14/10/2020 14:10  
Trên trang cá nhân, Hoài Linh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới. Kèm theo đó, nam danh hài chia sẻ về “nỗi khổ" khi phải ở khách sạn sang trọng mỗi lúc đi diễn. Diễn viên Nhà có năm nàng tiên than thở: “Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp. Đi làm mà thói quen không muốn ra ngoài quán ăn như em khi được cho ở khách sạn sang trọng là một cái khổ, muốn ăn cũng không được đem vào phòng. Đem vào nó phạt 5 triệu nếu nghe thức ăn có mùi. Em thì ăn cá khô với mắm sao không có mùi được. Thôi lần sau em xin ở phòng trọ 150.000 đồng/ngày thôi cũng được, miễn sao ăn uống tự do. Ở khách sạn 5, 6 sao mà vậy thì mệt quá".
Bài viết của Hoài Linh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 40.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước câu chuyện nam danh hài chia sẻ, đồng thời khen ngợi lối sống giản dị của anh. Hồ Việt Trung hài hước: “Vậy mai mốt đi diễn anh Bốn (tên gọi thân mật của Hoài Linh) mang theo mấy chai xịt phòng là tha hồ ăn thoải mái". Người xem khác bình luận: “Ở đẳng cấp cũng khổ, thôi về lại quận 9 tha hồ cá khô, sầu riêng anh ha. Ở đó gió lộng tứ bề". Một cư dân mạng nhận xét: “Con cũng thích như vậy đó chú ơi, đơn giản là thoải mái nhất. Bao nhiêu năm mà chú vẫn giữ được sự giản dị trong lối sống".
Đồng thời, cũng có không ít cư dân mạng dành lời khen ngợi cho ngoại hình của nghệ sĩ Hoài Linh. Cụ thể, dù đăng tải bức ảnh để râu song không ít khán giả nhận ra rằng nam nghệ sĩ đã “có da có thịt" hơn so với trước đây. Phi Nhung “trêu chọc” đàn anh: “Trời, anh Bốn của em nhìn trẻ quá vậy". Một khán giả hài hước: “Để râu nhìn ngon lành cành đào quá anh. Cũng đẹp trai ngang ngửa em rồi còn gì". Cư dân mạng bình luận: “Ăn cá khô mà da quá đẹp, chắc em chuyển qua ăn cá khô luôn quá".
Hoài Linh nổi tiếng là một nghệ sĩ có lối sống giản dị, thường xuất hiện với áo bà ba thay vì đồ hiệu đắt tiền. Trong sinh hoạt hằng ngày, nam danh hài gắn liền với những bữa cơm đơn giản với cà, mắm. Diễn viên sinh năm 1969 thừa nhận mình thuộc tuýp “chiếu cói gáo dừa” chứ không phải “bát son mâm vàng” như nhiều nghệ sĩ khác. Anh kể: “Tôi ăn cũng chẳng bao nhiêu, cũng chỉ cơm mắm, cá khô vậy thôi. Đây là món mà tôi có thể ăn ngon lành. Nhiều khi đi diễn nước ngoài tôi cũng kho cá, mang một chai nước mắm nhỏ theo. Tôi ngồi trên bàn không bao giờ ăn cơm được. Đi ăn tiệc với tôi là một cực hình, nên mọi người mời tôi không đi là vậy. Tôi ngồi ăn phải vắt chân lên ghế hoặc ngồi dưới đất ăn, tôi cảm thấy ngon hơn là tôi ngồi ghế”.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Diễn viên   khán giả   thói quen   đẹp trai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...