng kết quả hai trận bán kết cũng khiến tôi hài lòng".

Tiền vệ Phitiwat cũng chia sẻ trong cuộc họp báo: "Đây là trận đầu tiên tại giải Thái Lan không thể ghi bàn. Tôi hiểu rằng khi thua 0-2 thì đội tuyển Việt Nam sẽ tấn công, Ở lượt đi hai bàn của Chanathip giúp chúng tôi chiến thắng.

Hôm nay họ thay nhiều cầu thủ để tấn công. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu và ngăn chặn được nhiều tình huống. Chúng tôi hạnh phúc vì đã giành quyền vào chơi trận chung kết".

Trước trận chung kết với Indonesia, Phitiwat tỏ ra đầy tự tin: "Indonesia rất nguy hiểm và tấn công hay. Nhưng hôm nay chúng tôi cho thấy mình phòng ngự hay. Các cầu thủ hiểu nhau, đứng đúng chỗ. Trận chung kết chúng tôi sẽ chơi theo chiến thuật của HLV và có sự chuẩn bị tốt nhất.

Chúng tôi được đánh giá cao hơn nhưng tôi đã xem Indonesia đá vài trận và biết họ rất nguy hiểm. Họ rất nhanh và vào bóng rát nữa. Việc loại được đội tuyển Việt Nam là điều có lợi với chúng tôi, vì họ là nhà đương kim vô địch và rất mạnh. Nhưng Indonesia là đội rất khác, chúng tôi tôn trọng họ".

Đội tuyển Việt Nam đã dồn ép Thái Lan trong suốt 90 phút, tuy nhiên đoàn quân HLV Park Hang Seo đã không thể ghi được bàn thắng. Hòa 0-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc Thái Lan 0-2 và trở thành cựu vô địch Đông Nam Á.

Thái Lan đã thể hiện lối chơi phòng ngự chặt chẽ, hợp lý và bảo toàn tỷ số. Đội bóng của HLV Alexandre Polking ghi tên mình vào trận chung kết AFF Cup 2020 và gặp đối thủ Indonesia.

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   Việt Nam   căng thẳng   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...