07/11/2020 11:20  
Bùi Vĩnh Phúc tái hiện cuộc đời mình 4 năm trước qua MV mới.

“Hot boy kẹo kéo” Bùi Vĩnh Phúc vừa tung MV mới mang tên “Người từng ôm anh khi ngủ say” trên kênh YouTube cá nhân. Nội dung kể về một chàng ca sĩ đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng bất ngờ mất hết tất cả trong 1 đêm. Thậm chí, cô gái anh yêu thương sâm đậm cũng đành bỏ ra đi. Chàng ca sĩ như rơi vào tuyệt vọng...

Trao đổi với chúng tôi, Bùi Vĩnh Phúc cho biết, câu chuyện trong MV chính là anh của 4 năm trước. “Thời điểm đó tôi có tiền có show, công ty o bế. Sau đó, tôi ra nhiều bài không hit, bị đuổi khỏi công ty, phải đi thuê phòng trọ bán kẹo kéo như trước. Về sau, tôi cũng bị cấm hát kẹo kéo, không có việc làm nên người yêu cũng bỏ đi”, anh bộc bạch.

Bùi Vĩnh Phúc (sinh năm 1993 tại Đà Lạt) được mọi người biết đến với nickname “hot boy kẹo kéo” khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2015. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, 9x từng có tuổi thơ cơ cực, ra đời sớm bươn chải đủ nghề để kiếm sống.

Từ khi nổi tiếng, Bùi Vĩnh Phúc vẫn chăm chỉ ra mắt nhiều bản hit và MV triệu view như Yêu em nhưng không với tới, Mẹ ơi cho con về, Yêu người lừa dối, Cái gì của mình sẽ là của mình… Nổi bật trong số đó là MV Hãy nghe anh giải thích đã vượt mốc 18 triệu view và Yêu em nhưng không với tới đã đạt hơn 66 triệu view…

Hào quang đến với Vĩnh Phúc như một cú chạm bất ngờ, khiến cuộc sống anh thay đổi, có được thu nhập cao và không phải bươn trải hát quán nhậu như trước. Đỉnh điểm cát-xê của nam ca sĩ từ 10-30 triệu mỗi đêm. “Tôi vẫn không quên những ngày tháng đi hát kẹo kéo, được mọi người giúp đỡ bằng cách mua kẹo với giá chỉ 10-20 nghìn đồng, nhưng đó là động lực để tôi có thể viết tiếp giấc mơ của mình”, Bùi Vĩnh Phúc bày tỏ.

Có thời gian, Bùi Vĩnh Phúc dường như “mất tích”, anh không ra sản phẩm âm nhạc mới, không chạy show nhiều như trước.

Hot boy kẹo kéo cho biết, anh tạm ngưng ca hát để đi bán kẹo kéo lề đường. Nam ca sĩ khá buồn bã khi bị gọi là ca sĩ hết thời. Anh tâm sự: “Thú thật tôi đã hết thời, tên tuổi không còn rầm rộ như xưa. Mỗi tháng tôi chỉ có một show, hoặc không có show nào. Vì vậy, tôi quay trở lại bán kẹo kéo ở lề đường, quán nhậu... Mỗi đêm tôi kiếm được khoảng 1 triệu đồng”.

Bây giờ phải quay trở lại nghề bán kẹo kéo, Bùi Vĩnh Phúc thừa nhận anh sợ khán giả phản ứng, tẩy chay... “Tôi sợ fan nghĩ bản thân không có gắng, khi có tên tuổi mà không biết giữ. Tôi cũng không lường trước được điều này. Nghề ca hát có sự đào thải quá nhanh”, anh bộc bạch.

Dẫu gặp nhiều khó khăn trên con đường nghệ thuật nhưng Bùi Vĩnh Phúc khẳng định anh vẫn luôn nuôi giấc mơ ca hát. “Tôi tin các khán giả vẫn còn yêu quý tôi rất nhiều. Tôi chỉ biết cố gắng, mong Tổ nghề sẽ phù hộ cho tôi”, anh nói thêm.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Hot boy   khán giả   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...