20/11/2020 17:20  
Theo kết quả điều tra, thanh niên đã sử dụng ma túy, điều khiển ô tô Mercedes không có giấy phép lái xe, lưu thông với tốc độ kinh hoàng dẫn đến mất kiểm soát gây tai nạn khiến 1 người chết, một người bị thương tật 79%.

Ngày 20/11, chị Nguyễn Thị Bích Hường (nạn nhân bị ô tô Mercedes tông) cho biết đã nhận được quyết định của VKSND quận Phú Nhuận, TP.HCM truy tố bị can Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) ra tòa cùng cấp để xét xử vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, sáng sớm 30/1, ô tô Mercedes do Phong điều khiển lưu thông trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình). Khi đến trước số 123 Hồng Hà (quận Phú Nhuận) thì lao sang làn đường ngược chiều tông vào xe máy do ông Lê Mạnh Thường (tài xế xe ôm công nghệ) chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) đang lưu thông chiều ngược lại.

Ô tô sau đó lao lên vỉa hè tông vào gốc cây mới dừng lại. Sau tai nạn, Phong rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến ông Thường tử vong, chị Hường bị đa chấn thương với tỉ lệ thương tật 79%.

1 ngày sau khi vụ việc xảy ra, Phong đến công an trình diện và khai nhận sự việc. Tại cơ quan công an, Phong khai 2 ngày trước khi tai nạn xảy ra có đi bar ở Bình Thuận và sử dụng ma túy. Qua kiểm tra sau tai nạn, Phong dương tính với chất ma túy.

Kết quả điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do Phong điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe, lưu thông với tốc độ 84km/h (vượt tốc độ cho phép 50km/h), không làm chủ tay lái lấn trái đường tông vào xe máy.

Hiện tại, Phong đang bị tạm giữ.

VKSND quận Phú Nhuận đã phê chuẩn quyết định truy tố bị can Nguyễn Trần Hoàng Phong ra trước TAND quận Phú Nhuận để xét xử về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại điểm a, h khoảng 2 Điều 260 BLHS.

Chia sẻ về vụ việc, chị Hường cho biết sau tai nạn trên, chị đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau. Do chấn thương nặng, chị không thể tiếp tục với nghề tiếp viên hàng không mà phải nghỉ việc ở nhà. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại, vết thương vẫn chưa bình phục hoàn toàn, hằng ngày vẫn phải sống chung với những đau đớn. 

Sau khi nghỉ việc, chị Hường ở nhà bán hàng online với mặt hàng chính là nước hoa, mỹ phẩm... để duy trì cuộc sống và tiếp tục điều trị chấn thương. Chị Hường chỉ mong vụ án sớm được xét xử để trả lại công bằng cho chị và người tài xế xe ôm công nghệ đã tử vong.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bình Thuận   HCM   Ô tô  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...