02/04/2021 10:21  
Đang đi làm căn cước công dân, bố mẹ D bàng hoàng nhận tin con trai bị đâm gục tại trường – cách đó chừng 200 m.

Chiều 1/4, gia đình nam sinh N.V.H.D. (học lớp 8, trường THCS Hồng Hà) bị bạn học dùng dao đâm chết vào sáng cùng ngày đã đưa con trai đến khu hoả táng. Tại nhà D. ở cụm 9, thôn Thiên Tân, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội), có nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình.

Ngồi lặng người ở một góc nhà, ông Hải (72 tuổi, ông nội D.) cho biết: "Gia đình tôi cũng đắn đo mãi nhưng vì nghĩ sáng cháu đi học thì trưa phải về nhà chứ sao lại lang bạt bên ngoài được. Lúc xe ô tô đỗ trước nhà, họ mở cửa kính ra cho chúng tôi nhìn cháu lần cuối, sau đó đưa luôn, nhìn qua ô cửa kính tôi thấy cháu trai được trang điểm hồng hào như đang ngủ, nhưng đau lắm".

Ông cũng cho biết, sáng nay, con trai và con dâu ông (bố mẹ của D. – PV) đi làm căn cước công dân trên xã. Vừa mới đến nơi thì có người chạy ra nói cháu D. gặp nạn, bị bạn đâm chảy nhiều máu.

"Người ta nói con dâu tôi bị ngất nằm ở trạm xá, còn con trai thì sang trường rồi lên viện, tôi nghĩ đang lúc rối thế này chẳng ai mang tiền, tôi bèn chạy về nhà lấy tiền còn hô với bà thằng D. "Có bao nhiêu tiền mang hết ra đây", nhưng không kịp, cháu trai tôi do mất máu quá nhiều nên đã tử vong", ông nội nạn nhân nghẹn lời.

Theo lời người ông, D. là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em, trước có một chị gái, hiện đang đi học và em trai nhỏ tuổi. Trong ký ức của ông nội D. rất ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ và chị gái, lần nào đi đâu D. cũng xin phép chị gái, lực học của nam sinh ở mức khá.

"Nhận tin cháu không qua khỏi tôi bàng hoàng không nói lên lời, hôm trước vẫn còn gặp cháu, nghe cháu nói cười giờ cháu lại ra đi mãi mãi. Thằng bé năm nay mới học lớp 8, còn quá nhiều dự định đang ở phía trước. Giờ bố mẹ cháu chỉ biết khóc, chẳng dám tin đó là sự thật", người ông nói. 

Ngồi cạnh ông Hải, một người họ hàng của D. không giấu khỏi sự bàng hoàng vì "mới sáng nay cháu còn đi học bình thường".

"Cháu tôi từ trước đến nay có xích mích với ai đâu, cháu gái tôi học cùng trường với D. suốt ngày khen thằng bé đẹp trai lắm, bạn bè cùng lớp lúc nào cũng nói nó vừa hiền, vừa ngoan chẳng gây sự với ai bao giờ. Tôi thấy bảo thằng bé đâm cháu tôi học lớp 9, cách lớp cháu tôi học không xa, sự việc xảy ra ngay vào giờ ra chơi đầu tiên", người bà nhớ lại.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Q.K (học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Hà - người dùng dao đâm D. tử vong D.) có đến nhà thăm hỏi, đồng thời đưa gia đình ông Hải một chút tiền để viếng nhưng ông kiên quyết từ chối bởi giờ tiền không giải quyết được vấn đề, mọi việc hãy để sau khi lo liệu xong cho D. mới tính tiếp.

Sự việc xảy ra vào buổi sáng trong trường, người dân sinh sống quanh trường chỉ đến khi nghe học sinh bàn tán xôn xao mới biết trong trường có học sinh bị đâm. Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng 1/4 tại trường học, học sinh bị đâm nhanh chóng được đưa đi đi cấp cứu.

"Bố mẹ cháu D. lúc ấy đang làm căn cước công dân ở UBND xã, ngay cạnh trường, lúc nghe thầy cô báo tin mẹ cháu không chịu đựng được mà ngất đi, được đưa vào trạm y tế, còn bố cháu nhanh chóng chạy sang trường", vị lãnh đạo thông tin. 

Đại diện trường THCS Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, khoảng 8 giờ 50 sáng cùng ngày vào giờ ra chơi giáo viên của trường có nhận được thông tin học sinh lớp 8 của trường bị chảy nhiều máu cần đi bệnh viện.

"Lúc nhận tin tôi chỉ nghĩ các em nô nghịch hay ngã đơn sơ nhưng xuống lớp thì thấy em H.D (học sinh lớp 8) của trường bị đâm trọng thương, chảy rất nhiều máu. Cô y tế của trường cũng lập tức có mặt nhưng do vết thương nặng, tôi lập tức gọi xe cấp cứu đưa em này đi bệnh viện và thông báo cho gia đình học sinh", đại diện nhà trường nói. 

Đến khoảng hơn 10h sáng tại bệnh viện nam sinh H.D tử vong. Theo lãnh đạo nhà trường, H.D là học sinh ngoan, hiền, thành tích học tập cũng rất tốt. Tôi không rõ các cháu mâu thuẫn khi nào và mâu thuẫn ra sao nhưng sự việc xảy ra khiến tôi quá xót xa vì H.D là một nam sinh ngoan", cô Mai nghẹn ngào. 

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ K. để lấy lời khai làm rõ sự việc.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Hà Nội   đẹp trai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...