24/10/2020 14:10  
Những ngày cuối tháng 10, khán giả phim truyền hình Việt, nhất là những ai mê thể loại hình sự, được dịp thưởng thức cùng lúc 2 bộ phim hành động - điều tra phá án: Phía sau bóng tối (đạo diễn Nguyễn Xuân Hiệp, Hãng phim Cửu Long sản xuất, phát trên SCTV14 từ 23.10) và Kẻ sát nhân cô độc (đạo diễn Trần Đức Long, Hãng phim TFS sản xuất, phát trên HTV9 từ 28.10). Và thật trùng hợp khi diễn viên Huỳnh Trường Thịnh vào vai cảnh sát trong cả hai phim, với "mỗi vai một vẻ" trong hai cuộc hành trình tìm kiếm sự thật mà theo anh kỳ vọng, sẽ mang đến nhiều bất ngờ, lý thú cho người xem.

Thay đổi bản thân để vào những vai diễn đa dạng 

*Vào 2 vai nặng ký trong 2 bộ phim hình sự lên sóng cùng thời điểm, anh cảm thấy thế nào?
-Diễn viên Huỳnh Trường Thịnh: Việc 2 phim hình sự cùng ra một lúc khiến tôi cũng bất ngờ. Lúc đầu tôi có chút lo lắng vì sợ khán giả nhầm lẫn nếu không theo dõi kỹ. Đồng nghiệp cũng có người nói nếu 2 phim mình đóng cùng thể loại được phát khác thời điểm sẽ hay hơn... Tuy nhiên tôi lại nghĩ việc "phủ sóng" cuối năm trong 2 bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng, với sức hấp dẫn từ vấn đề tâm lý tội phạm, điều tra phá án như vậy có khi tạo được sự chú ý khác (cười), và khán giả cũng có lựa chọn riêng cho mình. Hổm rày tôi cũng rất vui vì thông tin 2 phim lên sóng được giới thiệu, được khán giả nhắn tin chúc mừng...
*Vào vai chính - cảnh sát Quang trong Phía sau bóng tối và vai thượng úy Luân trong Kẻ sát nhân cô độc, anh đã nghiên cứu nhân vật của mình ra sao để có thể "thẩm thấu" nghiệp vụ tốt nhất khi nhập vai?
Từ khi xem kịch bản, tôi đã hình dung ra tính cách nhân vật; sau đó tôi dành thời gian xem nhiều tư liệu về việc đi đứng, tác phong, những thế võ chuyên ngành... để khi quay phải chân thực nhất có thể. Vì sẽ có những khán giả có chuyên môn khi xem, nên tôi ý thức việc phải nghiên cứu ngành nghề của nhân vật sao cho diễn xuất chân thật, tự nhiên nhất có thể. Bên cạnh đó, tôi cũng hỏi thêm nhiều trinh sát trong tác nghiệp để lĩnh hội thêm kiến thức thực tế.
*Từ thí sinh của Mister Việt Nam 2010 khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, có "điểm tiếp xúc" ban đầu với công chúng là thí sinh có hình thể đẹp nhất một cuộc thi người mẫu, Huỳnh Trường Thịnh đã trải qua quá trình "bầm dập" ra sao trên phim trường để tôi luyện cho sự trưởng thành hôm nay?
- Tôi thi Mister Việt Nam 2010 khi đang theo học khoa diễn viên của trường, và may mắn đoạt giải hình thể đẹp nhất (Best body). Đó cũng là bước đệm để có những vai diễn đầu tiên khi vẫn đang là sinh viên năm 3. Sau đó tôi tham gia vào những phim ngôn tình, đam mỹ, nhưng lại có duyên khi được các đạo diễn chọn vào những vai công an, cảnh sát. Tôi nghĩ đó tiếp tục là may mắn.
Cá nhân tôi cũng rất thích thể loại điều tra phá án và những pha hành động, nên tôi luôn cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất cũng như võ thuật. Việc bầm dập, tai nạn (nhất là khi quay phim hành động) trên phim trường thì nhiều vô kể mà diễn viên nào muốn trưởng thành hẳn đều trải nghiệm. Hơn nữa, một phần bị bầm dập còn vì tôi muốn tự mình thực hiện những cảnh hành động, chứ nếu nhờ cascadeur thì tôi sợ không chân thật và mất thời gian của ê kíp.
* Trong quá trình phấn đấu đó, anh cảm nhận thế nào khi công việc diễn xuất  của mình luôn được gắn với những chữ "nam thần", "người mẫu", "hot boy"?
Trước đây khi còn đôi mươi, tươi trẻ (cười), tôi thường được giao vai công tử, soái ca..., nên khán giả quen và mặc định Huỳnh Trường Thịnh là soái ca, nam thần. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình như thế cả! Vậy nên tôi cố gắng thay đổi, bắt đầu từ phong cách ăn mặc - sao cho phong trần một xíu, để có thể diễn được những vai đa dạng hơn, khai thác được thế mạnh diễn xuất của bản thân hơn.

May mắn khi chưa từng bị ‘gạ tình đổi vai’

*Anh từng nói sàn diễn là đam mê, không biết đến nay quan niệm đó có thay đổi? Còn phim ảnh thì sao?
- Chúng ta sẽ có cách nhìn trưởng thành hơn theo thời gian. Lúc còn đôi mươi, tôi đam mê catwalk, còn bây giờ phim ảnh và ca hát được ưu tiên hơn. Tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, diễn xuất tốt hơn nữa để không lặp lại chính mình trong những vai diễn đã qua.
*Để có những vị trí tốt trong phim ảnh lẫn trên sân khấu, lợi thế về ngoại hình của nghệ sĩ, theo anh, chiếm bao nhiêu phần trăm? Lâu nay, diễn viên nữ xinh đẹp cũng lên tiếng không ít về chuyện bị "gạ tình, đổi vai", còn nam diễn viên có "best body" như anh, không biết sau những vai diễn sẽ thế nào?
Tôi nghĩ ngoại hình chiếm 50%. Nhưng quan trọng là nội lực của bản thân khi được thể hiện.Tôi may mắn khi hầu như làm việc với đạo diễn nam và toàn là người đầy nam tính (cười) nên chưa bao giờ bị gạ tình đổi vai. Tôi nghĩ chắc diễn viên nam khác kẹt show nhiều nên mình mới may mắn được chọn...
*Theo anh, cái đẹp (ngoại hình) có khiến người sở hữu nó dễ "ảo tưởng" về mình?
- Mỗi người một quan niệm khác nhau về cái đẹp. Tôi thì thích bản thân mình đơn giản không màu mè, chỉ cần gọn gàng nam tính là đủ. Bạn bè tôi cũng là những anh chị em trong nghề, họ cũng thích tính cách của tôi, vì tôi thuộc tuýp người thẳng tính. Còn việc tìm đến kết thân hay thiết lập mối quan hệ nào đó, tôi nghĩ chắc là duyên, vì bạn bè tôi ai cũng tốt, đều thành công cả, và tôi trân trọng họ.
* Anh "ý thức" ra sao về giá trị bản thân?
- Tôi luôn cố gắng tập luyện từ thể thao, võ thuật, kỹ năng diễn xuất mỗi ngày có thể, vì muốn làm tốt điều gì trước hết phải phải có sức khỏe, kế đến phải trân trọng khán giả, có như vậy mình mới theo đuổi đến tận cùng đam mê.
* Cảm ơn Huỳnh Trường Thịnh đã chia sẻ!

Nguồn tin: thanhnien.vn


Cao đẳng   Diễn viên   HCM   Việt Nam   khán giả   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...