20/01/2021 19:05  
Ghi nhận tại một số tuyến đường như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi (Q.1, TP.HCM) dường như không khí Tết Tân Sửu đã đến rất gần. Những tiểu cảnh trang trí, linh vật trâu với nhiều màu sắc đã được trưng bày chào đón năm mới.
Ở trung tâm thương mại trên đường Lê Duẩn, linh vật trâu được tạo hình với gia đình trâu hạnh phúc vui xuân. Còn ở trung tâm thương mại trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, linh vật trâu vàng được thể hiện theo hình thức dân gian, không kém phần vui nhộn.
Mai Trung Sơn (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) cho biết khi nhìn vào linh vật trâu nhận thấy có nét gì đó tươi mới, hình tượng trâu không cầu kỳ phù hợp với một cái tết đầm ấm của người Việt.
Vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại Takashimaya, bạn Huỳnh Quốc Tâm (24 tuổi, ngụ P.An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp) vội mở điện thoại để “check in” cạnh linh vật trâu. Tâm chia sẻ từ Đồng Tháp lên TP.HCM, sáng nay sau khi đến phỏng vấn xin việc, sẵn tiện ra bên ngoài chụp ảnh cho vui.
“Tôi thấy hình ảnh những con trâu ở đây đẹp. Tôi chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội khoe với bạn bè ở quê về cảnh trang trí ở thành phố”, Tâm nói.
Còn Nguyễn Hồng Ánh (25 tuổi, ngụ đường Bà Hạt, Q.10, TP.HCM) cho rằng mỗi năm tết đến linh vật là con vật được mọi người gửi gắm niềm tin, may mắn cho một năm mới. 
 

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   thực phẩm   trung tâm thương mại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...