11/04/2021 18:11  
"Người tình in Concert" ví như chân dung âm nhạc hoàn hảo của Lệ Quyên bên 5 "người tình âm nhạc": Nguyễn Hưng, Bằng Kiều, Quang Lê, Tuấn Hưng và Lân Nhã.

Live show Người tình in Concert với sự góp mặt Lệ Quyên cùng  5 "người tình âm nhạc" diễn ra tối 10/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Từ sau khi chia tay ông bầu Đức Huy, đây là liveshow lớn nhất của giọng ca sinh năm 1981. Đây cũng là show mở màn cho dự án Người tình in concert của IB group nên cả nghệ sĩ lẫn đơn vị tổ chức đều dốc sức đầu tư cho đêm nhạc.

Sân khấu đêm nhạc hết sức tinh tế, sang trọng, khiến khán giả chìm đắm trong không gian âm nhạc của Lệ Quyên. Không ít khán giả có chung cảm nhận rằng, sân khấu này, giọng hát này, nhan sắc này, những tâm sự này… thực sự là minh chứng cho vẻ đẹp của người phụ nữ đã bước vào tuổi 40.

Suốt trong đêm nhạc kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ với 30 ca khúc, Lệ Quyên liên tục thăng hoa cùng các "người tình" sân khấu, giúp khán giả "mãn nhĩ". 

Người tình - ca khúc chủ đề - được Lệ Quyên thể hiện bằng tất cả tâm trạng của mình. Em về tinh khôi, Về đây nghe em, Mắt biếc, Bản Tango cho em, Hận tình trong mưa... khiến khán giả vỡ òa trước một Lệ Quyên quá quyến rũ cả về ngoại hình, giọng hát. Sở hữu giọng trầm khỏe, sâu lắng pha chất khàn đầy ma mị, Lệ Quyên đã rất thành công với ballad trữ tình và cả tân nhạc.

Đến bolero, Lệ Quyên như chú cá tự do vùng vẫy trong vùng biển riêng.  Nữ ca sĩ cho biết, cô mê bolero từ lúc bé tí, 8-9 tuổi đã theo gia đình đi hát karaoke nhưng luôn chọn hát nhạc này. Ở cô có sự ngẫu hứng pha trộn tự nhiên giữa bolero, nhạc trẻ, trữ tình. Không bao giờ quên anh - bản nhạc bolero kinh điển được làm mới với điệu samba - có sự pha trộn ngẫu hứng, tự nhiên như Lệ Quyên đã nói.

Đặc biệt, Lệ Quyên hát liên khúc Sương lạnh chiều đông, Người ngoài phố, Con đường xưa em đi với violin và guitar, đem đến hơi thở mới, cảm nhận mới cho khán giả về những ca khúc rất quen thuộc này.

Với các "người tình" sân khấu, Lệ Quyên  đã có những màn kết hợp ăn ý không thể chê. "Tình trẻ" Lân Nhã xuất hiện trên sân khấu cùng Lệ Quyên trong ca khúc nổi tiếng Nuối tiếc của Trịnh Nam Sơn. Trẻ tuổi, lần đầu đứng trên sân khấu lớn như Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhưng chàng trai sinh năm 1986 không hề lúng túng. Sự ăn ý của họ khiến khán phòng bùng nổ.

"Lân Nhã là giọng ca rất quý ông, đĩnh đạc", Lệ Quyên không tiếc lời ca ngợi. Bản lĩnh sân khấu tiếp tục được anh thể hiện qua phần solo liên khúc Hoa tàn, Tình nồng, Niềm đau chôn dấu. Ở Lân Nhã có thể thấy chất lãng tử của Tô Chấn Phong; anh cũng có chút gợi nhớ đến tượng đài Tuấn Ngọc.

Nguyễn Hưng, "người tình nhiều tuổi nhất" lại chứng tỏ gừng càng già càng cay. Ở tuổi 65, nam ca sĩ vẫn hấp dẫn cả về giọng hát lẫn những bước nhảy. Khi song ca Tình bơ vơ cùng Lệ Quyên, không hề thấy sự chênh khớp giữa hai giọng hát. Lệ Quyên cho biết, khi cô còn nhỏ xíu, Nguyễn Hưng đã nổi tiếng ở hải ngoại. Đến giờ khi đứng chung sân khấu, cô vẫn thấy đàn anh trẻ như ngày xưa. Đây mới là lần thứ hai Lệ Quyên - Nguyễn Hưng hòa giọng nhưng hai người không vì thế mà thiếu phần ăn ý.

Với Bằng Kiều - "người tình" liên tục sánh vai trên các sân khấu lớn nhỏ, Lệ Quyên đạt đến độ hài hòa đỉnh cao khi song ca Phút cuối. Kỹ thuật tuyệt vời của Bằng Kiều với làn hơi dài kết hợp với kỹ thuật điêu luyện của Lệ Quyên tạo thành bản song ca mẫu mực. Điều thú vị là hai ca sĩ không cùng đứng trên sân khấu, luân phiên người trong người ngoài, không nhìn thấy mặt nhau nhưng vô cùng ăn ý.

Phần solo Cánh hồng phai của cựu thành viên Quả Dưa Hấu cũng khiến khán giả thỏa mãn. Bằng Kiều cũng cho biết, Lệ Quyên là nhân vật chính trong "Người tình in Concert" số 1, còn anh sẽ là nhân vật chính trong "Người tình in Concert" số 2. Vì vậy, nam nghệ sĩ nói vui, anh hát… tiết kiệm trong show diễn này để đợi đến đêm nhạc của riêng mình.

Bài Gõ cửa trái tim Lệ Quyên hát cùng Quang Lê quá ngọt ngào, liên tục nhận những tràng vỗ tay vang dội của khán giả. Lệ Quyên cũng đã không ngần ngại nói rằng, Quang Lê là giọng hát bolero không thể thay thế.

Tuấn Hưng xuất hiện cuối cùng nhưng thực chất lại là "người tình" đầu tiên, gắn bó với Lệ Quyên từ những ngày đầu khởi nghiệp cùng nhạc trẻ. "Một người anh, một người bạn, một người tri kỷ" là những gì Lệ Quyên dành nói về Tuấn Hưng. Bản thân Tuấn Hưng cho biết, Lệ Quyên sau này đã kết hợp ăn ý với rất nhiều người nhưng với anh, cô mãi là người ăn ý nhất. 

Thương nhau ngày mưa, Trái tim không ngủ yên cùng sự xuất hiện của Tuấn Hưng góp phần hoàn thiện chân dung âm nhạc của Lệ Quyên, nữ ca sĩ làm chủ nhiều dòng nhạc, không đơn thuần là bolero với danh hiệu "nữ hoàng phòng trà" như mọi người hay mặc định về cô. 

Phần cuối chương trình, Lệ Quyên hát tặng khán giả một số ca khúc nhạc trẻ mới như Tình chết trong hững hờ, Trái tim tổn thương như một cách tiết lộ về việc cô sẽ quay trở lại nhạc trẻ trong thời gian tới đây.

Ở nhạc trẻ, Lệ Quyên không còn là cô gái của hơn 15 năm trước mà đã đầy những trải nghiệm đàn bà. Nếu những bài hát trên là vay mượn cảm xúc thì Tình chết trong hững hờ, Trái tim tổn thương chính là những cảm xúc của Lệ Quyên thời gian qua. Vì vậy, khán giả có thể nghe thấy tiếng lòng của cô ở những ca khúc này, đồng thời cũng thấy sự rực rỡ của cô trên những chặng đường mới trong cả âm nhạc và cuộc sống.

Chương trình kết thúc với màn sinh nhật bất ngờ dành cho Lệ Quyên trên sân khấu. Gần 4.000 khán giả đã hòa giọng chúc mừng giọng ca sinh tháng 4. Lệ Quyên cho biết, cô vô cùng hạnh phúc và hãnh diện với đêm nhạc và món quà đặc biệt này.

Hà Thanh

Ảnh: Hòa Nguyễn

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hà Nội   hành vi   khán giả   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...