06/04/2021 0:21  
(Tin thể thao) Chỉ mới 25 tuổi, cô gái xinh đẹp Giao Nhi đã tập luyện thành thạo đến gần 20 bộ môn thể thao, đặc biệt là khả năng võ thuật điêu luyện với kỹ năng Thái Cực Quyền và côn nhị khúc.

Clip khả năng võ thuật đáng nể của hot girl 9x Giao Nhi:

Trần Thị Nhi hay còn gọi là Giao Nhi là một hot girl thể thao được khá nhiều người biết đến tại Hà Nội. Cô gái sinh năm 1996 giỏi nhiều môn thể thao như chạy bộ, Gym, Yoga, Boxing, Vovinam, côn nhị khúc, Thái Cực Quyền, cầu lông, Tennis, Golf, Bi-a, cờ vua, cờ tướng, cờ vây, nhảy hiện đại…

Không chỉ đang là HLV Gym và Yoga, Giao Nhi còn là một cao thủ Thái Cực Quyền với nhiều năm “công lực”. Cô thường xuyên có những clip biểu diễn côn nhị khúc điêu luyện.

Ở các nội dung cờ lẫn bi-a, Nhi cũng không ít lần khiến các đối thủ phải thán phục. Cô nàng này từng nhẹ nhàng khởi động một ngày tràn đầy năng lượng của mình với màn chạy 30 km quanh hồ Tây.

“Nhiều người không biết nghĩ rằng tôi quá tham lam trong việc tập thể thao. Tuy nhiên, các môn thể thao đến với tôi một cách rất tự nhiên và giống như một định mệnh trong cuộc đời mình vậy”, Giao Nhi kể.

Giao Nhi bắt đầu đến với thể thao từ năm 15 tuổi. Lúc đó do cơ thể lười vận động và chỉ thích ngủ, cô bị béo phì, thường xuyên ốm vặt, thể lực kém, làm gì cũng ì ạch. Khao khát có được thân hình và sức khỏe tốt hơn, Nhi bắt đầu chạy bộ, tập thể dục, mạnh dạn tham gia các môn thể thao ở trường như đá cầu, cầu lông, bóng rổ và cũng chăm chỉ đến phòng Gym đều đặn.

Tuy nhiên thời điểm đó, Giao Nhi còn đối mặt với nỗi sợ lớn hơn là việc liên tục bị bàn bè trêu chọc, bắt nạt thậm chí là bị gây sự. Quyết tâm không để bị ức hiếp, cô nàng 9x tìm đến võ thuật.

“Lúc đó tôi tình cờ quen biết một anh dạy võ cổ truyền và được anh ấy hướng dẫn vài thế võ tự vệ. Tôi cảm thấy rất hứng thú và quyết định theo đuổi luôn. Kỹ năng võ gậy của tôi có từ lúc ấy”, Nhi kể.

Trong thời gian này, Giao Nhi còn được sự hướng dẫn rất nhiệt tình từ cô em gái, chính là “hot girl côn nhị khúc” nổi tiếng Trần Thị Hậu: “Lúc đó trong lòng mình chỉ muốn làm sao để không để không bị bắt nạt nữa, nên cái gì cũng học, cứ nghĩ đơn giản học càng nhiều càng tốt, dù có bị côn đập vào đầu, đập vào chân, đập vào khuỷu tay, sau mỗi buổi tập cả người đều bị bầm tím cũng mặc kệ", Nhi nhớ lại.

Sự dày công khổ luyện đã mang lại cho Giao Nhi một kết quả không bao giờ quên: “Có một ngày, tôi đi học như thường lệ thì bị người bạn hay bắt nạt tôi đánh và ép vào tường. Tôi không còn nhịn nổi nữa và đã đánh trả.

Tôi nhớ tôi đã né được cú đấm rất mạnh của người đó, khiến người đó đấm vào tường rất đau. Tôi cũng có những đòn phản công rất nhanh và chuẩn. Lúc đó các bạn khác hô hào việc tôi học võ. Từ đó về sau không ai bắt nạt tôi nữa".

Lên đại học, võ thuật và Giao Nhi tiếp tục đồng hành. Cô học Vovinam và nhanh chóng được chọn vào đội tuyển của trường. Đến khi tốt nghiệp đi làm, Thái Cực Quyền chính là bộ môn đã giúp cô giải tỏa những áp lực, đổ vỡ trong cuộc sống.

“Tôi tập Thái Cực Quyền đến nay cũng được khoảng 3 năm. Đây là bộ môn tôi thích nhất vì môn võ này uyển chuyển, có cương có như, hướng con người đến chân thiện mỹ giúp tâm hồn thư thái, rất phù hợp với tính cách, phương thức sống của tôi”, Nhi chia sẻ.

“Võ thuật và thể thao nói chung đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi từ ngoại hình cho đến tính cách, giúp tôi mạnh mẽ hơn, tinh anh hơn, có thể bảo vệ bản thân, không còn nhút nhát, rụt rè tự ti nữa, dám thử thách và làm những điều mới mẻ. Tôi nhận được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của nhiều người. Thậm chí có một số còn nhắn tin tán tỉnh”, người đẹp 9x tâm sự.

Giờ đây khi là một HLV thể hình, khao khát lớn nhất của Giao Nhi là giúp đỡ các chị em phụ nữ trên mọi miền đất nước cải thiện được sức khoẻ, vóc dáng, không còn ai xấu xí, yếu đuối, tự ti như cô trước đây nữa.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Gym   HLV   Hà Nội   Kỹ năng   Tennis  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...