14/12/2020 19:10  
Cựu huấn luyện viên của CLB Liverpool, Gerard Houllier, đã qua đời ở tuổi 73. Nhật báo thể thao và thể thao RMC L'Equipe xác nhận rằng Houllier đã qua đời sau một ca phẫu thuật tim ở Paris.

Gerard Houllier là huấn luyện viên của tuyển Pháp từ năm 1992 - 1993, nhưng ông gặt hái nhiều thành công nhất trong thời gian sáu năm ở CLB Liverpool, nơi ông đã giúp cách mạng hóa câu lạc bộ, đưa The Kop đến với cú ăn ba FA Cup, League Cup và UEFA Cup 2000-01.

Sức khỏe của Houllier không được tốt từ thời còn ở Liverpool, ông mắc một số căn bệnh và phải thực hiện phẫu thuật tim vào năm 2021 sau khi bị ốm trong trận đấu với Liverpool trước Leeds United. Được biết Houllier trở về nhà vào Chủ nhật vừa qua sau ca phẫu thuật tim, nhưng diễn biến sức khỏe không được tốt, tới hôm nay ông đã qua đời.

Houllier đã đạt được thành công lớn ở Pháp với Lens, PSG và trong đội trẻ quốc gia, đặc biệt vai trò của ông trong sự nổi lên của Học viện Clairefontaine trong những năm 1990, nơi đào tạo ra một số nhà vô địch World Cup 1998 của tuyển Pháp như Thierry Henry và David Trezeguet.

Ban đầu Houllier đến Anfield với tư cách đồng quản lý với Roy Evans vào vào tháng 7 năm 1998. Tuy nhiên, Evans từ chức vào ngày 10 tháng 11, để Houllier chịu trách nhiệm duy nhất, từ đó ông xây dựng lại một đội bóng từng được gắn mác "Spice Boys".

Liverpool vươn đến đỉnh cao với năm danh hiệu vô địch của câu lạc bộ vào năm 2001, khi họ giành được UEFA Cup, FA Cup, League Cup, Charity Shield và UEFA Super Cup, trong khi họ cũng trở lại Champions League lần đầu tiên kể từ những năm 1980.

Vào tháng 10 năm 2001, Houllier phải phẫu thuật tim khẩn cấp sau khi bị đau ở khu vực kỹ thuật trong trận đấu tại Premier League với Leeds United. Ông được gấp rút nhập viện để mổ cấp cứu do phát hiện bệnh tim, liên quan tới động mạch chủ.

Houllier đã trở lại câu lạc bộ sau năm tháng nghỉ ngơi, cùng với sự giúp đỡ của trợ lý Phil Thompson, ngời đã dẫn dắt câu lạc bộ về đích ở vị trí thứ hai trong mùa giải 2001-02. Cuối cùng, Houllier rời Liverpool vào năm 2004, nhường chỗ cho Rafa Benitez.

Sau đó, ông trở lại huấn luyện ở Pháp với Lyon vào năm 2005, vô địch Ligue 1 trong mùa giải duy nhất của của ông tại Stade Gerland, trước khi trở lại Anh với Aston Villa vào năm 2010. Tuy nhiên, thời gian của Houllier tại Villa Park bị cắt ngắn do bệnh tật, buộc ông phải từ chức chỉ sau chín tháng.

Houllier đã được trao giải thưởng Legion d'honneur vì những phục vụ của ông cho bóng đá Pháp, và Huân chương đế quốc Anh danh dự sau khi phục vụ cho bóng đá tại Vương quốc Anh..

Thông tin trước  sự ra đi của Houllier , Liverpool cho biết: "Chúng tôi rất thương tiếc trước sự ra đi của huấn luyện viên giành cú ăn ba của chúng tôi, Gerard Houllier. Tất cả mọi người tại Câu lạc bộ bóng đá Liverpool xin chia buồn với gia đình và bạn bè của Gerard. Hãy yên nghỉ, Gerard Houllier, 1947-2020".

Aston Villa cũng cho biết: "Tất cả CLB Aston Villa đều vô cùng đau buồn khi biết về sự ra đi của Gerard Houllier, huấn luyện viên của chúng tôi trong mùa giải 2010-11. Chúng tôi xin chia buồn với người thân của Gerard vào thời điểm vô cùng khó khăn này".

Cựu tiền đạo Liverpool, Ian Rush là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự buồn bã trước sự ra đi đột ngột của Houllier. "Vô cùng đau đớn trước sự ra đi của Gerard Houllier", Rush viết trên Twitter. "Một quý ông đích thực của các trận đấu, người luôn đặt người khác lên hàng đầu".

Michael Owen, người đã cùng Liverpool giành cú ăn ba vào năm 2001 nói thêm: "Thật sự đau lòng khi biết tin huấn luyện cũ của tôi, Gerard Houllier, đã qua đời một cách đáng buồn. Một nhà quản lý tuyệt vời và một người đàn ông luôn có đầy sự quan tâm".

Người dẫn chương trình của Match of the Day, cựu danh thủ Gary Lineker ngay lập tức bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội, ông viết: "Ồ không! Gerard Houllier đã qua đời. Một trong những người thông minh nhất, ấm áp nhất và đáng yêu nhất trong bóng đá".

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Leeds United   MC   UEFA   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...