14/04/2021 9:12  
Thua 1-3 ở lượt đi, Liverpool nuôi hy vọng đánh bại Real Madrid trên sân Anfield ở tứ kết lượt về Champions League (2h ngày 15/4), dù cơ hội ngược dòng khá mong manh.

Đang rơi vào khủng hoảng, Liverpool phải đối mặt Real Madrid ngay tại Alfredo Di Stefano. Sự thiếu kinh nghiệm và những sai sót ở hàng thủ đã khiến Liverpool nhận thất bại 1-3 và tự đóng sập cơ hội đi tiếp của mình.

Real Madrid đã chơi một trận tứ kết lượt đi đầy bản lĩnh khi kiểm soát hoàn toàn thế trận và đẩy The Kop vào thế bị động. Cú đúp của Vinicius cùng bàn thắng của Asensio chỉ là sự cụ thể hóa nhiều cơ hội được tạo ra.

HLV Zidane đã cho thấy mình cao tay hơn đồng nghiệp Klopp trong cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện. Ai cũng hiểu Liverpool đuối thế hơn Real Madrid khi vắng hàng loạt ngôi sao, nhưng rõ ràng Klopp không đánh giá hết sức mạnh và bản lĩnh của Real Madrid.

Thất bại 1-3 ở lượt đi với Liverpool không phải là thảm họa, bởi chỉ cần thắng 2-0 tại Anfield là họ sẽ đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, Liverpool cũng không còn mạnh như cách đây 2 năm, khi họ bước lên đỉnh cao nhất Champions League.

Liverpool đã từng thua Barcelona 0-3 ở Nou Camp, nhưng họ bất ngờ thắng ngược 4-0 tại Anfield để ghi tên mình vào chung kết Champions League 2018-19. Nhưng so với Barcelona, rõ ràng Real Madrid ít khi mắc những sai lầm sơ đẳng ở hàng thủ và nhận những trận thua đậm.

Cuối tuần qua, nếu như Liverpool phải chờ đến sự tỏa sáng của Arnold ở cuối trận mới vượt qua Aston Villa, thì Real Madrid với bản lĩnh của mình đã hạ gục Barcelona 2-1 ở trận Siêu kinh điển để nuôi hy vọng vô địch La Liga.

So với trận lượt đi cách đây 1 tuần, cả hai đội không có bất kỳ sự thay đổi về lực lượng. Ngoại trừ những gương mặt chấn thương như Sergio Ramos, Eden Hazard, Carvajal, Marcelo (Real Madrid) hay Firmino, Van Dijk (Liverpool), cả hai đội đều giữ nguyên lực lượng cho đại chiến ở Anfield.

Liverpool đã nhiều lần loại Real Madrid ở các trận knock-out Champions League trong 20 năm qua, họ chỉ duy nhất thua "Kền kền trắng" ở chung kết năm 2018. The Kop vẫn khao khát phục hận thất bại đó, dù họ rơi vào cảnh bất lợi khi thất bại 1-3 ở tứ kết lượt đi.

Bị rơi vào thế buộc phải thắng, Liverpool chắc chắn sẽ chọn lối chơi tấn công. HLV Klopp chờ đợi nhiều vào cái duyên ghi bàn của Jota, Mane và Salah trong bối cảnh Real Madrid tiếp tục vắng Ramos do chấn thương.

Mặc dù vậy, Real Madrid đang xây dựng tuyến phòng ngự từ xa khá chắc chắn nhờ sự ổn định của Valverde và Casemiro. Ngoài ra, cả Kroos lẫn Modric đều đang đạt phong độ rất cao giúp Real Madrid luôn kiểm soát trận đấu một cách toàn diện.

Dưới thời HLV Zidane, Real Madrid không có chân sút nào tầm cỡ nhưng các nhân sự trên hàng công lại chơi đầy hiệu quả. Sự ăn ý và bổ sung lẫn nhau giữa Vinicius, Asensio, Benzema giúp các miếng đánh của Real Madrid khá đa dạng và tiềm ẩn nhiều bất ngờ.

Liverpool có lợi thế sân nhà và quyết tâm thực hiện một cuộc lội ngược dòng để tiến vào bán kết. Còn sống còn hy vọng, The Kop sẽ không từ bỏ mục tiêu dù thời điểm, Real Madrid được đánh giá cao hơn về bản lĩnh, kinh nghiệm cũng như sự ổn định ở các trận chiến sống còn.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Milner; Salah, Firmino, Mane

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...