09/01/2021 12:10  
Với ngoại hình sáng, thành tích học tập nổi bật, nữ sinh Nguyễn Sương Mai giành được ngôi vị Hoa khôi Đại học Luật Hà Nội - "Charm of Law 2020".

"Charm of Law" là cuộc thi thường niên được tổ chức để tìm ra gương mặt nữ sinh nổi bật, đại diện cho trường Đại học (ĐH) Luật Hà Nội. Trong đêm chung kết diễn ra tối 5/1 vừa qua, Nguyễn Sương Mai đã xuất sắc vượt qua 19 thí sinh để đăng quang ngôi vị Hoa khôi. 

Điều khiến người khác ấn tượng ở Sương Mai là cô gái này luôn tràn đầy năng lượng, tham gia tích cực các lĩnh vực học tập và hoạt động ngoại khóa.

"Trong suốt 12 năm học phổ thông, điều mình tự hào nhất là đã hoàn thành tốt việc học, và theo đuổi niềm đam mê với môn Lịch Sử. Mình đã được truyền cảm hứng từ thầy cô và các bạn xung quanh, để rồi nhận ra đã yêu môn học này.

Quãng thời gian luyện thi tại Đội tuyển HSG Quốc gia môn Sử đã mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm, phần nào tôi luyện nên con người Nguyễn Sương Mai ngày hôm nay.

Đó là trải nghiệm của sự nỗ lực, bền bỉ và không hối tiếc về thanh xuân của mình. Chắc chắn là khi tình yêu đủ lớn thì không có gì là quá khó để chinh phục, không chỉ là môn Sử mà bất kì môn nào, vì mỗi môn sẽ có một cái khó riêng, không môn nào là dễ và không môn nào là khó.

Mình mong muốn mang niềm đam mê với môn Lịch sử lan rộng, để các bạn thuộc thế hệ trẻ, và cả thế hệ sau hiểu hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc Việt Nam và thêm quý trọng cuộc sống hiện tại", tân Hoa khôi nhớ lại mối "duyên" với môn học đã gắn bó với mình suốt thời phổ thông.

Tốt nghiệp THPT, nữ sinh theo học song song cả ở ĐH Luật Hà Nội và Học viện thời trang London. Theo đuổi 2 lĩnh vực tưởng chừng như không liên quan tới nhau, nhưng Sương Mai luôn cố gắng giữ vững thành tích học tập ở cả 2 trường, vì "Học bổng ở 2 ngôi trường này đến với mình như một mối duyên. Mình đam mê cả 2 lĩnh vực này, nên không thể đưa ra lựa chọn, và đã quyết định học song song. Nhiều lúc, mình rất áp lực vì lịch học, vì deadline..., nhưng còn trẻ mà, mình cứ cố gắng hết sức vì những mục tiêu mà bản thân đã đề ra thôi!".

Tham gia cuộc thi Hoa khôi ĐH Luật Hà Nội, Sương Mai cũng như tất cả các thí sinh đều đã trải qua hơn 1 tháng dự thi đầy căng thẳng, cũng như rất nhiều niềm vui.

Nữ sinh đã có cơ hội thể hiện bản thân qua các vòng thi phỏng vấn, trí tuệ, dự án cộng đồng, thi tài năng, chụp các bộ ảnh truyền thông và cuối cùng là đêm chung kết.

"Cuộc thi diễn ra đúng vào đợt mình phải thi học kì, và mình vẫn học song song ở Học viện thiết kế thời trang London nên thực sự đó là một tháng rất áp lực. Mình đã cảm nhận được sự "dài hơi" của cuộc thi, và đã nỗ lực hết mình cho hành trình này", nữ sinh bộc bạch.

Ngay khi đội trên đầu chiếc vương miện lấp lánh, Sương Mai đã cảm nhận được sức nặng, áp lực mà ngôi vị hoa khôi mang lại. Nhưng cô rất lạc quan và cho rằng ở một góc độ nào đấy thì áp lực là điều cần thiết đối với mỗi người. Nếu không có áp lực thì con người sẽ không thể đạt được thành tựu nào đó ở mức độ tốt nhất.

Chia sẻ sau đêm đăng quang, cựu nữ sinh THPT Chu Văn An này cho biết: "Quả thực, có quá nhiều cảm xúc, có niềm hân hoan vui sướng, nhưng cũng có cả những giọt nước mắt vì tiếc nuối và thất vọng bản thân khi đã không thể hiện tốt như kì vọng của mọi người.

Trên hết là cảm thấy không thỏa mãn với chính bản thân mình, vì mình đã vấp ngã khi trình diễn dạ hội và không giữ được phong độ, sự tập trung năng lượng cho những thời khắc quyết định...

Nhưng rồi, khi lắng xuống và suy nghĩ, mình nhận ra những vấp váp và non nớt của mình, chưa hẳn đã là tồi tệ, nó là một lời nhắc nhở mình rằng: Mình cần phải cố gắng và hoàn thiện bản thân hơn nữa, để xứng đáng với chính mình và sự tin tưởng của mọi người. Rằng mọi thứ trên đời này đều có thể xảy ra, dù xấu hay tốt, quan trọng là mọi thứ đều đến và cho ta những bài học, để tiếp tục cố gắng và tiến lên.

Đấy là bài học mà mình trân quý nhất từ những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia Charm of Law. Cảm ơn vì đã giúp Sương Mai trưởng thành hơn!"

Suốt buổi trò chuyện với PV Dân trí, tân hoa khôi trường Luật nhiều lần nhắc đến chữ "duyên". "Duyên" đã đưa cô đến với môn Lịch Sử, đến với ngành Luật, và "duyên" đưa cô đến với ngôi vị cao nhất của một cuộc thi nhan sắc.

Để xứng đáng với sự tin tưởng mà thầy cô, bạn bè giành cho, Sương Mai mong muốn sẽ mang lại một hình ảnh mới về những sinh viên Luật: là những người trẻ hiện đại, năng động, cân bằng được giữa việc học và những trải nghiệm xã hội như hoạt động tình nguyện, nghệ thuật, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Khi được hỏi về dự định sau này của mình, Sương Mai chia sẻ: "Mình mong muốn bản thân sẽ hoàn thành tốt việc học ở cả 2 trường ĐH Luật Hà Nội và Học viện thời trang London.

Ở lứa tuổi sinh viên, mình nghĩ việc học là quan trọng nhất, và bên cạnh đó là trau dồi các kĩ năng cần thiết cho bản thân để có thể sẵn sàng bước ra cuộc sống sau này."

Hồng Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hà Nội   Việt Nam   chinh phục   căng thẳng   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...