27/01/2021 2:20  
Liverpool của HLV Jurgen Klopp đang thực sự trải qua khoảng thời gian đáng quên khi bị bật bãi khỏi 2 giải đấu quốc nội, đồng thời chưa có dấu hiệu hồi sinh ở Ngoại hạng Anh mùa này.

   

Nhà ĐKVĐ nước Anh Liverpool vừa nhận thất bại đáng tiếc 2-3 trên sân của Manchester United, qua đó bị loại khỏi FA Cup từ vòng 4. Trước đó, ở một giải đấu cũng chỉ được coi là "thứ yếu" khác là Cúp Liên đoàn Anh, Liverpool cũng để Arsenal hạ gục. 

Đây quả thực là quãng thời gian không mấy suôn sẻ với thầy trò Jurgen Klopp. Mặc dù "The Kop" vẫn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ khi ai cũng hiểu vấn đề hiện tại của Liverpool nằm ở đâu. Thế nhưng, nếu tình trạng này kéo dài, mọi thứ sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của HLV Klopp. Thật may là dường như điều đó sẽ khó xảy ra khi Liverpool không quá mong manh như mọi người đang lầm tưởng.

Con "quái vật" đang ngủ quên là những gì đúng đắn nhất khi nhắc tới Liverpool lúc này. Đoàn quân của Klopp vẫn đủ sức chơi pressing đến "điên cuồng" trong cả trận nhưng ít ai nhìn vào điều đó để đánh giá về tình trạng của một đội bóng. Kết quả trên sân mới là điều người ta chờ đợi ở Liverpool, thì thật tiếc, họ lại chưa thể mang đến tín hiệu lạc quan.

Chuỗi 5 trận toàn hòa và thua tại Premier League rõ ràng là hồi chuông báo động dành cho Liverpool vào lúc này. Lữ đoàn đỏ cần phải nhìn nhận lại cách tiếp cận khung thành và hơn hết là cách kết liễu đối thủ, điều họ đang vô tình đánh mất trong thời gian qua.

Hãy cùng nhìn lại trận đấu gần nhất gặp Man United để thấy rằng Liverpool không quá tệ như nhiều người lầm tưởng. HLV Klopp không tung ra sân đội hình quá mạnh bởi nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, những con người trên sân đủ khiến hàng phòng ngự của MU liên tục rơi vào tình thế phải chống đỡ. 

Chúng ta sẽ tiếc nuối thật nhiều cho những sai lầm nơi hàng phòng ngự của Liverpool, nhưng hãy thử đặt câu hỏi: Liệu thầy trò Klopp có thua nếu Salah hay Firmino chỉnh chu hơn trong thước ngắm. Nói cách khác, sự phung phí cơ hội đã tự khiến Liverpool rơi vào cảnh phải ôm đầu tiếc nuối sau khi trận đấu khép lại.

Trong bóng đá, tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất. Liverpool của Klopp từng làm được như vậy, từng chứng minh cho cả thế giới thấy rằng họ có thể chơi tấn công trong suốt cả 90 phút để khiến mọi đối thủ phải hoảng sợ, thậm chí tự thua trước khi Liverpool "ra đòn". Tuy nhiên, Liverpool lúc này chưa đủ những yếu tố để làm được điều mà chính họ đã thể hiện trong quá khứ.

Đầu tiên phải kể đến sự thiếu vắng của các trụ cột hàng phòng ngự vì chấn thương. Thủ lĩnh Virgil Van Dijk cùng đối tác ăn ý nhất của anh là Joe Gomez đều đang trên giường bệnh và mọi phương án chắp vá của HLV Klopp cho đến lúc này là chưa phù hợp. Sự thiếu ăn ý với tuyến tiền vệ là điều dễ hiểu khi những cái tên được chọn thay thế người thì còn quá trẻ, kẻ thì bị "ép" phải đá trái sở trường.

Chỉ cần một mắt xích không đạt yêu cầu, lối chơi gegenpress trứ danh sẽ giảm đi rất nhiều sự hiệu quả và tính đột biến. Liverpool đang rơi vào hoàn cảnh ấy khi hàng thủ của họ trở nên mong manh và yếu ớt đến đáng thương dù đối thủ có thể chỉ là một đội bóng nhỏ như Burnley hay một đội chơi thiên về phòng ngự như West Brom.

Sự thiếu vắng còn lại thuộc về hàng công, nơi bộ 3 Mane, Firmino, Salah đang dần bị bắt bài và không còn gây khó dễ được cho đối thủ như những mùa giải trước đó. Nếu xét về cá nhân, Mane vẫn chơi cống hiến và năng nổ như chính anh của quá khứ, Firmino vẫn là tiền đạo cần cù và chịu khó sáng tạo, trong khi Salah vẫn biết cách kết liễu đối phương bằng khả năng dứt điểm tương đối đa dạng.

Tuy nhiên, khi cả ba cùng chơi bóng với nhau trong hệ thống của Klopp, sự chệch choạc, thiếu ăn ý và quá bài vở đã không giúp Liverpool có được những tình huống hãm thành sáng nước. Đầu mùa giải, người ta đã rất phấn khích với sự xuất hiện và bùng nổ của Diogo Jota. Tuy nhiên, chân sút Bồ Đào Nha lại bất ngờ dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Thiếu Jota cũng là lúc Liverpool trở lại là một đội bóng dễ bị bắt bài trong cách đá tấn công. Họ vẫn áp đặt được đối thủ nhưng lại thường rất khó khăn trong những pha xử lý cuối cùng. Có thể HLV Klopp đã nhìn ra vấn đề nhưng vị chiến lược gia cá tính người Đức cần có thêm thời gian để điều chỉnh lại cả một hệ thống đang xô lệch.

Dẫu mọi thứ vẫn là khá bộn bề nhưng ít nhất sự trở lại của những Van Dijk, Gomez hay Jota trong thời gian tới sẽ vẫn là kịp để Liverpool trở lại quỹ đạo chiến thắng tại giải Ngoại hạng Anh. Biết đâu đấy, HLV Klopp và các học trò sẽ lại một lần nữa "vào phom" và khi ấy, con "quái vật" mang tên Liverpool hẳn sẽ còn lợi hại hơn rất nhiều trong ngày mà nó được hồi sinh.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Ngoại hạng Anh   chiến lược   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...